Bạn đang ở đây

Đưa con đi thi, cha phát điên vì mất tiền

Vụ việc sau khi đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Đưa con đi thi, cha phát điên vì mất tiền

Sáng ngày 1/7, ông Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1960, Khánh Hòa) đưa con trai cả là Nguyễn Văn Minh ra Huế thi đại học với tâm trạng phấn khởi. Dù gia đình nghèo khó, thu nhập ít ỏi từ việc làm rẫy nhưng ông vẫn cố gắng cho 2 người con ăn học đàng hoàng.

Gia đình ông Thông đã phải chạy vạy người quen, hàng xóm mới đủ số tiền 10 triệu đồng để lo chi phí cho con trong suốt thời gian thi cử.

Được sự hỗ trợ của sinh viên tình nguyện Đại học Huế, cha con Minh được sắp xếp cho chỗ ở tại khu Ký túc xá Đống Đa. Do khu KTX nóng quá nên 2 người quyết định di chuyển sang trọ nhờ tại nhà bà Mai (TP. Huế).

Theo lời Minh kể, trong lúc ngồi ôn bài cho đợt thi vào sáng ngày 9/7 thì cậu bị cha vội bảo về gấp không cho thi nữa vì đã mất hết tiền. Số tiền 10 triệu đồng "không cánh mà bay". Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Minh cùng cha ra bến xe với tâm trạng hoang mang.

Vợ chồng ông trong bệnh viện TP. Huế

Tại bến xe, ông Thông đã có rất nhiều biểu hiện khác lạ. Ông rơi vào tình trạng bấn loạn, liên tục la hét, lao đến cắn dây điện, phá ổ cắm...Lực lượng chức năng đã có mặt và đưa ông Thông về bệnh viên tâm thần Huế trong tối hôm đó.

Theo chẩn đoán ban đầu, ông Thông bị rối loạn thần cấp, lúc tỉnh lúc mê man không biết những người xung quanh mình là ai. Bà Ban, vợ ông cho biết chồng mình chưa hề có triệu chứng bất thường nào về vấn đề sức khỏe.

Vụ việc nhanh chóng được đăng tải trên khắp các diễn đàn và các trang mạng xã hội được. Nhiều người tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của ông Thông.

"Tội nghiệp cho gia đình em quá. Ba bị như vậy thì còn đâu tâm trạng mà thi cử. Cuộc sống thật bất công. Bọn trộm cướp lộng hành quá. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nay lại rơi vào tình trạng nghèo càng nghèo hơn. Hi vọng Minh vẫn ráng cố gắng vượt qua kì thi đại học này. Đây là bài học cảnh giác cho nhiều người.", bạn Huyền Trân chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng

Một bạn cho rằng: "Đối với nhiều người số tiền đó không là bao nhiêu. Nhưng với người nghèo thì họ đã vất vã như thế nào mới có số tiến đó. Ngưỡng mộ Minh quá. Gia đình khó khăn vẫn thi vào trường Đại học Khoa học vào Đại học Y Dược Huế. Dù ba bạn rơi vào tình trạng này thì vẫn cố gắng thi nhé. Cầu chúc sức khỏe cho gia đình bạn."

"Ai mà ác nhân thất đức thế. Người ta đã nghèo mà còn trộm cướp. Cuộc sống là thế, nhiều người nghèo rơi vào tình trạng bế tắc như vậy. Cô em ngày xưa cũng bị người ta lừa sốc nặng mà phát bệnh tâm thần. Hi vọng sức khỏe của ba Minh tốt hơn.", nickname Trung Hiếu nhận xét.

Rất nhiều người bày tỏ sự cảm thông cho hoàn cảnh đáng thương của gia đình Minh và mong rằng gia đình sẽ vượt qua sự mất mát lần này.

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư

 

people like INLOOK.VN fanpage