Bạn đang ở đây

Đồ Rê Mí:"ép xác" trẻ con để thu hút người lớn?

Có thể nói, trong suốt 6 năm phát sóng, chưa bao giờ chương trình Đồ Rê Mí nhận được nhiều ý kiến trái chiều đến vậy! Từ tranh cãi vì tiết mục của "hot boy" 9 tuổi - Nhật Tiến đến ý kiến cho rằng BTC "ép xác" trẻ con, bắt trẻ con tập tành quá sức để phục vụ mục đích của người lớn.

Hồ Trung Dũng dạy tiếng Anh cho thí sinh Đồ Rê Mí Thí sinh Đồ Rê Mí trổ tài hát nhạc quốc tế "Choáng" với tài hát Nhạc kịch của thí sinh Đồ Rê Mí Thái Thùy Linh viết tâm thư trước lùm xùm của Đồ Rê Mí Đồ Rê Mí gây tranh cãi vì tiết mục của "hot boy" 9 tuổi Hát về mẹ, "hot boy" Đồ Rê Mí làm khán giả khóc nức nở

 

Lùm xùm những scandal

Mở đầu những "lùm xùm" xung quanh chương trình Đồ Rê Mí phải kể tới là tiết mục lấy nước mắt của Nhật Tiến với ca khúc "Gặp mẹ trong mơ". Tiết mục được dàn dựng dựa trên câu chuyện cổ tích Việt Nam nổi tiếng – Sự tích cây vú sữa. Trong câu chuyện đó, Nhật Tiến hóa thân thành cậu bé mải chơi, lười biếng, không chịu nghe lời mẹ. Đến khi trở về nhà, người mẹ đã ra đi mãi mãi, cậu con trai hư chỉ biết hối hận, nhớ đến mẹ qua những lời ca của bài hát “Gặp Mẹ Trong Mơ”… và qua những giọt nước mắt.

Một điều đáng nói là ca khúc này lại được dịch lời từ ca khúc do cậu bé Uudam - người Mông Cổ biểu diễn đã gây xôn xao cộng đồng mạng trước đó. Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, Đồ Rê Mí đã "bắt chước" để câu khách. Không chỉ thế Nhật Tiến vô tình lại bị cho rằng "khóc giả tạo", và đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tiết mục này.


Tiết mục của Nhật Tiến gây tranh cãi

 

Không dừng lại ở đó, sau vụ "lùm xùm" quanh tiết mục của Nhật Tiến, một trong 3 giám khảo của chương trình là ca sĩ Thái Thùy Linh đã chia sẻ những suy nghĩ của mình trên trang mạng xã hội Facebook, về tiết mục của Nhật Tiến cũng như những suy nghĩ chung của cô về chương trình.

Trong bức tâm thư, Thái Thùy Linh viết: "Có ai tin được là, hầu hết các thí sinh nhí của chúng ta đã lên Thi Hát với cái bụng lép chỉ có sữa và cùng lắm là thêm mẩu bánh mỳ? Lỗi không tại riêng ai, nhưng lỗi tại tất cả người lớn. Nhắc đến lại thấy thương...", những lời tâm sự này đã vô tình khiến khán giả cho rằng, chương trình Đồ Rê Mí đang "ép xác" trẻ con.

Chơi là chính.... thi là chủ yếu?!


Đi cùng mỗi show diễn, để các phần trình diễn của các bé đạt hiệu quả cao nhất, chương trình cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu, vui chơi cho các bé. Như trước Show Hát Mộc – Show thi tài đầu tiên của vòng 2 Đồ Rê Mí, 10 bé thí sinh xuất sắc nhất đã được MC Xuân Bắc dẫn đi thăm quan Nhà Hát Lớn Hà Nội và “tầm sư” ca sỹ Nam Khánh tại đó. Với kiến trúc cổ kính, sang trọng, cùng lịch sử lâu đời của công trình có ý nghĩa văn hóa lớn của Thủ Đô, Nhà Hát Lớn Hà Nội khiến những cô bé, cậu bé đến từ Hà Nam, Hải Phòng, hay xa hơn như Bình Phước, Bình Dương đi từ ngạc nhiên đến thích thú.


Những giây phút thư giãn của thí sinh Đồ Rê Mí

 

Hay như bên lề Show diễn Kết hợp với đội phụ họa, 10 thí sinh nhí của Đồ Rê Mí cùng những bạn nhỏ đến từ câu lạc bộ Họa My đã được tham dự một buổi huấn luyện về kỹ năng làm việc nhóm trong chuyến tham quan Sơn Tinh Camp (Sơn Tây, Hà Nội). Những trò chơi tập thể như “Mang bóng về rổ”, “Xách nước”, “Đi đều trên ván”… được thiết kế nhằm làm tăng tinh thần đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa các thí sinh và những người bạn trong đội múa phụ họa. Các bé Đồ Rê Mí thỏa sức vui chơi trong khuôn viên trong lành và gẫn gũi thiên nhiên của Sơn Tinh Camp.

Và ngay trước đêm thi hát nhạc Quốc tế vừa qua, các thí sinh Đồ Rê Mí đã được “thỉnh giáo” kinh nghiệm từ ca sỹ Hồ Trung Dũng, một ca sỹ hát được cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha tại Khu vui chơi Kinder Park, Hồ Tây, Hà Nội. Khán giả đã có thể thấy những khoảnh khắc vui tươi của trẻ thơ như Gia Linh đeo vương miện… xưng danh “công chúa”, Bảo Trân, Nhật Tiến và Băng Giang sảng khoái chơi trò chơi đua xe…


Những chuyến vui chơi bên lề cuộc thi chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi bé. Tuy nhiên, sau mỗi chuyến vui chơi, các bé vẫn phải đối mặt với các vòng thi, phấn đấu làm sao để sở hữu nhiều nốt nhạc nhất. Để làm được như vậy, các bé tất yếu phải bỏ đi những gương mặt mệt mỏi và phải tươi tắn ngay trước ống kính.

Người tham gia trực tiếp chương trình là ca sĩ Thái Thùy Linh cũng đã phải lên tiếng thương cảm cho các bé: "Bé nào cũng cố gắng để xinh nhất, ngoan nhất, đáng yêu nhất khi lên hình, theo lời dỗ dành (và cả dọa nạt) của người lớn. Nhiều khi chứng kiến các con trong phòng chờ, vừa phục vừa thương. Thường thì đêm về, các con mới được ăn bữa tối ra hồn, nhanh nhanh rồi còn lo tắm, gội những mái tóc rối bù bết keo xịt tóc, để sáng mai lại tiếp tục đến trường quay chạy chương trình cho số tiếp theo".


Sau thời gian vui chơi, các thí sinh lại phải "cạnh tranh" trên sân khấu

 

Trong bức tâm thư của mình, Thái Thùy Linh cũng gửi lời chia sẻ với BTC chương trình: "Ban tổ chức ơi! Biết là tất cả đều với mong muốn một chương trình truyền hình thành công và hấp dẫn, nhưng có cách nào cho các con được ăn, nghỉ hợp lý hơn không? Nên chăng bớt đi các phần tạo dáng/ ghi hình bên lề, để các con có thêm thời gian nghỉ trước khi lên hát? Dù là tổ chức ở địa điểm nào, liệu ta có thể xin một phòng riêng, nơi mà các con được phục vụ bữa ăn chính, nước uống? Ngoài những tiết mục bắt buộc phải hóa trang thành các nhân vật, đòi hỏi cầu kỳ, còn lại thì ta chọn phong cách trang điểm làm tóc đơn giản hơn, dồn sự tập trung vào việc Hát được không?". Đây có lẽ cũng là mong muốn của nhiều khán giả muốn chia sẻ tới BTC chương trình.




Thí sinh khóc vì được nhận ít sao

 

Bước qua những "lùm xùm", trong vòng thi cuối diễn ra tối 5-8 vừa qua, chương trình đã tìm ra 4 gương mặt xuất sắc nhất là Nhật Tiến, Bảo Trân, Bích Hằng, Gia Linh bước vào đêm chung kết. 2 giọng ca khác là Băng Giang và Như Ngọc đã phải dừng bước trong cơn mưa nước mắt.

Như vậy là chỉ còn một đêm thi nữa, chương trình Đồ Rê Mí 2012 sẽ kết thúc và tìm ra được chủ nhân xứng đáng. Những lùm xùm xung quanh chương trình, những ý kiến của khán giả cũng như người trong cuộc mong rằng sẽ là bài học cho Đồ Rê Mí. Hy vọng trong năm sau, khán giả sẽ được thấy một Đồ Rê Mí đổi mới tích cực hơn nữa!

Theo ANTĐ

people like INLOOK.VN fanpage