Bạn đang ở đây
Hiểm họa của những 'nghệ sĩ dạo' nuốt kiếm, nhai dao lam
Bầu trời đã bao phủ một màu tối, ánh đèn phố cũng đã tỏ, có 3 cậu bé khoảng 14, 15 dáng người gầy gò xác theo đồ nghề tập vào một quán nhậu vỉa hè trên đường Nguyện Tri Phương (quận 5, TP.HCM). Nơi người ta ăn uống cười nói rổn rảng, hai đứa trẻ dừng xe, lột xác thành nghệ sĩ xiếc. Đó là điểm dừng đầu tiên và quen thuộc của 3 đứa trẻ côi cút sống lang bạt và thuê nhà trọ bên quận 8 để ở.
Sau màn chào giới thiệu tiết mục, một “nghệ sĩ” trong nhóm thể hiện tài năng của mình. Hét to vài tiếng, rồi cậu bé nhanh tay đưa hòn than đỏ hồng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Khói phả ra liên hồi sau từng cái ngoạm mạnh bạo của tay
Một tiết mục biểu diễn xiếc của "nghệ sĩ" nhí ở ngoài đường phố. |
Nụ cười vẻ gượng gạo, cậu bé bắt đầu moi từ trong túi ra chiếc lưỡi lam sắc lịm rồi bỏ vào miệng tiếp tục nhai rào rạo. Đúng như sự mong đợi, màn diễn “độc” này đã khiến cho nhiều thực khác tạm gác cụm ly chăm chú theo dõi, có người nhau mày vì ớn lạnh.
Lúc này hai cậu bé đi cùng vội loanh quanh các bàn nhậu để xin tiền ủng hộ. Có người thương tình cho vài ba ngàn đồng, nhưng cũng không ít thực khách phũ phàm phớt lờ hay hất tay xua đuổi. Sau khi qua vài quán nhậu, nhóm “nghệ sĩ” nhí này mới tìm một chỗ ngồi nghỉ giải lao.
Qua cuộc trò chuyện, một cậu bé được cho là lớn nhất của nhóm tên Cu Tèo cho biết: “Em 15 tuổi nhưng làm nghề cũng được hơn 5 năm rồi. Trước đây còn ít nhóm đi diễn đêm thì còn kiếm được vài ba trăm ngàn một đêm, còn nay thì quá nhiều nên người ta cũng ngán…”.
Theo những gì Cu Tèo kể thì trước kia cậu thường để dành những màn trình diễn “đinh” của mình như nuốt kéo, nuốt kiếm hay nhai miểng chai bóng đèn… cho các show ở những tụ điểm giải trí sẽ kiếm được “cát xê” cao. Nhưng bây giờ phải cạnh tranh nhiều nên cu cậu phải đem hết các ngón nghề đó ra biểu diễn
Theo chân hai nghệ sĩ xiếc nhí sà hết quán này đến quán khác, chúng tôi thấy hai thằng bé liên tục ngậm rắn, phun lửa… trong sự thờ ơ của những ông khách mặt đỏ bừng hơi men. Khoảng 12h khuya, khi cuộc vui đã tàn, những ông khách lục đục ra về, quán thu dọn khép cửa thì bọn trẻ kết thúc một ngày mưu sinh.
Ngồi dưới ánh đèn đường leo loét, những đứa trẻ chụm đầu moi tiền trong chiếc lon ra đếm. Đêm nay chúng không được may lắm. Diễn mệt nhoài nhưng tiền chia mỗi đứa không được nổi 100 ngàn. Thế nhưng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vẫn bừng sáng. Chắc có lẽ số tiền ít ỏi đó cũng đủ để chúng sống được qua ngày.
Để có miếng cơm, manh áo, nhiều “nghệ sĩ” đã phải đánh liều bằng chính mạng sống của mình. Mới đây nhất là trường hợp của anh Lê Phước Chiến (19 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long). Xíu chút nữa thì thanh niên này đã bị mất mạng vì biểu diễn tiết mục nuốt kiếm.
Khoảng hơn một năm trước, Chiến bắt đầu theo nghề nguy hiểm này để mưu sinh. Sau một thời gian, thanh niên này đã học được những màn xiếc có thể “kiếm cơm” như nhai lưỡi lam, than, kiếm, cho rắn qua mũi… Khi đã chuyên nghiệp hơn, Chiến được một số người mời đến biểu diễn trong các đám cưới, tiệc tùng để kiếm được nhiều tiền hơn.
Anh Chiến cấp cứu sau khi biểu diễn xiếc. |
Ngày 31/12/2012, Chiến đến biểu diễn tại một lễ cưới, mở đầu là các màn nhai than đỏ lửa, nuốt rắn và kết thúc bằng màn nuốt kiếm. Lưỡi kiếm sắc và sáng loáng “nghệ sĩ” đưa dần vào miệng, cắm sâu qua cổ họng, xuống lồng ngực. Tất cả những người chứng kiến nín thở dõi theo. Bất ngờ, một vị khách ngà ngà say đã va vào Chiến.
Ngay lập tức Chiến rút thanh kiếm đang găm sâu trong cơ thể ra ngoài, lúc đó anh không có cảm giác đau. Nhưng sau khi về nhà lại nghe đau nhói, đi khám tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sau khi nội soi thực quản, các bác sĩ phát hiện một lỗ thủng ở thực quản và nhanh chóng chuyển Chiến tới cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.
Theo bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê, kết quả thăm khám cho biết, nạn nhân Chiến bị áp-xe trung thất, mặt trước thực quản thủng một lỗ khoảng 2cm, dịch từ đường tiêu hóa tràn vào trung thất. Nếu nạn nhân không được cấp cứu và điều trị đúng phương pháp thì nguy cơ tử vong rất cao.
Người thân của Chiến cho biết, mỗi buổi biểu diễn, anh nhận được “cát-sê” từ 300.000 - 500.000 đồng. Nếu gặp may thì có thêm tiền “boa” cũng được vài trăm ngàn nữa. Biết là nghề nguy hiểm, nhưng Chiến vẫn gắn bó vì đam mê và một phần vì cuộc sống kinh tế gia đình.
Ngoài trường hợp của anh Chiến thì còn rất nhiều “nghệ sĩ”
Mỗi khi Sài Gòn lên đèn, các gánh xiếc dạo lại bắt đầu một ngày làm việc. Vô số các quán nhậu trên địa bàn thành phố là nơi mưu sinh của các nghệ sĩ
Bác sĩ Phạm Văn Đông, trước đây BV Chợ Rẫy cũng từng cấp cứu vài ca tương tự. Tất cả đều là các nghệ sĩ
Theo Nguyễn Kiên - Zing