Bạn đang ở đây

Là gái xấu có phấn đấu...cũng bằng không

“Tôi. Gái. Một đứa con tỉnh lẻ, sinh ra trong một nước thuộc thế giới thứ ba; tiền bạc – không, sách vở – không, người đi trước – không, tôn giáo – không, tình yêu thương – không. Cả nhan sắc cũng không nốt. Làm sao tôi dám ra đường khi ngoài kia toàn là những cô nàng quần là áo lượt, ôm eo một anh chàng cũng bảnh bao không kém? Thà ở nhà còn hơn”. Status của một cô nàng 22 tuổi làm cho tôi không khỏi ngậm ngùi.

Thực ra cô nàng ấy cũng không đến nỗi xấu xí, ngược lại nàng còn khá dễ thương và duyên dáng. Nhưng lúc nào nàng cũng tự ti về anh chàng người yêu xấu trai, cực kì mặc cảm về làm da không mịn màng và nhất là luôn nghĩ: Làm người đẹp thì có tất cả!

Hỏi nàng tại sao, nàng dẫn ra vô số ví dụ. Nào là Ngọc Trinh “chân dài não ngắn” suốt ngày khoe mông cong ngực nở mà vô cùng giàu có, lại mới lên chức bà chủ spa. Dù thiên hạ cứ nói nàng “thật thà” nhưng khối người ao ước được như cô ấy, thậm chí chỉ cần có một trong đôi gò bồng đảo, nước da trắng ngần hay vòng 3 “càng ngày càng vuông”… là được. Vậy là nàng đanh thép kết luận: “Không đẹp thì cạp đất mà ăn à?”

Lại nữa, nàng chẳng thèm ví dụ xa xôi, cứ ngay ngoài quán café cũng thấy. Em nào xinh xắn, nõn nà thì khối người xin dắt xe hộ, theo dõi từng bước cứ như sợ hoa rớt ngọc rơi. Em nào mặt mũi không được ưa nhìn, da đen một tí thì cứ tự mình mà đánh vật với cái xe, hết dắt vô lại dẫn xe ra về. Các anh ngồi không chẳng thèm ngó lấy một cái. Nàng lại hùng hồn tuyên bố: “Làm gái xấu thì chỉ có tủi thân!”

Vội chen vào sợ nàng mất bình tĩnh: “ Nhưng mà cô cũng có người yêu cơ mà” thì nàng còn bùng nổ hơn. Rằng giá như nàng xinh đẹp hơn thì nàng đã kiếm được một chàng công tử giàu có, hào hoa đâu phải vơ đại chàng trai miền Trung nghèo khó lại xí trai. Nàng cứ thao thao bất tuyệt mãi về những ước mơ của nàng: cao hơn một tí, trắng hơn một tí, ngực bự hơn một tí… Rốt cuộc , nàng chẳng hài lòng với bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nàng.

Có hôm, khuya thật khuya mà nàng vẫn gọi điện tâm sự, coi phim Hàn Quốc thấy người ta đẹp quá, ra đường thấy nhiều cô gái tươi xinh mơn mởn quá mà mình thì cứ già dần. Nàng không đủ can đảm đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng luôn khao khát có ngày trở thành một cô nàng “ hút mắt đàn ông.” Lâu không gặp nàng, hỏi nàng giờ thế nào, nàng bảo: Dạo này không dám xem ti vi, mở ra toàn thấy siêu mẫu, hoa hậu. Cũng không dám ra đường vì sợ thấy cảnh gái đẹp đi như bướm bay ngoài đường. Mới chia tay người yêu vì chàng lỡ nói  nàng hơi mập lên,  nàng bó cuộc đời mình trong 8 giờ công sở rồi chui vào căn phòng trọ nhỏ xíu mà tự than trách: “Sao bố mẹ không đẻ con đẹp hơn?”

Dạo một vòng trên Facebook, hóa ra không chỉ có nàng tự ti mà rất nhiều cô gái đang trong tuổi xuân căm ghét cơ thể mình. Họ luôn ao ước được đẹp hơn vì họ nghĩ đơn giản: “tôi đẹp, tôi có quyền”. Nguy hiểm hơn, không ít cô gái nhận thấy, cái đẹp không chỉ giúp họ dễ dàng tìm một người đàn ông mà còn dễ dàng kiếm ra tiền hoặc rất nhiều tiền. Vậy, sao họ phải mất thời gian phấn đấu, học hỏi cật lực. Thời gian để trau dồi kiến thức, đạo đức dành để làm đẹp, trau chuốt nhan sắc có khi còn vẹn cả đôi đường: vừa có người yêu như mong muốn lại vừa có khả năng trở thành đại gia. Mà, suy cho cùng, cũng khó mà không nghĩ thế khi cứ online đọc báo là lại thấy Cô X vừa mua xe 7 tỷ, Hot girl Y khoe nhà như cung điện,...còn hình ảnh các cô đi du lịch nước ngoài thì nhiều như đi chợ.

 

H.T/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage