Bạn đang ở đây

Đóng thế vai - trò "thoát xác" mới của giới trẻ

Một bộ phận giới trẻ đang đổ xô thực hiện trào lưu "thoát xác" mới về tính cách: Đóng thế vai nhau.

Trước đây, giới trẻ đổ xô mốt chụp hình "thoát xác", với công cụ chính là trang phục độc đáo và chiếc máy ảnh. Đến nay, nhiều bạn trẻ đã chuyển sang một dạng "thoát xác" kiểu mới, đó là "thoát xác" về tính cách hay còn gọi là "đóng thế vai nhau".

Đức Thanh (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Ngọc Nương (19 tuổi, ngụ quận 5) trong một lần "thoát xác"

 

Thử làm "tắc kè hoa"

"Thoát xác" là kiểu vay mượn tính cách của một người khác để làm tính cách của mình, là một trào lưu mới đang làm giới trẻ say đắm. Bắt kịp với trào lưu này có Ngô Mỹ Lan và Trần Thị Xuân Hương (18 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Từ trước đến nay, Lan và Hương là hai người bạn khá thân thiết, tuy cá tính có phần đối lập nhau. Mỹ Lan là cô gái nữ tính, dịu dàng, trong khi Xuân Hương lại khá mạnh mẽ cả về cá tính lẫn ngoại hình. Ngoài ra, cô có cách hành xử chẳng khác gì con trai. Vì vậy, khi cặp đôi này đi chung với nhau, người ta thường ví là "đôi đũa lệch".

Rồi bỗng một ngày, họ làm những người xung quanh phải “hết hồn” vì sự thay đổi bất ngờ của mình. Trong khi Mỹ Lan thay đổi hình tượng với những bộ quần áo bụi bặm, thì Xuân Hương lại dịu dàng với váy đỏ, váy xanh. Những cử chỉ mạnh bạo ngày nào của Xuân Hương cũng "lặn tăm" để chuyển sang cho Mỹ Lan. Họ biến thành bản sao của nhau rất nhanh chóng và diễn rất đạt. Đóng thế vai nhau được một tuần, Mỹ Lan và Xuân Hương lại trở về với bản chất thật của mình. Tuy nhiên, niềm vui vì được sống trong phong cách của người khác và sự ngạc nhiên của mọi người chính là niềm vui của họ khi thử trò "thoát xác" này.

Cũng giống như Mỹ Lan và Xuân Hương, Nguyễn Tuấn và Nguyễn Hoàng Sang (cùng 21 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) cùng là những người bạn thân của nhau. Họ "thoát xác" một cách đặc biệt hơn. Đó là họ trao đổi cả nơi sinh sống cho nhau. Trong khi Tuấn về sống ở nhà Sang thì Sang lại qua làm con của ba mẹ Tuấn. Vì ba mẹ của Tuấn và Sang đều biết mặt nhau, hai gia đình lại khá thân thiết nên họ dễ dàng đồng ý cho con của mình đến ở nhà người kia. Dĩ nhiên, nhập gia phải tùy tục, cho nên hai người bạn trẻ phải làm tất cả những việc mà người kia thường làm trong gia đình, phải đóng trọn vẹn vai trò "rượu cũ bình mới" trong gia đình nhà bạn. "Thoát xác" kiểu này quả thật mang đậm tính phiêu lưu.

Không chỉ có những cặp cùng phái giống nhau, mà còn có những người khác phái cũng "thoát xác" với nhau. Trường hợp này phải kể đến Đức Thanh (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và Ngọc Nương (19 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM). Mặc dù, đã yêu nhau được một năm nhưng họ cũng rơi vào cảnh: "Dù tin tưởng vẫn một đời một mộng, em là em mà anh vẫn cứ là anh" nên rủ nhau "thoát xác" để hiểu rõ hơn tính cách của người kia để yêu thương và dung hòa với nhau. Vậy là, trong mọi tình huống khi đưa ra cách giải quyết, họ đều mường tượng xem người yêu của mình sẽ phản ứng với sự việc này như thế nào, để rồi đưa ra một phương án giải quyết giống hệt nhau. Vì thế, bạn bè của Đức Thanh được một phen cười vỡ bụng vì được chứng kiến cảnh chàng Thanh trở nên nhu mì, ẻo lả hơn những ngày thường.

Tiến sĩ Nguyễn Công Thoại

Chia tay vì... người yêu "thoát xác" liên tục

Đa số các bạn trẻ thử nghiệm với trào lưu này đều hiểu rõ những người bạn của mình. Giữa họ phải có mối chân tình, cũng như phải có sự thỏa thuận rõ ràng để đảm nhận vai trò của một con người mới. Tuy nhiên, khi nhiều người trẻ thực hiện trào lưu mới này, đã xuất hiện nhiều chuyện bi hài.

Bi hài trong những chuyện này phải kể đến Mỹ Lan. Từ ngày biến mình thành một người khác lạ, mang những dáng dấp rất quen thuộc của người bạn thân, Lan đã tự đưa mình vào những tình huống khó khăn không sao giải quyết được. Số là, một người quen ở quê lên thăm, nhưng do lâu ngày mới gặp, ngỡ tưởng sau màn gõ cửa sẽ gặp được cô cháu gái như thiên thần của thuở nào, thì bất ngờ lại được gặp một người cháu tưng tửng khác thường. Vừa mở cửa ra chào, cô đã buông lời một cách cộc lốc, kèm theo lời nói là bộ trang phục giống hệt con trai khiến người bà con té ngửa tưởng đi nhầm nhà. Dù sau đó Mỹ Lan trở về với hình dáng cũ, con người cũ nhưng có lẽ những ấn tượng mà cô để lại cho mọi người về hình ảnh khác thường của mình không phải là một ấn tượng đẹp.

Riêng với Thanh và Nương, sau khi đóng vai của nhau được một thời gian, cả hai đều cảm thấy mình hiểu rõ về người kia. Họ trở nên yêu thương nhau nhiều hơn. Trong lần đầu "thoát xác", nhiều người xung quanh cảm thấy có gì đó không ổn và họ thật sự bị choáng khi thấy Thanh có những ứng xử khá yếu đuối so với thường ngày. Nhưng dù cho ai có nói gì thì Thanh và Nương cũng đều cảm thấy hài lòng, vì thứ mà họ đạt được còn to lớn hơn điều người khác nghĩ về họ. Đó là tình yêu của họ ngày càng nồng đượm. Thanh vui mừng cho biết: "Bây giờ, tuy không "thoát xác" nữa nhưng mỗi khi hai đứa cãi nhau, mình lại biết đặt vào hoàn cảnh của người yêu để hiểu nhau hơn, có cách giải quyết đúng đắn hơn".

Trong khi đó, Hoàng Sang và Nguyễn Tuấn lại có một trải nghiệm thú vị khi ở nhà của bạn. Tuấn tâm sự: "Từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong môi trường quen thuộc là ở nhà mình, bây giờ, được sống trong một hoàn cảnh khác đã giúp tôi học hỏi được nhiều thứ lắm". Thật vậy, từ khi Tuấn đến ở tại nhà Sang, cậu đã học được nhiều thứ như: Biết cách sửa chữa đồ điện trong nhà, biết làm cách nào để thay một vòi nước bị hư… Tất cả những điều mới mẻ này dường như Tuấn không được ba mẹ chỉ dẫn, vì họ luôn có tư tưởng bao bọc và chiều chuộng con trai của mình. Không chỉ được học nhiều thứ, niềm vui mà "thoát xác" đem lại cho cả hai người nhiều trải nghiệm hơn. Trong khi Nguyễn Tuấn học được nhiều thứ thì Hoàng Sang đã có thêm người ba, người mẹ mới. Và cũng từ đó, Sang thấy yêu thương gia đình của mình hơn, hiểu được những vất vả, mệt nhọc mà ba mẹ đã hy sinh trong suốt một thời gian dài.

Thạc sỹ Huỳnh Thanh Tuấn, chuyên gia nghiên cứu xã hội học tại TP.HCM, cho biết: "Khi các trào lưu mới được du nhập vào Việt Nam thông thường đều được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Vì giới trẻ thường thích khám phá và sáng tạo. Tuy nhiên, với mỗi trào lưu đều có những mặt trái và những tích cực. Rõ ràng khi áp dụng các trào lưu vào cuộc sống, các bạn trẻ cần có những sự chuẩn bị chu đáo, biết rõ những trào lưu nào phù hợp với mình, và điều quan trọng nhất là không gây tổn hại đến người khác".

Khôi hài với “cá tính 7 ngày”

Đau khổ hơn Mỹ Lan, Xuân Hương đã có một cú sốc nặng nề hơn khi bị người yêu chia tay ngay lập tức, vì không thể chịu được cô bạn gái cứ bảy ngày là thay đổi cá tính một lần và cứ liên tục sáng nắng chiều mưa mà người ấy nói đùa chẳng khác gì một con "tắc kè hoa" đổi màu. Minh Trung, người yêu của Xuân Hương tâm sự: "Thà rằng cô ấy cứ mạnh mẽ, nam tính như bình thường, tôi còn thấy đáng yêu hơn. Đằng này, cô ấy thay đổi liên tục khiến tôi chẳng biết thế nào mà lường trước được. Bạn bè tôi có đứa thì cho rằng tôi thay đổi người yêu liên tục, vì hôm trước vừa gặp được người dịu dàng thì hôm sau đã gặp ngay một cô nàng ngổ ngáo…".

 
Theo NDT
people like INLOOK.VN fanpage