Bạn đang ở đây

Đem xương thịt vứt trả cho cha mẹ

Trong thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau những hình ảnh được chụp lại từ facebook của một số bạn trẻ mắng chửi cha, mẹ, người thân của mình bằng những lời lẽ không thể chấp nhận nổi. Bên cạnh đó là một số bạn trẻ lại sẵn sàng bất chấp tính mạng để đánh đổi một cuộc tình “non nớt”. Những hình ảnh tương phản đau lòng trên nhiều đến nỗi dường như đã trở thành một trào lưu.

Yêu không được thì...chết

Mới đây, vụ giết người yêu rồi nhảy lầu tự tử đúng ngày Valentine của Huy, cựu sinh viên ĐH Tây Bắc đã khiến nhiều bạn bè và người thân bất ngờ.Theo những người có mặt tại hiện trường, Huy yêu một nữ sinh ĐH Tây Bắc. Nhân dịp Lễ tình nhân, chàng cựu sinh viên về trường để mong người yêu cũ quay lại. Bức xúc vì bạn gái có người mới, Huy đã bóp cổ cô gái đến chết rồi lên tầng 7 nhảy xuống sân trường, tử vong tại chỗ.

Vài tháng sau đó, lại có một nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch (gần ngã tư Cầu Giấy - Láng) tự tử sau khi cãi nhau với người yêu.

Giống hai vụ tử tự trên, video quay cảnh đôi nam nữ giằng co dưới dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối ở cầu Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị cộng đồng mạng "ném đá".

Ngoài những lý do "lãng xẹt" trên, nhiều bạn trẻ định kết thúc cuộc sống chỉ vì gia đình không đồng ý cho yêu. Trưa ngày 3/8/2011, nam sinh ở tập thể trên phố Giảng Võ uống thuốc diệt côn trùng tự tử trong lúc đến nhà bạn gái ở phố Hàng Buồm chơi. Rất may nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Nguyên nhân, theo công an, là do nam sinh này và bạn gái yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản.

Gần đây nhất, vào chiều 7/8/2012, tại Trường THPT P.Đ.P (Hà Tĩnh), một nam sinh đã tẩm xăng tự thiêu do bị bạn gái từ chối tình yêu.T.V.H, nam sinh lớp 11, Trường P.Đ.P có "để ý" đến cô bạn gái cùng khóa N.T.M.D, cả hai năm nay lên lớp 12. Để chứng minh tình yêu, H. đã làm tất cả, nhưng bị bạn gái từ chối tình cảm vì muốn ưu tiên cho việc học, lại bị bố mẹ D. ra sức ngăn cấm, nhiều lần H. đã dọa làm liều để chứng minh tình yêu. H. đi lên tầng trên và lấy chai xăng tưới lên người châm lửa, rồi sau đó lao vào D. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến nhiều học sinh hoảng sợ.

(Ảnh minh họa)

 

Yêu hy sinh mạng sống, giận cha mẹ chửi thề!

Status hỗn láo của cô gái có nickname Quỳnh Anh ở gần khu vực Kim Mã, Hà Nội đã bị cư dân mạng phản đối dữ dội. Do không hợp với bà ngoại và cho rằng bị bà "chim lợn" với bố mẹ, nữ sinh ấy trút giận bằng những lời lẽ hỗn xược. Cô gái gọi bà và bố mẹ là "chúng mày" và xưng "tao" hoặc "bố mày".

Để status thêm phần "chợ búa", Quỳnh Anh không ngại "phun châu nhả ngọc" những từ đệm "tổ sư", "vãi". Không chỉ chửi bậy, teen girl còn gọi bà là "con chó". Cuối status, cô nàng còn viết hoa chữ "bà ngoại" để nhấn mạnh sự bực tức của mình.

Cuối tháng 3 vừa qua, status con trai chửi mẹ là "con điếm" vì không cho tiền mua điện thoại cũng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Không dừng lại ở những câu nói vô cảm, thô tục, người con trai còn tỏ thái độ coi thường, nhiếc móc và hạ nhục mẹ ruột của mình bằng hàng loạt ngôn từ phản cảm. Lý do khiến “người con” chửi mẹ là do mẹ... chửi người yêu và không cho nhiều tiền để ăn chơi như chúng bạn.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao truyền tay nhau một tấm hình chụp lại từ facebook của cô bạn có tên là Li Nhung chửi chính mẹ đẻ của mình. Cô bạn này dùng rất nhiều từ ngữ tục tĩu, khó nghe: “cái con đ…”, “đêm vẫn sủa”, “tao rủa cho mày hạn còn gấp 10 lần như này”, “cái con chó”…

Sau khi status này bị nhiều cư dân mạng lên án, bạn gái có tên Li Nhung đã khóa Facebook. Một người tự xưng là em của Li Nhung đã lên tiếng bênh vực chị của mình khi giải thích rằng chỉ vì lúc đó cô bạn quá nóng giận: “Xin mọi người đừng lên án chị ấy nhiều như thế!

 

Thấy gì từ những "trào lưu"?

Suy cho cùng, hiện trạng suy thoái đạo đức của giới trẻ là cái giá phải trả của cuộc sống hiện đại. Nhưng sẵn sàng chết vì những giận hờn vu vơ với người yêu, vứt bỏ công ơn dưỡng dục của cha mẹ thì thật đáng lên án. Chỉ vì những lí do rất nhỏ mà các bạn từ bỏ cuộc sống, căm ghét rồi chửi người thân thậm tệ như thế thì có khác gì vứt trả xương thịt cho cha mẹ? Tất cả những hi sinh của cha mẹ bị vứt bỏ một cách dễ dàng thế sao? Những trào lưu này đang làm xói mòn đạo đức giới trẻ và báo hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội.

Phương thuốc nào cho căn bệnh trầm kha này? Vẫn biết đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong thế hệ trẻ, nhưng nếu không có lòng quyết tâm tận diệt cội rễ, nó sẽ như cái mụt ngày càng mưng mủ trong lòng xã hội Việt Nam hiện đại. 

 

Son

people like INLOOK.VN fanpage