Bạn đang ở đây

Cảnh giác kiểu trộm trong cơn mưa Sài Gòn

Buổi trưa vắng người, tiếng mưa rầm rĩ át tiếng phá khóa, sương khói làn nước góp phần làm mờ nhân ảnh.

 

Buổi trưa ngày 27/4, lợi dụng trời mưa các đối tượng xấu đã đột nhập vào nhà cô Nguyễn Quỳnh Tiên, đường Lý Thường Kiệt quận Tân Bình, trộm đi một xe máy Future Neo và một xe đạp Martin. 

Cô Tiên cho hay: "Hôm đó, nhà có 3 người đều là sinh viên ở trọ, ăn trưa xong thì bọn em ngủ trưa. Trời mưa nên ngủ cũng khá là say. Khoảng 3h chiều, khi thức dậy, thấy cửa mở tang hoang. Hai chiếc xe đã không cánh mà bay mất.”

Thủ đoạn của các đối tượng xấu này là tận dụng buổi trưa, vắng người qua lại, thêm tiếng mưa rơi sầm sập giúp chúng thoải mái dùng kìm bẻ gãy khoen cửa đột và nhập vào nhà trộm tài sản. 

Điều đặc biệt là hàng xóm của Tiên cho hay, có thấy người vào nhà nhưng tưởng là anh trai qua chơi (?). Mưa gió khó nhìn ai là ai cho rõ như ngày thường. Được biết, chỉ trước đó một tuần các đối tượng trộm cắp cũng đã lấy đi một laptop ở khu vực này khi người dân đang tập trung dưới nhà ăn cơm, có đóng cửa khi trời mưa.  

Cảnh giác kiểu trộm trong cơn mưa Sài Gòn

Anh Võ Nhất Sinh, ở trọ khu vực đường Nguyễn Sỹ Sách quận Tân Bình, cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng lúc trời mưa vào buổi trưa để trộm. 

“Em đi sửa xe xong về, dựng xe ở trước nhà, khóa cổ xe lại. Sau đó trời mưa ngủ quên mất. Khoảng 2h chiều thức dậy thì xe đã không còn”, anh Sinh kể lại.

Sinh còn cho hay, bình thường anh có dựng xe trước nhà vẫn dùng dây xích khóa lại nhưng hôm đó lại quên mất. Nhà trọ của anh Sinh có nhiều người song cơn mưa khiến sự chú ý ra bên ngoài kém hơn, kẻ trộm được lớp mưa bao phủ nên càng dễ bề hành động giữa những tiếng lộp độp ngày mưa.

Còn vụ trộm ở nhà cô Tiên chiếc xe duy nhất không mất là chiếc xe đã được khóa chân.

Theo NCĐT

people like INLOOK.VN fanpage