Bạn đang ở đây

Củng Lợi bị làm búp bê tình dục?

Mới đây nhất là vụ hai người mẫu họ Triệu và họ Lưu bị bắt khi đang “trò chuyện” trong phòng riêng cùng một đại gia ngành bất động sản ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc hồi tháng 7.

 

Tại đồn cảnh sát, hai cô người mẫu thuộc hạng “sao” trên các sàn diễn Nam Kinh khai rằng: Vì tiền nên nhắm mắt đưa thân.

Chung quy vì một chữ tiền

Khác với nhiều người mẫu khác chỉ thuần dựa vào vẻ đẹp trời cho, Triệu và Lưu được ăn học khá đàng hoàng với tấm bằng Đại học Du lịch. Sau khi ra trường và làm hướng dẫn viên một thời gian ngắn, hai cô lọt mắt xanh một Công ty đào tạo người mẫu. Cuộc đời họ chuyển hướng khác từ ngày đó. Liên tục trong vài năm, hai cô được các sàn diễn thời trang, tạp chí làm đẹp tranh nhau mời chào.

Theo cơ quan điều tra Nam Kinh, dăm năm sau ngày nổi tiếng, Triệu và Lưu bắt đầu cảm thấy áp lực trong giới showbiz ngày càng nặng nề. Tuổi tác lớn dần lên cũng khiến hai cô không còn là “hàng hiếm” nữa, trong khi những cô người mẫu tuổi teen ngày càng được ưa chuộng.

Bí tiền, hai cô nghĩ tới người bạn họ Tề ở Thiên Tân từng quen biết cách đây vài năm. Tề là ông chủ một trung tâm giải trí lớn đang cần tuyển “tiếp viên”. Khi “cung đã gặp cầu”, Triệu và Lưu mau mắn kêu gọi thêm 4 người mẫu cùng nhau gia nhập đội quân tiếp viên của Tề.

Nhưng Tề chẳng mặn mà gì với nghề mẫu, mà đặt vấn đề thẳng thừng: cần tiếp viên ngồi uống rượu cùng các đại gia lắm tiền thường lui tới trung tâm giải trí, thực chất là hộp đêm ở Thiên Tân. Thấy công việc “có mùi”, 4 cô người mẫu kia mau chóng quay lại Nam Kinh, để lại hai cựu người mẫu từng có thời làm mưa làm gió trên sàn diễn ở lại cùng Tề.

Bắt đầu từ ngày đó, Triệu và Lưu ngập chìm trong men rượu và tiếng nhạc chát chúa mỗi tối. Công việc của hai cô khá đơn giản: uống rượu mua vui cùng các đại gia, đi du lịch, “đi tour” mỗi tối khi khách của Tề đã nộp phí và được Tề chấp thuận.


Một vụ người mẫu bán dâm bị bắt ở Nam Kinh, Trung Quốc

Tối định mệnh tới hôm 19/7, một giám đốc Cty bất động sản họ Tống tới mở tiệc ăn mừng vụ làm ăn thắng lợi tại hộp đêm của Tề. Cơm no rượu say, Tống ngỏ lời với Tề: “Ông bạn còn gì hay ho hơn ở cái hộp đêm này không. Tôi muốn vui tiếp, nhưng phải kín đáo”.

Tề gật gù hiểu ý, mau chóng gọi hai quân át chủ bài trong dàn tiếp viên của mình tới. Để được hai cô người mẫu tiếp rượu riêng, Tống phải chi 2.000 tệ (khoảng 6 triệu đồng) cho mỗi cô, ngoài ra còn phải đưa Tề 600 tệ tiền “giới thiệu”.

Nhưng khi cả ba đang “uống rượu” trong phòng một khách sạn hạng sang, cảnh sát ập vào bắt quả tang tại trận.

Theo cảnh sát Nam Kinh và Thiên Tân, đây chỉ là một trong số hàng chục vụ bán dâm có người mẫu tham gia bị triệt phá từ đầu năm tới nay. Theo nguồn tin cảnh sát, điểm chung của những người mẫu bán dâm là: Thiếu tiền, áp lực cuộc sống do tiền cát xê không đủ mua son phấn, quần áo ...

Thêm vào đó là việc các đồng nghiệp đua nhau “làm thêm theo thời vụ”, hoặc làm dài hạn để phục vụ những ông chủ rửng mỡ.

Bó tay với mại dâm kiểu mới

Cũng trong tháng 7 vừa qua, cư dân mạng Trung Quốc “sốt” lên vì thông tin được đăng tải trên blog một phóng viên ở đảo Hồ Lô, tỉnh Liêu Ninh. Theo đó, phóng viên này đã thâm nhập khu vui chơi có tên cực “nóng”: Vườn Tiêu Hồn.

Phóng viên nọ mô tả, anh ta đã suýt rụng tim khi được mời vào phòng chọn lựa “đối tác”. Trong đó toàn những ngôi sao của điện ảnh Hoa ngữ như: Củng Lợi, Chương Tử Di, Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà trong những bộ trang phục... gần như trong suốt.

Liếc thấy khuôn mặt sững sờ của khách, ông chủ vườn Tiêu Hồn khẽ cười rồi tiến lại vuốt ve “Trương Mạn Ngọc”. Nữ diễn viên danh giá thốt lên: “Đồ đáng ghét”.


Siêu mẫu Đài Loan, cô Lâm Chí Linh cũng bị mang ra làm búp bê tình dục

Lúc này, phóng viên mới hiểu ra vấn đề: Toàn bộ những ngôi sao kể trên đều là robot được làm bằng cao su đặc biệt, nói đúng hơn là búp bê tình dục. Hơn nữa, giọng nói của robot được lấy từ chính giọng của diễn viên trên phim, khiến người ta có cảm giác đang được đụng chạm với diễn viên ngoài đời thực.

Không chỉ có thế, sau khi chọn được “đối tác” ưng ý, khách sẽ được đưa vào phòng riêng để mặc sức “muốn làm gì thì làm” với những robot này.

“Có tới hàng chục phòng như thế ở vườn Tiêu Hồn, không khó nhận ra họ đang làm gì với những âm thanh đặc trưng phát ra ngoài. Điều gì khiến họ mê mẩn như thế? Đơn giản đây chính là những búp bê tình dục đang được bán nhan nhản ngoài chợ đen, nhưng là hàng cao cấp hơn nhiều!”, phóng viên nọ viết trên blog.

Chi phí cho mỗi lần “tiêu hồn” cũng không cao, khoảng 20 NDT/1 tiếng (60.000 đồng/ tiếng). Thậm chí, với những khách hàng thích “đồ ngoại”, chủ vườn Tiêu Hồn sẵn sàng cung cấp những búp bê tình dục được làm mô phỏng theo các ngôi sao ở tận Hollywood với giọng nói, làn da và mọi thứ trên người được thiết kế giống 100% người thật.

Không những thế, vườn Tiêu Hồn đang có những phòng phục vụ cả khách hàng nữ với những búp bê làm giống hệt các siêu sao hành động như: Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan và ngay cả tài tử trời Âu như Brad Pitt cũng được làm theo yêu cầu.

Cảnh sát đảo Hồ Lô đã hai lần ập vào, kiểm tra hành chính bất chợt, thế nhưng không lần nào làm gì nổi khu vườn đang trở thành tiêu điểm tìm kiếm của cư dân mạng và những kẻ có thú vui tìm của lạ.

Theo Nông nghiệp Việt Nam

people like INLOOK.VN fanpage