Bạn đang ở đây

Chuyện chưa kể về thiếu nữ bị bạn trai sát hại dã man

Đằng sau bi kịch luôn là một câu chuyện dài…

Trước khi đến cơ quan công an đầu thú, Đặng Văn Khuyến đã kịp để lại “tâm thư” kể lại chuyện yêu đương trên Facebook. Tưởng nhận được sự đồng cảm, chia sẻ và tha thứ của mọi người cho hành động tội lỗi của mình, nhưng bạn bè, đồng nghiệp, những người quen biết với Hằng đã lên tiếng tố cáo sự dối trá của Khuyến. Nhiều người cho biết, hắn đã dùng những lời lẽ giảo hoạt để ngụy biện cho tội ác ghê sợ của mình. Thậm chí có cả một fanpage được lập ra để giúp dư luận hiểu đúng về cô gái Lê Thị Thúy Hằng - nạn nhân xấu số dưới nhát dao oan nghiệt của Khuyến - rằng cô không phải là kẻ bội tình như Khuyến rêu rao trước đó…

Những lời Khuyến nói là giả dối?

Thúy Hằng đã bị cướp đi mạng sống của mình nhưng những lùm xùm lại bắt đầu khi Đặng Văn Khuyến để lại status trên Facebook trước khi đi tự thú. Khuyến viết với dụng ý rằng Hằng đã lừa dối, phản bội mình để đi theo tình yêu mới. Vì người yêu phụ bạc nên Khuyến "không là chính mình vì mình đã đưa những gì tốt đẹp người con gái đó giữ tất cả... Mình chỉ còn lại là 1 cái xác không hồn mất hết niềm tin, hy vọng, chỉ còn lại con người tồi tệ, độc ác, nhẫn tâm".

 

 

Chuyện chưa kể về thiếu nữ bị bạn trai sát hại dã man

Hung thủ Đặng Văn Khuyến (Ảnh: Facebook)

Ngay sau khi những dòng tâm sự muộn màng này được viết lên, nhiều người, đặc biệt là bạn bè, đồng nghiệp của Hằng đã lên tiếng dành lại công bằng cho bạn. Anh Châu - học trên Thúy Hằng một khóa tại trường đại học và hiện đang làm cùng công ty đã lên tiếng phản bác rất gay gắt:

“Mọi người có biết cách đây hơn 2 năm chính em (Hằng) mới là người bị hắn bỏ không thương tiếc với 1 lý do khiến em khóc hơn 1 năm trời sau đó: "em quá trẻ con". Hơn 1 năm bị hắn bỏ, em không quen ai, dù bao nhiêu người theo đuổi, em nói em vẫn yêu hắn, dù hắn là một kẻ gia trưởng và vũ phu...

Cái định mệnh bắt đầu từ khi em lấy tất cả số tiền hơn 2 năm ra trường dành dụm để mua chiếc Vespa (ao ước của cả đời em). Hắn đùng đùng đòi quay lại... Nhưng gần 2 năm, vết thương lòng của em đã dần lành, còn tình cảm ngày xưa đã yên nghỉ, sao ép được trái tim trở lại với người em đã hết yêu... Những tháng này cuối đời, em luôn phải sống trong sợ hãi vì bị đe dọa, cô đơn vì không biết chia sẻ cùng ai và chết thảm dưới con dao tự chế của kẻ ác độc...".

Những lời của anh Châu đã làm dư luận ngỡ ngàng bởi họ không thể ngờ rằng người nằm xuống dưới bàn tay sát hại của bạn trai cũ lại bị kẻ đã sát hại mình vẽ ra với hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Anh Châu bức xúc nói thêm: “Hắn khoe khoang trên face là hắn chu cấp cho Hằng 4 năm ăn học. Sao hắn không viết gia đình Hằng cũng là cán bộ xã, đâu nghèo tới mức không chu cấp nổi cho đứa con gái ngoan của mình. Sao hắn không kể hằng đêm Hằng lặn lội đi làm gia sư, cuối tuần thì đi dạy tiếng Việt cho 1 người Nhật... Em đủ tiền lo cho cả 2 đứa em của mình ăn học và đủ dư để mua được cả chiếc xe chứ cần gì ngửa tay xin những đồng tiền của hắn. Sao mọi người không nghĩ hắn đang cay cú, tiếc rẻ vì lỡ bỏ mất một người con gái như thế rồi hắn cuồng lên. Mà lại nghĩ vì hắn quá yêu kia chứ???”.

Là bạn thân của Hằng đã 8 năm nay, Bích Lành (TP HCM) hiểu hơn những gì Hằng làm, các mối quan hệ. Khi nhận tin Hằng qua đời, cô thương tiếc viết trên Facebook cá nhân: “Mới hôm nào 2 đứa còn chat hỏi nhau học xong lớp Luật sư có đi tập sự không, vậy mà giờ hồ sơ xin tập sự còn chưa làm xong thì... đã lâu rồi nick skype của bạn không sáng và từ giờ nó sẽ không bao giờ sáng được nữa... nhưng mình sẽ vẫn để nick của bạn ở đó mọi người sẽ luôn nhớ về bạn...”

Đâu là sự thật

Chuyện chưa kể về thiếu nữ bị bạn trai sát hại

Đám tang Hằng diễn ra tại quê nhà Quảng Ngãi (Ảnh: Facebook)

Hiện tại gia đình và bạn bè đang tất bật lo tiễn đưa Hằng về yên nghỉ tại quê nhà. Đặng Văn Khuyến sau khi tự thú, y đang bị cơ quan công an tạm giữ. Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, không ít người vẫn đang tự nhìn nhận, đánh giá về người trong cuộc như thể đã gặp và hiểu rất rõ về con người của họ. Có những lời chỉ trích Khuyến dã man, tàn độc nhưng cũng có những lời nói cay nghiệt, đay nghiến người đã chết.

Nếu chúng ta không phải là người trong cuộc, không phải là những người đã từng chứng kiến vụ việc và chỉ biết những thông tin sơ sơ thì nên chăng đừng đưa ra những lời phán xét phiến diện về một ai đó. Sự thật nên được nhìn từ nhiều phía và để hiểu rõ sự thật về nguyên nhân dẫn đến hành động phi nhân tính của Khuyến và cái chết của Hằng, chúng ta cần chờ kết luận chính xác từ cơ quan điều tra. Hãy để người đã khuất được thanh thản ra đi thay vì những lời phán xét nhân cách của họ, và hãy tin rằng, giết người ắt phải đền tội, dù động cơ của họ là gì đi chăng nữa.

 

Theo QT/ Tiin

people like INLOOK.VN fanpage