Bạn đang ở đây

Giáp tết, kinh hoàng đòi nợ giữa Thủ đô

Những vụ 'xiết nợ' đầu năm táo bạo đã và đang diễn ra ngay giữa thủ đô Hà Nội, chủ nợ đã dùng đủ chiêu trò khiến con nợ điêu đứng, hoang mang về tinh thần.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân Thủ đô hoang mang bởi mức độ táo tợn của những kẻ chuyên đi đòi nợ thuê.

Đi đòi nợ 2 tỷ bị đâm chém dã man

Ngày 30/1/2013, CA Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ về vụ án cố tình gây thương tích trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, trú tại phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) nợ tiền của Vũ Thị Quyết (SN 1963, trú tại Quan Thổ 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) hiện chưa có trả. Ngay ngày hôm sau, một nhóm thanh niên gồm  Vũ Thị Quyết, Vũ Hữu Thanh (SN 1977, ở tổ 23, Thanh Lương) và anh Đỗ Đức Trình (SN 1991, ở ngõ 40 phố Phan Đình Giót, Khương Trung, Thanh Xuân)  tới gặp riêng chị Hoa để đòi nợ.

Trong lúc giải quyết hai bên nảy sinh mâu thuẫn, nhóm của Quyết đã ra tay tát bà Hoa rồi bỏ chạy.

Đòi nợ dẫn đến hỗn chiến. (Ảnh minh họa)

Sau đó có hơn chục người vác dao kiếm tới gây sự với nhóm Quyết, nạn nhân Thanh bị đâm, chém vào lưng và cổ, Trình bị chém nhiều nhát vào người, bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp công an quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ.

Hàng chục côn đồ điên cuồng đập phá nhà dân

Ngày 27/1, tại ngõ 251 đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ truy sát khiến nhiều người hoảng sợ. Nhóm thanh niên đã dùng tuýp sắt, kéo động lực để phá cửa rồi xông vào nhà đập phá đồ đạc như chỗ không người.

Hoảng sợ trước hành động táo bạo của nhóm đối tượng, chị Nguyễn Thị Phúc (chủ nhà số 8) kể lại lúc này trong gia đình chị có 8 người ở nhà.

Kết quả của cuộc truy sát kinh hoàng này làm anh Trần Hoàng Chiến (SN 1971, em chị Phúc) bị nhóm người trên đánh chảy máu ở mặt, đang lau trong nhà vệ sinh. Ngay đến cụ Nguyễn Thị Yến đã 90 tuổi cũng bị chúng đánh bị thương khiến cụ bị thương nặng phải nhập viện Xanh - Pôn (Hà Nội).

Hiện trường vụ đòi nợ thuê

Không dừng lại chúng còn hành hung cụ Nguyễn Thị Cử (80 tuổi, mẹ chồng chị Phúc) khiến cụ bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được CA xác định rằng đây là vụ cướp tài sản tuy nhiên khi điều tra về một số vấn đề vay nợ của gia chủ thì rất có thể đây là một vụ “dằn mặt” để gia chủ trả nợ.

Côn đồ “quây” đòi nợ, gia chủ bị truy sát

Trước đó, anh V. (SN 1976, ở Từ Liêm, HN) cho biết vừa bị chủ nợ quây đòi khiến anh và gia đình anh hoảng sợ. Anh V. kể: Do cần tiền kinh doanh, anh V. có vay của một người phụ nữ số tiền gần 3 tỷ đồng vào năm 2009. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến vụ đòi nợ khiến gia đình anh V. được phen thất kinh.

Theo như anh V, ngày 17/4, trước cửa nhà anh xuất hiện một nhóm người lạ mặt đến đòi nợ. Họ tự nhiên sinh hoạt ngay trên hè nhà anh V. Thậm chí chúng còn dùng xích khóa trái cửa cổng khiến gia đình anh không thể ra ngoài. Không thể tự ra ngoài đi mua thức ăn, gia đình anh phải nhờ hàng xóm “tiếp tế” hộ.

Chúng còn hung hãn hơn là đánh đập mẹ anh khi bà ra ngoài, chúng bấp chấp sự can thiệp của hai vợ chồng bác hàng xóm, nhóm côn đồ vẫn không dừng lại mà hung hãn xông vào nhà hàng xóm, tiếp tục đánh đập… Khi mẹ tôi kiệt sức vì đau không cử động được thì một phụ nữ dùng nước đóng chai đổ vào đầu và mặt mẹ tôi.

Ngay sau khi sực việc xảy ra anh V. đã trình báo cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Bị sát hại vì khất nợ “vay nóng”

Cũng trước đó, tháng 9/2012, một vụ 'xiết nợ' kinh hoàng tại thủ đô khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong khi vào tiệm cầm đồ để khất nợ đã bị đánh trọng thương khiến rơi vào tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Sau 10 ngày điều trị tích cực tại BV Thanh Nhàn, nạn nhân đã tử vong.

Chị Linh vì không có tiền chạy thận và trang trải cuộc sống nên chị Linh phải “vay nóng” với lãi suất cắt cổ ở một hiệu cầm đồ.

Chị Linh bị đánh chết khi đi khất nợ

Ngày 14/9, chị Linh đến hiệu cầm đồ nhờ anh T (người lái xe ôm) chở đến một hiệu cầm đồ trên phố Trần Đại Nghĩa để khất nợ thì bị chủ nợ hành hung tới thương tích đầy mình. Sau khi chị về nhà thì có nhiều biểu hiện tức ngực, khó thở và được gia đình chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Tại đây chị đã không qua khỏi, các bác sĩ đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân bước đầu được xác định là do: Viêm phổi, chấn thương sọ não, chảy máu dưới nhện, tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu, suy thận lọc máu chu kỳ.

Thủ đoạn chung của hung thủ

- Chủ nợ thuê những băng nhóm tới nhà con nợ đập phá, uy hiếp tinh thần.

- Dùng hung khí như dao, súng, kiếm sẵn sàng đâm chém nếu con nợ không trả tiền.

- Đập phá đồ đạc và truy sát cả gia đình.

Trên đây là những vụ án đòi nợ đã và đang diễn ra trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cũng từ đó dấy lên hồi chuông cảnh báo mức độ nguy hiểm, táo tợn của những băng nhóm đi đòi nợ thuê. Chủ nợ đã dùng đủ mọi cách kể cả dùng súng, dao, kiếm để đâm chém con nợ. Sự việc trên làm cho nhiều người dân hoang mang về mức độ manh động của các chủ nợ.

 

Theo Xã hội

people like INLOOK.VN fanpage