Bạn đang ở đây

"Cô gái thời tiết" Mai Ngọc kể chuyện 3 ngày "chạy theo bão Haiyan"

Vừa trở về Hà Nội sau 3 ngày "chạy theo bão", "cô gái thời tiết" Mai Ngọc đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi về lần tác nghiệp đặc biệt này.
Bão Haiyan, cơn bão lịch sử đổ bộ vào Việt Nam trong 3 ngày qua, quét dọc từ miền Trung ra miền Bắc đã khiến cho hàng triệu người dân cả nước thấp thỏm, lo lắng. Giữa thời điểm thiên nhiên nổi giận, thời tiết khắc nghiệt và không kém phần nguy hiểm, trong khi người dân đã được đi sơ tán, các phóng viên, biên tập viên, nhà báo vẫn không quản ngại thân mình, không nề hà đường sá xa xôi, giữa điều kiện tác nghiệp thiếu thốn, đã dấn thân vào vùng bão dữ để đưa đến cho người dân cả nước những thông tin và hình ảnh chân thực nhất về tình hình mưa bão.
 
Mai Ngọc - "cô gái thời tiết" quen mặt với nhiều bạn trẻ và khán giả truyền hình cũng đã có mặt trong chuyến công tác đặc biệt trong cơn bão lịch sử Haiyan vừa qua và vừa trở về Hà Nội, kết thúc 3 ngày "chạy theo bão" từ Huế đến Hải Phòng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với "cô gái thời tiết" và nghe cô kể lại câu chuyện tác nghiệp trong bão dữ Haiyan những ngày qua.

 

"Cô gái thời tiết" Mai Ngọc kể chuyện 3 ngày "chạy theo bão Haiyan" 1

Mai Ngọc tác nghiệp tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh vào ngày 10/11 (Ảnh: PV Hoàng Anh)

 

Chào Mai Ngọc. Vừa trải qua một đợt công tác đặc biệt, cảm giác hiện tại của bạn thế nào?
 
Bão Haiyan có đường đi rất phức tạp, vì vậy chỉ trong 3 ngày mà mình đã có mặt tại 7 tỉnh ven biển miền Trung cho đến Nam đồng bằng để chạy theo chân bão. Và sau khi thức trắng cả đêm qua ở Hải Phòng để đưa những thông tin mới nhất về ảnh hưởng của bão thì 11h trưa nay mình đã có mặt ở Hà Nội. Lúc này thật sự mình đã cảm thấy thấm mệt, chắc hẳn một giấc ngủ 24 tiếng thì mới giúp mình phục hồi được hoàn toàn (Cười).
 
Việc có mặt trong chuyến công tác lần này là tự nguyện hay do chỉ định của Đài truyền hình Việt Nam?
 
Cơn bão Haiyan được đánh giá là siêu bão và là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử. Trước tình hình đó, Đài THVN đã cử đi hơn 20 kíp phóng viên có mặt tại những nơi chịu ảnh hưởng của bão. Là một người có kinh nghiệm tác nghiệp hiện trường ở cơn bão số 10 và 11, mình đã xung phong và nhận được quyết định cử đi của Ban Lãnh đạo.
 
"Cô gái thời tiết" Mai Ngọc kể chuyện 3 ngày "chạy theo bão Haiyan" 2
Tác nghiệp giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Đồ Sơn - Hải Phòng vào đêm 10/11 (Ảnh: PV Hoàng Anh)


"Cô gái thời tiết" Mai Ngọc kể chuyện 3 ngày "chạy theo bão Haiyan" 3
 
Tận mắt chứng kiến cảnh siêu bão quét dọc miền Trung, cảm xúc của bạn như thế nào?
 
Theo sự phân công của Ban Lãnh đạo, mình đã có cơ hội đi cùng đoàn của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến những điểm xung yếu nhất có khả năng bị cơn bão Haiyan đổ bộ. 
 
Qua đó, mình được chứng kiến những nỗ lực không ngừng của người dân nơi đây để chống chọi với sức bão khủng khiếp lần này. Mình cũng thấy được sức tàn phá của cơn bão lịch sử, cây cối đổ rạp, nhà cửa liêu xiêu, thấy được người dân miền Trung nhiều nơi còn nghèo lắm. Vậy mà năm nào cũng phải đối mặt với hàng chục cơn bão, trong lòng mình trào dâng một sự đồng cảm đối với người dân nơi đây. Điều đó cũng đã làm mình thấy con người thật nhỏ bé trước sức mạnh của tự nhiên. 
 
Hãy kể một chút về quá trình tác nghiệp của bạn trong 3 ngày vừa qua được không?
 
Thật sự, tổng cộng trong 3 ngày mình đã có mặt tại 7 tỉnh suốt từ Huế lên đến tận Hải Phòng. Điều đó đã giúp mình được nhìn thấy cuộc sống người dân ở những nơi này. Tuy mỗi vùng miền sẽ có những nét riêng biệt khác nhau nhưng có một điểm chung, đó là người dân Việt Nam ở đâu cũng rất chất phác, nồng nhiệt và chân tình. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong mô hình di dân tại chỗ: "Nhà lớn giúp nhà nhỏ, nhà kiên cố giúp nhà chưa kiên cố", tình làng nghĩa xóm qua đây cũng được thể hiện rất rõ nét. Đấy có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà mình được thấy qua quá trình công tác lần này.
 
"Cô gái thời tiết" Mai Ngọc kể chuyện 3 ngày "chạy theo bão Haiyan" 4
Suốt 3 ngày "chạy theo bão Haiyan", hình ảnh BTV thời tiết đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân. (Ảnh: PV Hoàng Anh)
 
Là con gái nhưng lại vẫn dấn thân vào vùng nguy hiểm, bạn có từng cảm thấy sợ hay nghĩ đến những điều không may sẽ đến với mình và đồng nghiệp chưa?
 
Mỗi nghề nghiệp lại có những tính chất và mối nguy hiểm khác nhau. Và nếu như sợ thì thực sự là mình đã không chọn cho mình nghề Báo. (Cười)
 
Cảm giác của bạn thế nào khi những ngày vừa qua, hình ảnh của các BTV thời tiết dũng cảm tác nghiệp giữa bão dữ được cư dân mạng chia sẻ và dành nhiều lời khen tặng cũng như cảm phục?
 
Mình nghĩ rằng không chỉ những BTV thời tiết, mà trong những ngày qua các phóng viên của Đài THVN hay các phóng viên của các tòa soạn trên cả nước cũng đã lao mình vào vùng ảnh hưởng của bão để cập nhật những thông tin mới nhất đến với người dân. Vì vậy, không chỉ riêng chúng mình mà tất cả những đồng nghiệp khác đều đáng được khen tặng và cảm phục bởi sự dũng cảm và những nỗ lực không ngại gian khó.
 
Trong ngày hôm qua, mình cũng nghe được tin một nữ phóng viên của Đài phát thanh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã gặp tai nạn và qua đời trong lúc đang đi đưa tin bão. Mình cùng các đồng nghiệp đều cảm thấy rất đau lòng và cũng rất cảm phục trước sự dũng cảm của chị ấy. Nhìn lại những tấm gương lăn xả vì nghề nghiệp, vì công việc như thế, mình thấy những gì mình làm được còn nhỏ bé lắm.
 
"Cô gái thời tiết" Mai Ngọc kể chuyện 3 ngày "chạy theo bão Haiyan" 5
 
Làm một BTV thời tiết không phải chỉ ngồi nhà làm tin, rồi ăn vận chỉn chu lên hình mà còn phải đi tác nghiệp thực tế tại những vùng bão lũ nguy hiểm, con gái sẽ lại càng khó khăn. Bạn có thấy thế không?
 
Mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng  "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Vì vậy, cho đến tận bây giờ, mình vẫn luôn cảm thấy thật may khi được đi nhiều nơi, được tận mắt nhìn thấy, được tận tai nghe thấy những điều mà nếu không phải là phóng viên thì sẽ không bao giờ biết được. Giấc ngủ ngon sẽ chỉ đến với những người gieo mình xuống giường sau một ngày làm việc vất vả, nghề Báo vẫn luôn khiến mình cảm thấy tự hào...
 
Cảm ơn Mai Ngọc. Chúc bạn sẽ luôn giữ được lửa và niềm đam mê đối với công việc của mình!
 
 
Theo Tri Thức Trẻ
people like INLOOK.VN fanpage