Bạn đang ở đây

Khám phá mối tính của trùm phát xít và người phụ nữ hơn tuổi

Ít ai ngờ rằng Hitler cũng có một mối tình đơn phương đầy say đắm.
Nổi tiếng vì sự tàn độc song ít ai biết rằng Hitler cũng từng có một mối tình đầu say đắm với người con gái hơn tuổi ngay từ khi chưa bước vào tuổi đôi mươi.
 
Trong những năm tháng còn niên thiếu, khi lang thang khắp nước Áo để kiếm việc làm tự nuôi thân, trái tim của trùm phát xít lẫy lừng thế giới Adolf Hitler đã bị hạ gục trọn vẹn trước người thiếu nữ có nhan sắc tuyệt đẹp hơn ông 1 tuổi tên là Stephanie Isaac.
 
Chuyện tình ái của Hitler có quá nhiều điều tiếng không kém gì những hành động tàn bạo mà ông đã gây ra cho nhân loại. Bên cạnh những mối tình dâm loạn, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 40 giờ đồng hồ, ít ai ngờ rằng "kẻ độc tài" này cũng có một mối tình đơn phương đầy say đắm khi mới 16 tuổi.
 
August Kubizek - người bạn nối khố thân thiết của Hitler tiết lộ, "bạo chúa phát xít" đã đem lòng say mê Stephanie trong suốt 4 năm, kể từ khi ông mới là một chàng thiếu niên 16 tuổi và bất chấp đó là một cô gái có nguồn gốc Do Thái. Và chính Stephanie được coi là người con gái đã dạo những nhịp yêu đương đầu tiên trong trái tim tưởng như chỉ biết đến chém giết của Hitler. 
 
Bạo chúa cũng ngây dại vì tình
 
Theo lời kể của Kubizek, vào một đêm mùa xuân năm 1905, khi hai người đang lững thững đi dạo dưới những tán cây dẫn tới quảng trường thành phố Linz của nước Áo, Hitler đã nắm chặt tay bạn và hỏi cảm nhận của bạn về người con gái tóc vàng đang đi dạo cùng mẹ phía ngược chiều. Hitler còn thành thật thú nhận với bạn rằng vẻ thướt tha của cô gái đã khiến trái tim ông run rẩy, và có lẽ ông đã đem lòng yêu nàng ngay từ phút giây ấy mất rồi. 
 
Kubizek mô tả người con gái đó sở hữu đôi mắt đẹp, đầy cảm xúc như muốn nhấn chìm cả thế giới đàn ông; vóc dáng cao ráo, vòng eo thon thả. Không những thế nàng còn ăn mặc vô cùng sang trọng. Cả con người nàng toát lên một vẻ thanh nhã mà chỉ cần lướt qua, ai cũng biết nàng sinh ra trong một gia đình khá giả, gia giáo. 
 

 
Ít ai ngờ rằng Hitler cũng có một mối tình đơn phương đầy say đắm (Ảnh: Internet).
 
Hitler ngây dại đứng ngắm nhìn nàng từ xa. Người con gái xinh đẹp đã chính thức cướp mất trái tim non nớt của Hitler, và kể từ giây phút đó, một Hitler phiền muộn, u uất đã biến thành chàng trai phấn khích, hồ hởi.
 
Đêm hôm ấy, Hitler không thể nào chợp mắt. Hình ảnh người con gái xinh đẹp đã choán hết suy nghĩ của ông. Đến hôm sau, ông dậy sớm để tới quảng trường thành phố chờ đợi, hy vọng sẽ gặp lại người con gái mà mình đã trót si tình. Tuy nhiên, đợi mãi ông vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Không nản lòng, nhiều ngày sau Hitler tiếp tục đến chỗ cũ đợi nàng. Và như để bù đắp cho trái tim gã trai trẻ đang run lên vì tình ấy, cuối cùng nàng đã xuất hiện. 
 
Dù đã mừng rỡ đến phát điên nhưng Hitler vẫn không đủ tự tin để làm quen, bởi lúc ấy ông chỉ là một gã trai nghèo khó không trình độ, không bằng cấp, nghèo hèn, còn người con gái kia lại rất xinh đẹp, sang trọng. Ông chọn cách âm thầm theo dõi và được biết nàng là Stephanie Isaac, nàng mồ côi cha, hiện đang sống với một người mẹ giàu có. 
 
Không đủ dũng khí để tỏ tình với nàng, Hitler ngày đêm ngắm nhìn nàng từ xa cho thỏa nỗi nhung nhớ. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương bị dồn nén bấy lâu đã bộc phát thành những vần thơ tình lãng mạn và đầy đau khổ. Mỗi khi viết xong một bài thơ, Hitler lại nhờ Kubizek gửi tặng cho Stephanie. 
 
Về phần Kubizek, ông cho rằng bạn mình đã vướng vào một tình yêu quá hoang tưởng, bởi thế khi thì ông để những bài thơ của Hitler trước cửa nhà Stephanie, khi thì ông vứt đi. Bất chấp lời khuyên nhủ, phân tích của bạn thân, Hitler vẫn nuôi niềm tin mãnh liệt vào tình yêu đó. Hitler từng tâm sự với bạn mình: “Với những con người khác thường như mình và Stefanie, không cần đến cách giao tiếp bằng lời nói thông thường. Những con người đặc biệt có thể hiểu được nhau qua trực giác của họ”.
 
Theo Kubizek, trong suốt 4 năm kể từ khi 16 tuổi cho đến lúc 20 tuổi, đối với Hitler, ngoài Stefanie ra thì chẳng có người phụ nữ nào đang tồn tại. Hitler đã so sánh Stefanie với những ca sĩ opera mà mình ngưỡng mộ, và ông mặc nhiên cho rằng nàng có tài năng âm nhạc thiên bẩm đủ để trở thành một ca sĩ opera. 
 
Lên kế hoạch bắt cóc người yêu và muốn tự tử vì thất tình
 
Biết bao bài thơ tình gửi đi cho người đẹp nhưng Hitler không hề nhận được bất cứ hồi âm nào. Dẫu vậy, ông vẫn phát điên khi chứng kiến cảnh một viên sỹ quan người áo ân cần chiều chuộng Stephanie.  
 
Trong cơn say mê mãnh liệt và mối lo sợ bị mất nàng, Hitler còn lóe lên ý định sẽ bắt cóc Stephanie để che chở, bảo vệ nàng. Ông bàn với người bạn thân, vạch kế hoạch đợi khi Stephanie đi dạo cùng mẹ, Kubizek sẽ ôm giữ mẹ nàng, còn Hitler nhân cơ hội đó bắt cóc nàng đi. Sau khi nghe bạn phân tích kĩ càng sự nguy hiểm của kế hoạch này, cuối cùng Hitler cũng phải từ bỏ kế hoạch trong nỗi đau đớn tột cùng. 
 
Vừa bất lực vì hàng ngày vẫn nhìn thấy cảnh người yêu trong mộng sánh đôi cùng viên sỹ quan, vừa đau khổ vì tình yêu không được đáp lại, Hitler đã nghĩ đến lối thoát đầy bi kịch đó là nhảy cầu tự tử. 
 
Chân dung người con gái đã khiến Hitler si mê khi mới 16 tuổi (Ảnh: Internet).
 
Trước khi ra đi, Adolf Hitler đã viết 2 bức thư tuyệt mệnh: một gửi cho Kubizek, một gửi cho Stephanie cùng những bài thơ tình thấm đẫm tình yêu và nỗi tuyệt vọng. Tuy nhiên, may mắn thay cho gã thanh niên si tình. Một ngày trước đêm Hitler định tự tử (vào khoảng tháng 6 năm 1906), tại thành phố Linz đã diễn ra lễ hội hoa. 
 
Hitler đã mang tâm trạng buồn rầu tham dự lễ hội cùng với Kubizek. Trong khi mọi người vui mừng tận hưởng ngày hội thì ông tham gia với suy nghĩ đây chính là ngày tận thế của mình. Giữa lúc đó, một chiếc xe ngựa chở theo một số người đẹp tham dự lễ hội, trong đó có Stephanie chạy qua. Khi Stephanie tung hoa xuống hai bên đường, vô tình một đóa hoa hồng rơi đúng vào Hitler. Ngay lập tức, Hitler nhảy cẫng lên sung sướng khoe với bạn: "Cậu xem đây, nàng thích tớ rồi! Nàng thích tớ rồi!". 
 
Nhờ bông hoa hồng đó, Hitler đã quên bẵng ý định quyên sinh và quyết định ở lại với đời. Dọc đường trở về nhà, Hitler ôm bông hoa hồng áp vào ngực mình như gìn giữ một vật báu. 
 
Song từ đó, Hitler không còn nghĩ đến việc tử tự nữa và cũng dần nhận ra mối tình đơn phương của mình sẽ chẳng thể đi đến đâu. Ông tiếp tục viết những vần thơ tình đầy yêu thương dành cho Stephanie. Ngay cả khi trở thành một họa sỹ lang thang, sống xa thành phố Linz nhưng mối tình đầu này vẫn là nguồn cảm hứng cho ông sáng tác. 
 
Từ năm 1913, Hitler chuyển sang Đức sinh sống và trượt dài trên con đường phát xít, trở thành tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Trong khi đó Stephanie kết hôn với một sĩ quan Áo. Mối tình đơn phương trong câm lặng mãi là bản nhạc yêu đương trong trẻo không bao giờ có cơ hội vang lên trong trái tim trùm phát xít nữa.

 

Theo Tri thức trẻ

people like INLOOK.VN fanpage