Bạn đang ở đây

MH370 và MH17 – thảm kịch kép của một gia đình

Một gia đình Australia chưa nguôi ngoai nỗi đau sau khi mất người thân trên MH370 cách đây 4 tháng, giờ lại nghe tin một người thân nữa chết trên chuyến bay MH17

Họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp ngày 18/7 đã tưởng nhiệm các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa bị bắn rơi ở miền đông Ukraine. Đối với một gia đình Australia, vụ máy bay rơi này đã biến thành một thảm họa kép gần như không thể tin nổi.

Anh trai Rod Burrows và chị dâu Mary Burrows của bà Kaylene Mann có mặt trên chuyến bay MH370 khi nó mất tích hồi tháng 3. Ngày 18/7, bà Mann lại nghe tín con gái riêng của chồng bà là Maree Rizk đã thiệt mạng trên chuyến bay MH17.

Greg Burrows, anh trai của bà Mann nói: “Sự việc đã khiến tất cả ký ức quay lại. Nó đã cào xé ruột gan chúng tôi một lần nữa”.

Kaylene Mann (phải) và Jayden Burrows

Hành khách quốc tế trên chuyến bay MH17 thuộc mọi thành phần và tầng lớp xã hội, từ các nhà nghiên cứu xuất sắc về AIDS, người hâm mộ bóng đá cho tới một bà xơ, một cô gái bán hoa.

Chiếc Boeing 777 đang chở 298 người thì bị bắn ở miền đông Ukraine – nơi đang diễn ra chiến sự ác liệt ngày 17/7. Vụ việc khiến toàn thế giới sốc, từ người Malaysia cho đến Hà Lan. Một số hành khách đang trên đường tới Melbourne, Australia để dự hội nghị quốc tế về AIDS lần 20 bắt đầu từ ngày 20/7.

Tại Kuala Lumpur, khi được phóng viên CBS News tiếp cận, vợ một trong các phi công trên MH17 cho biết bà quá đau lòng và không thể nói chuyện được. Bà cho biết cần thời gian để suy nghĩ về sự việc.

Trong khi đó, theo phó chủ tịch hãng Malaysia Airlines, mỗi gia đình có người đã chết trên chuyến bay MH17 sẽ nhận được 5.000 USD để trang trải các chi phí trước mắt.

Ông Huib Gorter cũng cho biết Malaysia Airlines hi vọng có thể đưa người thân của hành khách tới Ukraine, mặc dù địa hình hiện trường máy bay rơi rất khó tiếp cận, cách xa thủ đô Kiev.

Theo CBS News

people like INLOOK.VN fanpage