Bạn đang ở đây

Bán tinh hoàn để lấy tiền đi du lịch châu Âu

Để kiếm tiền cho chuyến du lịch kiêm quảng bá tác phẩm, ông Raffael Medina Brochero, người Colombia quyết định rao bán "bộ máy sinh đẻ" của mình với giá hơn 4 tỷ đồng.

Khi người dân chưa kịp hoàn hồn sau cơn sốt rao bán thận, tinh trùng để cứu người thân đang ốm đau hay rao bán cái ngàn vàng kiếm tiền đóng học, mua sắm thì thứ Tư ngày 12/6 mới đây, một người đàn ông Colombia lại gây bất ngờ hơn khi rao bán... tinh hoàn để lấy tiền đi du lịch.

 

Bán tinh hoàn để lấy tiền đi du lịch châu Âu 1
Nhà thơ Medina gây sốc khi rao bán tinh hoàn với giá hơn 4 tỷ đồng.


Theo đó, nhà thơ - nhà báo 52 tuổi Raffael Medina Brochero sống tại phía Bắc tỉnh Magdalena, Colombia hiện đang rao bán tinh hoàn của mình với giá 375 triệu Peso (khoảng 4,1 tỷ VNĐ) nhằm lấy tiền đi du lịch khắp châu Âu. Nhà thơ Medina tiết lộ, mục đích của chuyến đi không chỉ đơn thuần để giải trí mà nhằm quảng bá về tác phẩm mới "Tập thơ cho hòa bình ở Colombia" của mình.

Tuy nhiên, Medina cũng khẳng định đây không phải là một cuộc bán đấu giá kiếm tiền hay cuộc trao đổi cho người trả giá cao nhất mà điều quan trọng nhất là ông chỉ trao cặp tinh hoàn cho người đầu tiên sẵn sàng trả số tiền nêu trên.

Theo nhà thơ Medina, ý tưởng của việc rao bán này bắt nguồn từ năm 2012, trong chuyến quảng bá tác phẩm tại khu vực Nam Mỹ của ông. Không may, khi tới thủ đô La Paz, Bolivia, Medina cạn kiệt tiền, ông buộc phải làm việc phạm luật và còn phải cầm cố chiếc nhẫn cưới tại thành phố Camana, Peru, tất cả đều nhằm mục đích phục vụ công việc. Cộng với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, rất khó tìm được công ty tài trợ cho dự án thơ mới, ông Medina quyết định rao bán "bộ máy sinh đẻ" quý báu của mình.

Ông còn hài hước nói rằng người mua có thể sử dụng tinh hoàn của ông để cấy ghép cho người vô sinh hoặc... nấu canh đều được.

Được biết, ông Medina đã có hơn 35 năm thâm niên trong nghề với 11 cuốn sách được xuất bản.

Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage