Bạn đang ở đây

9 gia đình sống trong căn nhà 30 m2

Để có chỗ sinh hoạt, cậu bé Thuận được ba mẹ dựng thêm cái gác phía trên. Buổi tối trước khi đi ngủ cậu phải cột chân lại để không bị rơi xuống phía dưới.
Ngôi nhà có diện tích 2.8m x 11m được chắp vá bằng những tấm tôn và gỗ ép tạm bợ.
Phòng khách nhỏ hẹp là nơi chứa rất nhiều vật dụng của cả nhà. Tối đến bọn trẻ lại tận dụng chỗ trống để ngủ.
Phía trên, có căn phòng được đóng tạm bởi những thanh củi ngăn cho lũ trẻ khỏi rơi xuống đường.
Căn phòng 3 m2 được xem là rộng nhất.
Hành lang bị "phong tỏa" bởi rất nhiều đồ đạc, quần áo của các gia đình.
Căn phòng nhỏ nhất rộng chừng một mét vuông của gia đình chị Bích Thủy được dựng bằng gỗ ép với một mặt là "bầu trời".
Để có chỗ sinh hoạt, cậu bé Thuận được ba mẹ dựng thêm cái gác phía trên. Buổi tối trước khi đi ngủ cậu phải cột chân lại để không bị rơi xuống phía dưới.
Góc vệ sinh nhỏ hẹp này là nơi sinh hoạt chung của cả 34 người. Cứ sáng mọi người phải xếp hàng dài chờ nhau.

Dù chật chội, nóng bức và có thể sập bất cứ lúc nào nhưng hàng chục năm qua họ vẫn sống trong ngôi nhà "vá chằng vá đụp này".


 

Theo Vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage