Bạn đang ở đây

Kẻ chém chết người yêu lên facebook "giãi bày tâm sự" sau khi gây án

Trước khi ra đầu thú, Khuyến đã lên facebook kể lại câu chuyện tình và trách móc Hằng thay lòng đổi dạ, phụ bạc làm Khuyến đau khổ.

Đặng Văn Khuyến đang bị tạm giữ tại Đội cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh
Đặng Văn Khuyến đang bị tạm giữ tại Đội cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh

 

Trưa 14/4, tại nhà đại thể Bệnh viện nhân dân Gia Định, anh Lê Quang Phát (anh họ của Hằng) cho biết phía cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và đang giải quyết cho người nhà đưa Hằng về quê chôn cất.

Chị Hằng từng là người yêu của Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê ở đội 4, xã Điện Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và đã bị Khuyến chém chết chiều 14/4.

Anh Phát cho biết Hằng vừa tốt nghiệp Trường ĐH Luật TP.HCM, đang làm việc tại một Văn phòng luật sư tại quận 4. Hằng là chị cả trong gia đình có ba chị em.

Khi theo học tại TP.HCM, Hằng đã quen Khuyến (thợ cửa sắt). Sau 6 năm quen biết, Hằng thấy Khuyến hay ghen và thường xuyên đánh đập nên đã quyết định chia tay.

Về diễn biến vụ án, sau khi gây án, Khuyến điện thoại cho em ruột của nạn nhân nói vừa chém chết Hằng rồi lên xe bỏ đi.

Điều đáng nói là sau khi rời khỏi hiện trường, hung thủ về nhà tắm rửa sạch sẽ và... lên facebook viết status thông báo đã giết chết người yêu cũ. Status rất dài được đăng tải đã kể lại đầy đủ chuyện tình yêu của hai người từ thời còn mặn nồng, hứa hẹn vượt qua khó khăn cho đến khi người yêu thay lòng đổi dạ. Hung thủ cũng nêu rõ việc đã nhiều lần cầu xin người yêu quay lại nhưng cô gái không chấp nhận. "Giết người mình yêu nhất cũng là giết mình... Mình tự hủy hoại người đàn bà không đáng, thế mà mình đã làm. Chào tất cả các bạn. Mai mình đi tù..."

Kinh hoàng hung thủ "khoe" chiến tích giết người yêu cũ trên Facebook 1


Khá bất ngờ là cũng trong ngày hôm qua, trên facebook của hung thủ ngập tràn những bức ảnh rất tình cảm của hai người thời còn yêu nhau. Bên cạnh status dài hơn 500 chữ kia, hung thủ cũng viết một status khác: "Đêm tự do cuối cùng, ngày mai đi tù. Cuộc sống không như ta hằng nguyện cầu, cái gì đến đã đến. Em có lỗi với anh, anh đã trừng phạt và anh bị pháp luật trừng trị, ngày mai sẽ đối diện với công lý. Cuộc sống luôn có quả báo, những gì mình làm, thiện ác sẽ đến, gây tai ương ắt sẽ gặp tai ương. Vẫn biết là thế nhưng mình cứ đâm đầu theo vì người gây cho mình đau thương, bội bạc lại sống nhởn nhơ, hạnh phúc..."

Kinh hoàng hung thủ "khoe" chiến tích giết người yêu cũ trên Facebook 2

 

Theo Tuổi trẻ/ TTVN

people like INLOOK.VN fanpage