Bạn đang ở đây

Cụ ông 85 tuổi đánh gục 3 tên cướp trong đêm

Trong màn đêm, ông Hai chăn bò (ngụ Nhà Bè, TP HCM) đã sử dụng các thế võ để lần lượt tước dao và đánh gục 3 tên cướp xe máy, buộc chúng phải bỏ chạy với nhiều thương tích trên người.
Ông Hai diễn lại lúc cầm khúc tầm vông đánh trả tên cướp dùng dao chém. Ảnh: An Nhơn
Ông Hai diễn lại lúc cầm khúc tầm vông đánh trả tên cướp dùng dao chém. Ảnh: An Nhơn

 

Những ngày qua, người dân ấp 4, xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP HCM) bàn tán xôn xao về "kỳ tích" của ông Mai Văn Ở (ông Hai chăn bò, 85 tuổi) đánh gục 3 tên cướp lúc nửa đêm. Trong căn chòi tồi tàn, người đàn ông dáng người nhỏ thó có bộ ria mép được cắt tỉa chỉn chu trông trẻ hơn tuổi của mình.

Nói về chiến công có một không hai của mình, giọng ông Hai rành rọt. Khoảng 2h sáng 31/1, đang nằm ngủ trong chòi, ông giật mình nghe tiếng người nói sát giường: "Mày vô lấy giấy tờ đi". Ông bật dậy, tốc mùng chui đầu ra. Trong ánh sáng nhờ nhờ, ông lão thấy cánh cửa bằng tôn gài sơ sài bị mở toang, một bóng người dắt xe Dream ra tới cửa. Chưa kịp định thần, ông bị một con dao nhọn gí sát người cùng lời đe dọa: "Ngồi im không tao chém chết".

Lúc này ông mới hiểu, bọn trộm đã lẻn vào chòi tắt đèn điện, tháo khóa và lấy xe máy của ông dựng sát giường ngủ. Do muốn có giấy tờ xe mà ông để trong người nên chúng trở vào. Không chút hoảng sợ, ông liền giả vờ đưa hai tay lên đầu hàng, lui người xoay lưng về phía vách chòi. Tên cướp cao khoảng 1,7 m tiến tới áp sát, ông liền tung chân đạp mạnh khiến hắn té. Ông nhanh tay rút khúc tầm vông dài 2 m, dắt ở vách phòng thủ. Tên cướp vung dao chém, lão nông đưa cây đỡ. "Tôi đánh văng dao của tên này và thục mạnh mấy cái vào mặt hắn", ông Hai kể.

Khi gã thanh niên lùi ra ngoài, ông Hai trở đầu gậy được vót nhọn xỉa về phía hắn. Thêm một nhát gậy ghim thẳng vào ngực khiến tên trộm ngã nhào vào đồng bọn đang dắt chiếc xe ra cửa. Tên dắt xe lồm cồm ngồi dậy xông tới đánh trả cũng bị lĩnh trọn vài cây vào đầu. "Hạ được tên thứ hai, tôi thấy người choáng váng và ngã lăn vào cánh cửa", cụ ông 85 tuổi nhớ lại.

Thấy đồng bọn bị thương, tên cướp thứ ba đứng cảnh giới trước căn chòi, cách đó khoảng 5 m cầm dao lao vào quyết chiến với ông già. "Trong màn đêm, tôi thấy con dao sáng lóe và bóng người cao chừng 1,6 m lại xông tới chém", ông Hai cho biết.

Ông Hai diễn lại thế võ bằng con nhịn khúc đánh tên cướp thứ ba. Ảnh: An Nhơn
Ông Hai diễn lại thế võ bằng con nhịn khúc đánh tên cướp thứ ba. Ảnh: An Nhơn

 

Ông liền với tay lấy được cặp côn nhị khúc bằng gỗ để ở cuối giường chống đỡ. Thấy cụ ông ngồi bệt ngay cửa, tên cướp xông vào chém. Với thế võ học từ nhỏ, ông liền phản đòn. Một tay ông chống người ngồi dậy, tay kia vung côn tới cánh tay cầm dao của tên trộm. Con dao trúng côn của ông văng vào bụi cỏ gần đó. Nghe tiếng kêu "cướp, cướp" của ông, hai cha con người hàng xóm vừa đi taxi về nhà liền chạy đến. Ba tên cướp dìu nhau chạy trốn, lẫn vào bóng đêm, vứt lại chiếc xe chưa kịp cướp.

Ông Hai cho biết, chiếc xe máy ông mới mua 2 tháng trước giá 3,4 triệu đồng. Nay gần Tết, ông kẹt tiền nên quyết định bán xe. Có người trả 3,8 triệu nhưng do họ chưa có tiền nên chưa lấy. Cách hôm xảy ra vụ cướp một ngày, hai thanh niên lạ mặt nói giọng miền nam ôm con gà nòi chạy vào. Họ bảo được nhiều người đồn rằng ông biết xem tướng gà nòi nên chạy từ quận 4 xuống nhờ. Khi thấy xe máy ông dựng trong chòi, một trong hai người hỏi và bảo sẽ tìm người mua giúp.

Chiều hôm sau, hai thanh niên kia trở lại bảo sẽ mua xe của ông với giá 4 triệu. Tuy nhiên, sau một hồi thử máy, tên này rút chìa khóa đưa lên mặt xăm soi, rồi trả lại cho ông già và bảo sáng mai sẽ đem tiền xuống lấy. "Lúc đó tôi mừng lắm, chạy về nhà khoe với bà nhà rằng gặp người hào phóng mua xe. Nhưng không ngờ họ đã vờ mua để nghiên cứu kỹ địa hình căn chòi của tôi cùng với chiếc chìa khóa xe", ông Hai nhận định.

Nói về sở trường của mình, ông cho biết sinh ra ở vùng núi Cấm (An Giang), ngay từ nhỏ ông được học võ với hai thầy Tám Cao và thầy Tư Khê. Hơn 10 tuổi, ông bỏ xứ qua vùng Sa Đéc (Đồng Tháp) tiếp tục được võ sư Mai Hiền Thơm truyền nghề và được cấp giấy chứng nhận võ sĩ. Sau đó, một lần ông đã thượng đài ở Long Xuyên. Cũng nhờ chút vốn võ lận lưng, năm hơn 20 tuổi, trong chuyến đi buôn ở Campuchia, nó đã giúp ông đánh lại 3 tên cướp có súng.

Sau lần đó, ông về nước, lên Sài Gòn làm phụ xe kiếm sống. Một chuyến ra Đà Nẵng, ông bị tài xế bỏ lại. Không một đồng trong túi, ông đăng ký thượng đài kiếm chút tiền xe. Trong trận đấu với một võ sĩ hơn mình 3 kg, ông Hai tung chân đá nhưng bị võ sĩ kia bắt giò khiến ông té. Thấy ông thất thế, đối thủ đã lao đến đạp thẳng vào ngực nhưng ông lăn người tránh được và tung cước vào hạ bộ hắn. Nóng máu vì tay võ sĩ ham đòn chơi xấu, ông túm hắn nện mấy cái nên bị hội đồng trọng tài tước giấy chứng nhận võ sĩ.

Trở lại Sài Gòn, ông thuê nhà ở đường Bùi Viện (quận 1) đi khuân vác gạo mướn ròng rã 6 năm thì mua được chiếc xe ba gác máy. Lần đầu tiên lên chợ Cầu Muối (cầu Ông Lãnh bây giờ) chở thuê, ông bị một tay giang hồ chặn lại bắt phải bỏ hàng xuống. Ông không đồng ý liền bị kẻ này vác mã tấu chém vào tay trái. Ông xé áo cột tạm vết thương rồi vác dao tìm hắn suốt một tuần liền khiến tên giang hồ không dám bén mảng đến chợ.

Vết thẹo mà tên giang hồ ở chợ Cầu Muối đã chém ông. Ảnh: An Nhơn
Vết sẹo mà tên giang hồ ở chợ Cầu Muối đã chém ông. Ảnh: An Nhơn

 

Ông Hai có 5 người con (4 trai, một gái). Cách nay vài năm, người con trai út của ông qua đời vì bị điện giật, bỏ lại vợ và hai đứa con. Không lâu sau, người con dâu có chồng khác, bỏ lại hai con nhỏ. Từ đó, vợ chồng già nghèo càng lâm vào khó khăn cùng cực vì phải nuôi các cháu ăn học."Những đứa còn lại đều ở xa, một đứa con trai khác cũng đã mất. Chúng nó ít khi về thăm cha mẹ. Hai vợ chồng già ở vậy chăn nuôi vài con vịt, con gà kiếm tiền sống qua ngày. Chỉ thương hai đứa cháu nội không được như người ta", ông Hai trầm ngâm.

Thấy hoàn cảnh gia đình ông túng quẫn, ông Sáu hàng xóm thương tình cho ông mượn 100 triệu đồng cùng căn chòi và miếng đất này để làm nơi chăn bò. Một năm trước, ông thấy sức khỏe yếu hơn, chăn bò không nổi nữa nên bán bò trả nợ, lấy số lời mua vài chục con vịt về nuôi ở căn chòi trên. Nhưng từ sau khi bị cướp "viếng thăm", ông sợ bị trả thù nên bán hết vịt và dọn đồ về nhà ở cách đó vài chục mét.

Một hôm sau vụ cướp xảy ra, công an đã mời ông lên nhận diện một nghi can, song ông cho biết, đó không phải kẻ mà ông đối mặt. Dù chỉ mới gặp nhưng ông nhớ rõ mặt hắn. Một trong ba tên hôm đó dính một cây ở ngực bị thương nặng vì vết máu để lại trên đầu tầm vông chừng 5 - 6 cm. "Cũng vì mạng sống của mình và bọn chúng tấn công bằng dao nên tôi ra tay nặng như vậy. Bình thường có ai cho 100 triệu đồng bảo đánh người tôi cũng không làm", ông lão khảng khái nói.

Công an huyện Nhà Bè cho biết, đang điều tra vụ cướp tài sản vì hành vi trộm của 3 kẻ tấn công ông Hai đã chuyển hoá sang tội cướp.

Theo An Nhơn/ VNE

people like INLOOK.VN fanpage