Bạn đang ở đây

Đắng lòng mẹ già nuôi con nằm liệt còn bị hiếp dâm

Con gái bị tật nguyền, người mẹ tuổi cao sức yếu hàng ngày phải vất vả mưu sinh nên đành khóa cửa phòng trọ để con nằm bất động một mình trên giường. Vậy mà, gã đàn ông 57 tuổi hành nghề bán vé số dạo còn nhẫn tâm lẻn vào cưỡng hiếp người phụ nữ tật nguyền không sức kháng cự.

Gã bán vé số dạo Đào Văn Quý (57 tuổi, ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã bị bắt sau khi bị bắt quả tang khi đang giở trò đồi bại nhưng nỗi đau mà hắn đã gây ra quá lớn cho người mẹ già bệnh tật phải nuôi con què quặt liệt giường.

Bà Cựu hơn 30 năm nay một mình nuôi đứa con gái tật nguyền trong căn nhà tồi tàn
Bà Cựu hơn 30 năm nay một mình nuôi đứa con gái tật nguyền trong căn nhà tồi tàn

Xót xa người mẹ già

Vụ việc đau lòng xảy ra khiến nhiều người dân sinh sống gần phòng trọ nạn nhân thương cảm cho mẹ con nạn nhân bao nhiêu thì họ càng bức xúc trước hành vi thú tính của gã bán vé số bấy nhiêu. Và người dân cũng thở phào nhẹ nhõm khi kẻ biến thái bệnh hoạn thường quấy rối tình dục phụ nữ này đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, hắn thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều lần xâm hại nạn nhân.

Hỏi thăm người dân, chúng tôi đến phòng trọ mà mẹ con nạn nhân đang ở tại đường số 4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Bà Trương Thị Cựu (77 tuổi) chính là mẹ chị Trương Thị Thanh Tâm (36 tuổi), nạn nhân của vụ việc thương tâm này.

Gần 40 năm trước, bà Trương Thị Cựu và chồng là ông Nguyễn Văn Lung cưới nhau, hơn 10 năm mới sinh được cô con gái duy nhất là chị Trương Thị Minh Tâm.

Từ một cô bé hồn nhiên xinh xắn, sau cơn bạo bệnh năm lên 9 tuổi thì chị Tâm biến thành người liệt, câm. Gần 30 năm nay chị Tâm sống cuộc đời gần như thực vật, chị ngây ngô và chẳng cất nổi tiếng gọi mẹ mình.

Cơn bạo bệnh đã làm cô bé xinh xắn trở nên tật nguyền
Cơn bạo bệnh đã làm chị Tâm từ một cô bé xinh xắn trở nên tật nguyền, nằm liệt một chỗ

Sau biến cố con thành tàn tật, chồng bà Cựu thương xót con mà lâm bệnh rồi qa đời sau vài năm. Đớn đau chồng chất, bà Tâm một mình bươn chải nuôi con bệnh tật.

Hai mẹ con sống lây lất bên nhau nhờ thúng kẹo mè xửng của bà. Một mình bà Cựu làm vất vả cả nửa ngày mới xong thúng kẹo. Hàng ngày bà Cựu bồng con đón xe buýt từ Thủ Đức ra khu chợ Bến Thành, quận 1 để bán kiếm tiền mưu sinh và thuốc thang cho con. Ngày nào cũng thế, nắng cũng như mưa.

Căn nhà tồi tàn của 2 mẹ con bà Cựu
Căn phòng trọ của 2 mẹ con bà Cựu

Mấy năm trở lại đây, bà đau ốm vì tuổi già, lưng còng rạp, hai mắt mờ đục nên bà Cựu không thể đưa con đi theo, đành khóa cửa phòng trọ để con nằm bất động một mình trên giường. Sáng sớm bà Cựu dậy vệ sinh và cho con ăn. Xong bà đón xe đi bán đến đầu giờ chiều mới về với con.

Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong căn nhà tồi tàn
Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong căn phòng trọ

Theo bà Cựu, mỗi ngày bà chỉ kiếm được vài chục ngàn đủ để trang trải cuộc sống của 2 mẹ con. Trước hoàn cảnh bi đát của mẹ con bà Cựu, người dân và chính quyền địa phương cũng thường xuyên chung tay giúp đỡ, nhất là những lúc người mẹ già lâm cơn đau bệnh. “May nhờ bà con giáo xứ Tam Hà quanh đây thương mà cho tôi cơm gạo thêm, họ thương hoàn cảnh mẹ con tôi lắm”, bà Cựu ngậm ngùi cho biết.

Gã bán vé số thú tính

Vậy mà tên “thú đội lốt người” Đào Văn Quý (57 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) lại tàn nhẫn cưỡng bức cô gái tật nguyền khiến người dân vô cùng căm phẫn.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, ngày 8/11, trong lúc bà Cựu khép cửa đi ra ngoài, tên Quý đang trên đường đi bán vé số đã cạy cửa vào nhà bà hãm hiếp chị Tâm. Do nạn nhân không thể kêu la, chống cự nên kẻ thủ ác đã dễ dàng thực hiện hành vi thú tính của mình.

Đôi dép của gã bán vé số thú tính
Đôi dép của gã bán vé số thú tính

Bà Cựu nghẹn ngào cho biết: “Hôm bị chuyện, may có chú hàng xóm qua cứu mới bắt được kẻ ác”.

“Nó hay rình rập đây, tôi với vợ tôi hay để ý sợ nó hại con nhỏ. Có lần tôi bắt hụt nó bỏ chạy còn vứt lại đôi dép đó. Vậy mà hơn tuần nó lại quay lại hiếp con nhỏ, nghe bà mẹ kêu cứu tôi xông vô kẹp tay nó sau cửa. Nghĩ cũng sợ nó mang dao rồi làm bậy”,  một người hàng xóm của mẹ con chị Tâm bức xúc nói về tội ác của gã bán vé số dạo.

Bà Cựu mong con chết trước mình vì sợ bà chết thì không ai chăm sóc con
Bà Cựu mong con chết trước mình vì sợ bà chết thì không ai lo con

Nhiều người hàng xóm khác cũng kể tội dâm ô của gã bán vé số này, hắn hay bán vé số rồi dí dí vô người phụ nữ rồi bóp ngực, bóp mông. Nhưng chẳng ai ngờ hắn có thể nuôi và thực hiện ý đồ thú tính như thế với người tàn tật quặt quẹo như chị Tâm.

Trong làn nước mắt, mẹ chị Tâm ước nguyện: “Giờ tôi chỉ mong nó chết đi trước tôi. Chứ giờ tôi già không biết sống được bao lâu, chết rồi ai lo được cho nó đây.”.

Nghe lời “ước nguyện” của người mẹ khốn khổ sao thấy cuộc đời quá lắm nỗi đắng cay.

Theo Báo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage