Bạn đang ở đây

Bàng hoàng những vụ hiếp dâm cô giáo trẻ

Đi gia sư bị phụ huynh hãm hiếp, thậm chí có cô giáo trẻ còn bị chính học trò bệnh hoạn của mình giở trò đồi bại…

Nhẫn tâm xâm hại người thầy, người cô một thời nâng niu dạy dỗ mình nên người, những "yêu râu xanh" phải chịu cả bản án pháp luật và bản án lương tâm giày vò.

Bố hiếp dâm gia sư của con

Là một người sống hiền lành, vui vẻ, chưa có tiền án tiền sự nhưng khi thấy gia sư của con vừa trẻ vừa đẹp, Dương Kim Chiều (SN 1974, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) đã nổi thói tà dâm, vướng vòng lao lý.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Y. (SN 1989, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) . Chị Y. làm gia sư cho con của Chiều cũng được một thời gian. Theo lịch học, đúng 18h ngày 5/3, Y. đến nhà Chiều dạy học. Sau 2 tiếng gia sư, đang chuẩn bị ra về thì Chiều gọi chị Y. với lý do hỏi han việc học của con nhưng bất ngờ Chiều lôi cô giáo Y. vào phòng và thực hiện hành vi cưỡng bức. Sau khi thỏa mãn thú tính, Chiều mở cửa cho cô giáo về.

Về đến nhà, chị Y. tức khắc đến Công an quận Hoàng Mai tố cáo tên “yêu râu xanh”. Đến ngày 8/3, Dương Kim Triều bị bắt. Hiện Công an quận Hoàng Mai - Hà Nội đang điều tra, làm rõ vụ hiếp dâm.

Lối vào nhà

Lối vào nhà "yêu râu xanh" Dương Kim Chiều

Giả danh công an… hiếp dâm cô giáo

Tối 26/10/2012, cô Nguyễn Trần D.A. là giáo viên của một trường tiểu học tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đang trên đường về nhà thì thấy Vũ Mạnh Linh chạy theo tự giới thiệu là công an ở tỉnh Đắk Lắk, đang đi công tác ở huyện Đắk Mil.

Theo cô A. nhớ lại thì Linh đeo quan hàm thiếu úy. “Hắn cứ chạy xe theo tôi và khi đến đoạn đường vắng thì giở trò hiếp dâm tôi”, cô giáo hồi tưởng.

Sau đó, cô A. trình báo toàn bộ sự việc lên công an huyện nhưng Vũ Mạnh Linh đã bỏ trốn. Vài ngày sau, hắn gọi điện thoại cho cô A đe dọa nói là cháu của một công an làm việc ở tỉnh nên không sợ bất cứ ai.

Nhận được đơn phản ánh của cô A,, công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xác minh đối tượng Vũ Mạnh Linh, sinh năm 1984, thường trú tỉnh Đắk Lắk từng nhập ngũ và là bộ đội biên phòng sau đó chuyển sang làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ trụ sở Bộ Công an khu vực phía Nam. Đến năm 2010, Linh ra quân và có xin giữ lại bộ đồng phục làm kỷ niệm.

Công an huyện đã bắt Linh và chuyển hồ sơ lên công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

“Băng cướp rừng xanh” hiếp dâm cô giáo

Băng cướp gồm bốn tên Lê Duy Tân, Lê Đại Thắng (đều sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Sơn), Võ Xuân Ba và Trần Xuân Phát (SN 1992, cùng ngụ huyện Sơn Tịnh, Quãng Ngãi) do tên Tân cầm đầu với tên gọi “băng cướp rừng xanh” lộng hành từ cuối năm 2011.

Đêm 28/1/2011, khoảng 20h, trên đoạn đường vắng giữa thôn Sông Trường, Trà Bồng, bọn chúng phát hiện chị Cao Mai A (SN 1989, giáo viên một trường mầm non ở địa phương). Sau đó, cả bọn chạy đuổi theo chị A. Chỉ mấy phút đã bắt kịp, ép chị A vào lề. Hai tên ngồi phía sau nhảy xuống chạy tới giật chìa khóa xe và tắt máy.

Lợi dụng vắng người, bốn đối tượng rút dao và mã tấu kề vào cổ chị đe dọa cướp đi số tiền gần 400 ngàn đồng và chiếc nhẫn 2 chỉ. Sau khi lột sạch tài sản trên người nạn nhân, bọn chúng nảy sinh ý định tà dâm. Mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin, bọn chúng liên tục thay phiên nhau cưỡng hiếp, làm nhục chị A. Thõa mãn, chúng bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh giữa bãi keo, bỏ đi.

Nửa đêm, chị A tỉnh dậy chạy đến nhà người dân nhờ dẫn đi trình báo công an địa phương.

Gần 5 giờ rượt đuổi băng nhóm tự thủ trên vùng đồi núi rậm rập, cơ quan CSĐT đã bắt giữ băng đảng.

Những vụ hãm hiếp người giáo viên thường gây bức xúc trong xã hội. (Ảnh minh họa).
Những vụ hãm hiếp người giáo viên thường gây bức xúc trong xã hội. (Ảnh minh họa).

Kẻ học trò bệnh hoạn cưỡng hiếp cô giáo

Thời điểm gây án, “yêu râu xanh” Trần Ngọc Tuấn, sinh 1985 là học sinh lớp 10A1 PTTH Lạc Long Quân.

Vào lúc 13h30 ngày 8/1, thấy khu tập thể B13 phường Hữu Nghị, thị xã Hòa Bình vắng người lại biết chỉ có mình cô H. ở nhà, Tuấn chuẩn bị dao, chày, dây trói để thực hiện hành vi đồi bại.

Hắn đội trùm mũ rằn ri ập vào phòng khi cô H. hãy còn đang ngái ngủ. Rất nhanh tay, hắn nhét giẻ vào mồm nạn nhân rồi cưỡng hiếp. Cô H. chồng cự bị tên dâm đãng phang một chày vào đầu, ngất lịm… Đến khi các học sinh đến học thêm cô H. mới được giải thoát.

Sau khi thực hiện trò đồi bại, yêu râu xanh lấy trộm 100.000 đồng và chiếc nhẫn trên tay cô giáo đem ra công viên chôn.

Đằng sau mỗi vụ án là một câu chuyện buồn phía sau giảng đường khiến nhiều người không khỏi xót xa..

 

Theo Xã hội

 

people like INLOOK.VN fanpage