Bạn đang ở đây

Đằng sau vụ chú rể bỏ trốn vì sính lễ vàng giả

Câu chuyện chú rể đi rước dâu bị phát hiện trao lễ vật bằng vàng giả và bỏ trốn biệt tăm đang được người dân râm ran bàn tán tại tỉnh Vĩnh Long.

Trong câu chuyện này còn nhiều điều bí ẩn chưa được làm rõ.

Hẹn ngày đám cưới!

Tại nhà cô dâu Nguyễn Bé T. (22 tuổi), rạp cưới vẫn còn dựng trước hiên, bàn ghế, bát chén và tráp đựng đồ lễ vẫn còn ngổn ngang trong sân. Đang cầm chổi dọn dẹp, bà Phạm Thị Diễm Phấn (mẹ cô dâu) cố gắng trấn tĩnh kể lại câu chuyện ngoài sức tưởng tượng của gia đình.

Rạp cưới vẫn đang dựng sau một ngày đình đám.

 

Bà Phấn cho biết, trước ngày đám cưới, gia đình 2 bên đã thống nhất ngày giờ tổ chức làm lễ thành hôn là 23/10. Đây là lần đầu tiên bà Phấn tổ chức làm đám cưới trong gia đình có 3 người con. Cả 2 bên họ hàng đều thống nhất số lượng tiền “tống lễ” cho nhà gái là 10 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn và 1 cặp bông tai,…

Trước đó 2 tháng, cô dâu T. quen biết chú rể Phạm Hoàng N. tại một quán cà phê. Thời gian này, T. làm việc tại quán cà phê của mẹ nuôi N. cùng với P.H.C (người mà N. luôn bảo là em gái). Làm được một thời gian, T. về thưa chuyện với gia đình là muốn được lập gia đình cùng Phạm Hoàng N.

Bà Phấn nhớ lại: “Tôi bảo con là phải suy nghĩ cho kỹ, năm nay cũng đã 22 tuổi rồi. Nếu con muốn thì cứ gọi cha mẹ N. lên đây nói chuyện với gia đình. Mấy ngày sau thì cả gia đình hẹn gặp và nói chuyện chuẩn bị lễ cưới”. Tuy nhiên, kịch bản không như ban đầu gia đình nhà gái hình dung...

Điếng người ngày vu quy!

Trong thiệp hồng, chú rể Phạm Hoàng N. ghi rõ địa chỉ tại ấp An Lương, xã Phú Đức (huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Trước ngày cưới, bà Phấn đã gọi điện cho bà Nguyễn Hồng Hạnh (mẹ nuôi của N). Tuy nhiên, bà Hạnh bảo rằng, ngày đó bà bận sang Lào làm ăn, chỉ có N. và bố là Phạm Văn Thương đến đón dâu.

Chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái, gia đình bà Phấn đã làm thịt một con heo hơn 100kg, dựng rạp và mời cả 2 bên nội ngoại 150 khách (15 mâm). Bà Phấn dự kiến bên nhà rể sẽ sang khoảng 30 người (3 mâm). Tất cả được gia đình nhà cô dâu chuẩn bị khá chu đáo.

Gia đình cô dâu kể lại sự việc.

 

Theo như lịch hẹn, đúng 10h ngày 23/10, chú rể Phạm Hoàng N. sẽ dẫn họ nhà trai sang nhà gái ra mắt và tống lễ để chuẩn bị xin rước dâu. Tuy nhiên, đến 10h45 cùng ngày, chủ rể mới xuất hiện cùng 3 người.

Bà Phấn nhớ lại, lúc đó cả gia đình anh em họ hàng nhà gái ai cũng nôn nóng. Khi chú rể đến, không có bố mẹ đi theo. Người chủ trì bên nhà trai lạ hoắc, nhà gái chưa từng gặp.

Cả họ nhà gái thấy sự việc rất “kỳ lạ” nhưng đã bỏ qua. Sau đó đến phần đưa lễ vật cho nhà gái. Ngoài một số lễ vật cau trầu, rượu bánh thì không còn gì khác. “Tôi nhìn không thấy phong bao tiền 10 triệu đồng đâu cả. Hỏi N. thì nó bảo là bố lấy tiền bỏ nhà đi theo gái rồi nên khất hẹn dịp khác đưa lễ. Khi mở tráp lễ đựng vàng thì có 1 dây chuyền, 2 chiếc nhẫn và 1 cặp bông tai…” - bà Phấn kể.

Tuy nhiên, một người trong gia đình nhà gái thấy biểu hiện lạ của nhà trai sang xin dâu liền lấy lễ vật lên kiểm tra thì “tá hỏa” phạt hiện đó chính là vàng giả. “Lúc đó mà lễ vật có 10 triệu thì chắc chắn là con gái tôi đeo toàn vàng giả lên người rồi. Cũng may là phát hiện sớm…” - bà Phấn bức xúc.

Khi nhà gái “chất vấn” chú rể về sự việc trớ trêu thì một lúc sau Phạm Hoàng N. đã lẻn ra ngoài và bắt xe ôm chạy trốn biệt tích. Một số người đi theo chú rể cũng bỏ chạy, gây náo loạn tại đám cưới “có một không hai” ở Vĩnh Long. Rất nhanh, nhà gái đã giữ chân được P.H.C. (em gái N.) và một người đàn ông đi cùng là Nguyễn Văn N. (trú tại khóm 5, phường 4, TP. Vĩnh Long) được chú rể thuê phát biểu tại họ nhà gái.

Tuy nhiên, có một thông tin gây sốc là trong lễ cưới trên, chú rể Phạm Hoàng N. chỉ là “người bất đắc dĩ”. Có thông tin P.H.C. (em gái N.) và cô dâu Nguyễn Bé T. “yêu nhau” (đồng tính). Và, việc N. “nhập vai” làm chú rể để cưới T. là bình phong che giấu dư luận?

Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập vụ việc này.

 

Theo Quốc Huy - Vietnamnet

people like INLOOK.VN fanpage