Bạn đang ở đây

4 trùng hợp khó tin trong thảm kịch MH17 và MH370

VĐV xe đạp thoát chết trong cả MH370 và MH17, phi công thoát MH370 nhưng tử nạn trong MH17... khiến nhiều người 'lạnh gáy'.

Phi công thoát MH370 nhưng tử nạn trong MH17

mh17-ahmad-hakimi-7119-1406018282.jpg

Ahmad Hakimi (giữa) chụp ảnh cùng các bạn học và thầy giáo khi còn học ở trường Penang. Ảnh: Malaysian Insider

Ông Daud Abdul Kadir, 80 tuổi, chia sẻ rằng Ahmad Hakimi Hanafi, cháu trai của ông và là phi công phụ trên MH17, từng nói với ông rằng anh là người may mắn khi đã không ở trên chuyến bay MH370 hôm 8/3.

"Hakimi đến thăm tôi vài tuần sau khi MH370 mất tích. Nó kể với tôi rằng đáng lẽ nó sẽ đi trên chiếc máy bay đó, nhưng thay đổi về công việc vào phút chót đã cứu Hakimi thoát khỏi chuyến bay này", ông Kadir nói.

Tuy rất đau buồn khi biết cháu trai đã tử nạn trên chuyến bay MH17 hôm 17/7, ông Kadir đành phải chấp nhận rằng đó có lẽ là số phận của Hakimi.

Vợ thoát chết khỏi MH370, chồng thiệt mạng vì MH17

malay-5903-1405672917-1774-1406018283.jp

Ông Jijar, bố của nạn nhân, đau khổ khi biết tin con gặp nạn. Ảnh: Malaysian Insider

Anh Sanjid Singh, 41 tuổi, tiếp viên hàng không trên chuyến bay định mệnh mang số hiệu MH17 của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines ngày 17/7, thiệt mạng cùng 297 người đồng hành, khi máy bay bị bắn ở gần biên giới giữa Ukraine và Nga.

Sanjid lẽ ra không đi trên chuyến bay này nhưng anh đã đổi lịch bay cho một đồng nghiệp. Vợ của Sanjid, cũng là một tiếp viên hàng không, vừa thoát nạn vì đã không đi chuyến bay bí ẩn MH370 hồi tháng 3.

Ông Jijar, bố của nạn nhân, cho biết: "Con dâu đổi lịch bay với đồng nghiệp ở phút cuối cùng và may mắn thoát chết. Nhưng con trai tôi thì không, giờ chúng tôi không biết phải sống sao nữa".

Vận động viên xe đạp thoát nạn trong cả MH370 và MH17

Maarten-De-Jonge-2980766b-4455-9454-3207

De Jonge, VĐV xe đạp người Hà Lan, may mắn thoát chết trong cả hai chuyến bay nhờ thay đổi hành trình.

Maarten De Jonge, 29 tuổi, là một vận động viên thuộc Đội xe đạp Terengganu của Malaysia. Anh đã không lên chuyến bay MH370 để tránh phải trải qua một chặng chuyển tiếp dài, rồi lại hủy chuyến MH17 và chọn chuyến sau đó để tiết kiệm chi phí.

"Đó là điều không thể tưởng tượng được", De Jonge nói. "Tôi rất lấy làm tiếc cho các hành khách và gia đình họ, nhưng tôi rất mừng vì mình không hề hấn gì".

Theo De Jonge, sự việc MH17 và MH370 không khiến anh lo lắng khi lên phi cơ của Malaysia Airlines. Anh sẽ tiếp tục kế hoạch bay tới Malaysia, qua điểm trung chuyển Frankfurt, Đức, bởi "nếu lo lắng như vậy thì bạn sẽ chẳng tới được đâu".

Mất cả hai người thân trên MH370 và MH17

relative-5909-1405736274-7872-1406018283

Bà Kaylene Mann (phải) nắm tay con trai của ông Rod Borrows trong một buổi họp báo ở Brisbane hồi tháng 3 sau khi chuyến bay MH370 mất tích. Ảnh: AP

Rod Burrows, anh trai của bà Kaylene Mann, và vợ cùng đi trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi nó mất tích bí ẩn trên bầu trời hồi tháng 3.

Khi sự mất mát này chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây, bà Mann lại nhận được tin Maree Rizk, con gái riêng của chồng, đã thiệt mạng cùng 297 người khác trên chuyến bay MH17.

"Em tôi vừa mất đi một người anh trai, và bây giờ là một đứa con", ông Greg Borrows, một anh trai của bà Mann, nghẹn ngào nói. Cả gia đình ông đang không hiểu vì sao họ lại phải hứng chịu sự mất mát trong cả hai thảm kịch liên quan đến hãng hàng không Malaysia Airlines.

Theo ione

people like INLOOK.VN fanpage