Bạn đang ở đây

Bị phát hiện ngoại tình dọa nhảy sông tự tử, ai ngờ chết thật

Bị vợ bắt quả tang đang ôm ấp tình nhân trên cầu, người vợ bị phản bội điên tiết lao vào đánh ghen.

Bị phát hiện ngoại tình dọa nhảy sông tự tử, ai ngờ chết thật

Cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi anh Vũ nhảy sông

Anh chồng xót thương cho người yêu trước đòn thù của vợ mà không can ngăn được đã dọa nhảy sông tự tử để vợ mình dừng tay lại. Thế nhưng khi anh đã nằm dưới sông rồi mà cuộc chiến giữa những người phụ nữ vẫn không dừng lại. Kết cục, anh ta đã lìa đời một cách…lãng xẹt.

Vợ sinh con, chồng trốn đi ngoại tình

Vợ con đề huề, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Đó là những may mắn của Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi). Năm 2001, từ Quảng Nam, Vũ lang bạt vào miền Tây để lập nghiệp. Với ý chí cần cù, chịu khó của người dân miền Trung, Vũ từng bước tạo lập được sự nghiệp và cưới được cô vợ dân miền Tây chính gốc. Hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi hai đứa con lần lượt ra đời.

Thế nhưng Vũ đã không biết giữ gìn hạnh phúc của mình khi bỏ bê vợ con để cặp với người phụ nữ khác. Và bi kịch cũng từ đó mà ra khiến Vũ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Câu chuyện Vũ nhảy sông để ngăn cản cuộc đánh ghen nảy lửa của vợ và tình nhân sẽ mãi được người dân TP Cần Thơ nhắc mãi trong những buổi trà dư tửu hậu. Và đây cũng là một bài học cho những quý ông có máu trăng hoa, không chung thủy.

Nguyễn Anh Vũ, ngụ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  lén lút quan hệ qua lại với một cô gái ở Hậu Giang khi vợ của Vũ, chị Mai Thị Quyên, vừa sinh con được hai tháng. Biết chồng không còn chung thủy với mình, lại vừa sinh con xong nên chị Quyên hết sức buồn phiền. Sự bất mãn về người chồng phẩn bội thúc dục chị đi tìm chồng và tình địch, với mục đích duy  nhất, lấy lại sự bình yên hạnh phúc cho gia đình, đòi lại cha cho những đứa con.

Tối 31/5 sau cả một buổi chiều mệt nhoài lang thang khắp TP Cần Thơ tìm chồng, chị Quyên và người cô đi cùng như bắt được vàng khi phát hiện chồng đang đứng trên cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường An Cư, quận Ninh Kiều). Nhưng cũng từ giây phút thấy chồng thì ruột gan của chị càng sôi sục trong cơn ghen khi thấy Vũ tay trong tay, vai kề vai với người tình. Hai người say sưa tâm sự mà không hề hay biết sự có mặt của chị Quyên ở gần đó.

Chị Quyên gọi điện thoại cho mẹ ruột đến hỗ trợ mình và quyết định hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm câu chuyện này. Mẹ ruột chị Quyên đến, cả ba người phụ nữ xông vào đánh ghen bồ nhí của của anh Vũ. Đứng bên cạnh thấy vợ và mẹ vợ đánh người yêu, lòng Vũ đau như cắt mà không tài nào ngăn cản được những cái đầu nóng như lửa của những người phụ nữ đang lồng lộn lên kia.

Túng thế, Vũ đành lên tiếng hù nếu mọi người không dừng tay lại sẽ nhảy xuống sông để chết nhưng…không ai dừng tay cả, thế là Vũ leo qua thành cầu hướng xuống dòng sông lao thẳng. Ở trên cầu, cuộc chiến của  những người phụ nữ vẫn chưa dừng, còn phần Vũ sau khi nhảy xuống sông cũng loay hoay tìm cách bơi vào bờ để bảo toàn tính mạng của mình. Bơi được gần và bờ, Vũ đuối sức vẫy vùng rồi chìm hẳn. Vậy là, do tin tưởng vào khả năng bơi lội của mình và với ý định nhảy cầu hù dọa, Vũ đã chết thật.

Mê bồ nhí hơn vợ con

Sau khi được người đi đường cho biết chồng mình đã chìm nghỉm dưới làn nước lạnh, chị Quyên ngất xỉu ngay tại chỗ. Vũ vốn là người bơi lội như nhái, nhưng có lẽ sau khi trong người đã có hơi men, nước sông ban đêm lại lạnh, Vũ đã bị đuối nước dẫn đến tử vong. Cả đêm vất vả thuê xuồng mò tìm thi thể chồng, đến rạng sáng, chị Quyên cũng đưa được chồng về nhà. Thi thể của Vũ sau đó được đưa về Quảng Nam, quê nhà của anh để mai táng. Ngôi nhà khang trang của hai vợ chồng đóng cửa im ỉm. Những  người hàng xóm vẫn chưa thôi bàn tán về bi kịch của người đã chết và bất hạnh của kẻ còn sống.

Ông Mai Văn Minh (sinh năm 1963) cha ruột của chị Quyên, nhìn ngôi nhà khang trang của con gái rồi lắc đầu: “Vợ chồng nó dành dụm xây được ngôi nhà này, hạnh phúc chưa được bao lâu thì thằng Vũ đã thay lòng đổi dạ, giờ đây gia đình tan nát, con cái nó sau này ai sẽ lo đây”.

Ngược dòng thời gian hơn 10 năm về trước, khi Vũ là một thanh niên chân ướt chân ráo vào đất Cần Thơ làm công nhân cho một công ty thủy sản. Vũ thuê nhà ở trọ gần nhà ông Minh, từ những lần gặp gỡ chị Quyên (sinh năm 1986),  cả hai này sinh tình cảm. Ông Minh cũng thấy thương chàng trai chịu thương chịu khó, nên đồng ý gả con gái cho. Sau khi Vũ và chị Quyên lấy nhau được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình vợ.

Ông Minh vốn là một người khá giả, đất đai, nhà trọ cho thuê khá nhiều, chị Quyên lại là con gái út trong gia đình có hai anh em, thế là Vũ được cha vợ cho tiền của mở tiệm nhôm kiếng làm ăn, lại được cho thêm đất để cất nhà khang trang. Hai vợ chồng Vũ càng hạnh phúc hơn khi  những đứa con lần lượt ra đời. Công việc làm ăn thuận lợi, mọi thứ với Vũ quá viên mãn, thế nhưng trong thời gian vợ mang bầu đứa con thứ hai, Vũ lại đi lăng nhăng cặp bồ với một cô gái ở Hậu Giang.

Ông Minh buồn bã cho biết: “Suốt một năm nay nó cặp bồ bên ngoài, bỏ bê vợ con và công việc. Đến khi vợ sinh nó cũng không mảy may về thăm. Đến ngày con nó đầy tháng, nó có về chơi một lúc rồi lại đi ngay, nó không còn thiết tha gì với gia đình này nữa rồi”. Ông Minh cho biết, từ lúc chồng đến ngày đầy tháng con cũng chỉ về thăm chốc lát rồi lại bỏ đi với nhân tình, chị Quyên buồn lắm, quyết đi tìm chồng để làm cho ra lẽ. Vậy là mặc dù mới sinh con không được bao lâu nhưng chị Quyên ngày nào cũng lấy xe máy chạy đi tìm chồng trong tuyệt vọng. Cho đến tối 31/5 thì xảy ra chuyện đáng tiếc kia.

Ông Minh cho biết, hiện tại chị Quyên đã đưa hai con cùng ra Quảng Nam để tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Cha mẹ của Vũ cũng già cả hết rồi, nhận được hung tin của con trai, ông bà bệnh nằm li bì suốt mấy ngày liền. Chị Quyên đưa hai cháu nhỏ về phần nào đó giúp cho ông bà khuây khỏa. Câu chuyện lăng nhăng của anh Vũ không hề mới ở trong xã hội hiện đại ngày nay nhưng hậu quả của nó thì đã khác.

Là một người đàn ông thành đạt, gia đình yên ấm, vợ con đề huề nhưng  trong phút chốc đã vỡ tan vì thói trăng hoa. Đây là bài học cho những quý ông không biết quý trọng với những gì mình đang có mà mãi chạy theo những thứ xa vời.

Theo Công Lý

 

people like INLOOK.VN fanpage