Bạn đang ở đây

Giết chồng vì vợ bé: Gia đình nạn nhân phản bác dư luận

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của người chồng bị vợ giết vì "dẫn vợ bé về ra mắt" khi đám tang vừa kết thúc.
Vụ án giết chồng vì bị ép sống chung với vợ bé tại số C5/19, ấp 3, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh xảy ra ngày 16/ 02 vừa qua đã gây bàng hoàng dư luận. Kẻ trách chị vợ quá tàn nhẫn, nông nổi –người trách anh chồng quá vô tâm, bạc tình… Nhưng dường như sâu trong nó là một câu chuyện còn nhiều uẩn khúc.

Chúng tôi đến thăm nhà anh Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi – nạn nhân) vào lúc gia đình vừa đưa tang anh và quay về, khắp con ngõ vẫn còn vương vãi giấy tiền đưa tiễn. Một người em cô cậu của anh Tuấn là anh Nhân từ tốn chia sẻ: “Chuyện đã xong rồi nên giờ cũng không còn gì nói. Nhưng báo chí mấy hôm nay đưa tin sai lệch dữ quá, nhà đang có tang, chúng tôi có gọi cho họ đính chính thông tin nhưng cũng chưa được gì. Câu chuyện gia đình Tuấn trên báo không phải hoàn toàn là sự thật”.

Giết chồng vì vợ bé: Gia đình nạn nhân phản bác dư luận 1

Ngôi nhà nhỏ mới xinh xắn vừa xảy ra án mạng (kế bên là nhà bố mẹ nạn nhân)

Giết chồng vì vợ bé: Gia đình nạn nhân phản bác dư luận 2

Tang lễ vừa được đưa đi 6h sáng nay

 

Một người bác của nạn nhân đang ngồi chung bàn cũng nói vào: “Thằng Tuấn quen cô kia là có nhưng chỉ mới quen sau khi vợ nó bỏ đi, nó làm nhà, gửi đồ bên nhà cô hàng xóm (tên Bi – phía sau nhà nạn nhân) nên bắt đầu có tình cảm rồi yêu nhau. Nếu nó không chết thì hôm nay (18/02) là ngày ra tòa của vợ chồng nó, bọn nó gửi đơn li dị từ lâu rồi. Vậy mà chưa gì thì con Thắm giết nó…”

Theo tìm hiểu từ gia đình nạn nhân, anh Tuấn và chị Thắm cưới nhau đã nhiều năm và có một đứa con trai 10 tuổi. Anh làm sửa chữa điện tử tự do, thu nhập cũng khá. Còn chị Thắm là nhân viên quán bar ở quận 6. Trong quá trình sinh sống sau này của hai người có nhiều mâu thuẫn, xuất phát từ việc chị Thắm ngoại tình. 

Lần gần nhất là lần anh Tuấn kiểm tra nick chat của chị Thắm và bắt gặp chị hẹn hò tại quán café cách đây hơn 1 tháng. Trước đó trong lúc đi thăm mẹ vợ bệnh, anh cũng bắt được vợ mình hẹn hò bạn trai tại đây. Sau mỗi lần cãi vã, chị Thắm đều bỏ nhà đi và rồi lại quay về. Cho đến lần này, sau nhiều ngày bỏ đi với bạn trai, chị Thắm về nhà vào ngày 26 Tết và phát hiện anh Tuấn đã có người yêu khác, sinh ghen tuông và cãi vã, dẫn đến án mạng kinh hoàng vào đêm 15/ 02.

Giết chồng vì vợ bé: Gia đình nạn nhân phản bác dư luận 3

Bên trong ngôi nhà nhỏ

 

Bác Năm (cha nạn nhân) buồn bã tâm sự: “Nó giết chồng bằng con dao dài khoảng 3 tấc – ngang 1 tấc. Trước đó, tuy không nghe cãi vã nhưng tôi có nghe tiếng thét bên nhà (nhà nạn nhân và gia đình bố mẹ cạnh nhau) nên chạy qua gọi cửa. Con Thắm mở cửa và nói “Không sao đâu ba” nên tôi yên tâm đi về. Một lúc sau thấy nó phóng xe đi ra khỏi nhà. Sinh nghi, tôi gọi anh thằng Tuấn qua xem thì phát hiện Tuấn đang nằm trên vũng máu với vết chặt sâu ở cổ. Tư thế nó lúc đó giống như là bị chém bất ngờ nên hoảng loạn, đâm đầu vào tường… Anh trai nó có lấy điện thoại chụp lại, đau lòng lắm…”

Giết chồng vì vợ bé: Gia đình nạn nhân phản bác dư luận 4

Bác Năm (ngoài cùng, cha nạn nhân) đang ngồi bên họ hàng kể chuyện về anh Tuấn

 

Theo nguồn tin khác từ chị bán nước đầu ngõ nhà nạn nhân, anh Tuấn là người hiền lành, ít giao du và ăn nhậu. Bạn gái của anh Tuấn tên là Bi, nhà ngay phía sau căn hộ nơi anh sống. Chị này đã có chồng nhưng chồng bị nghiện nặng nên hai người đã ly thân, chị hiện làm nghề kết cườm và nuôi hai đứa con một mình. Chị Bi và Thắm là bạn thân của nhau nên sau khi bỏ nhà đi về, thấy chồng và bạn phát sinh tình cảm, Thắm rất tức giận. Lần gần đây nhất thì Thắm có năn nỉ bạn trả chồng cho mình nhưng chị Bi cho rằng tình cảm của hai người đã quá sâu nặng và có ý định lâu dài cùng anh Tuấn nên đã từ chối. Rồi om uất hận, Thắm đã ra tay sát hại chồng dã man trong lúc anh Tuấn nằm nghỉ trong phòng đêm 15/2.

Giết chồng vì vợ bé: Gia đình nạn nhân phản bác dư luận 5
 Đứa con vô tội chưa đủ lớn để nhận thức bão tố đã đến bên cuộc đời mình khi mẹ em đã ra tay sát hại chồng.

 

Ba chết, mẹ vào tù, những khổ đau lớn nhất trút lên đầu đứa con trai 10 tuổi của hai anh chị. Hạt mầm yêu thương của đôi vợ chồng trẻ giờ đây chưa đủ lớn để cảm nhận nỗi đau kinh hoàng mà bố mẹ em gây ra cho nhau, nhưng rồi sẽ có một ngày cậu bé biết rằng, em đã sống trong một bi kịch – một câu chuyện kinh hoàng mà không ai dám mong muốn mình sẽ là người trong cuộc.

Tại đám tang của ba, đứa trẻ vẫn làm theo lời người lớn chỉ dạy và vô tư đưa tiễn ba mà không có một giọt nước mắt. Em quấn lấy ông nội, đôi mắt mệt nhoài vì nhiều đêm thức làm lễ tang cho ba mình…

 

Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage