Bạn đang ở đây

Muốn giàu, đừng chỉ biết nằm đó và mơ.

Dễ hiểu thôi, khi bạn còn đang nằm ngủ thì có biết bao người kịp giàu trước bạn rồi!

Muốn giàu, phải chăm chỉ

Chẳng phải tự nhiên mà cái câu nói “tôi tư duy nên tôi tồn tại” của Descartes trường tồn đến tận bây giờ. Nếu cứ nằm đó và mộng mơ, dù cho đó là giấc mơ cao sang quyền quý thì bạn mãi mãi không thể giàu có.

Một vài nhà tuyển dụng cho rằng họ không thích chọn những nhân viên có “tố chất” mơ mộng trên trời. Đa số “kẻ được chọn” luôn là những người có cá tính và tự tin. Điều này đi kèm với thực tế cuộc sống hiện đại. Bạn biết đấy, cuộc đời không dễ dàng mở sẵn cho con người ta những cánh cửa, và tất nhiên nếu muốn thành công bạn buộc phải tự mình mở tung cánh cửa ấy chứ không thể ngồi chờ Đoreamon đến cho bạn chớp mắt là bước vào. Chừng nào bạn còn nằm ra và thích tưởng tượng thì thành công vẫn còn là khái niệm xa vời.

Thay vì như vậy, tự tin ra ngoài kia, bộc lộ cá tính của bạn, bộc lộ đam mê của bạn. Cho dù bước đầu công việc không như ý muốn, cho dù sếp bạn là người khó chịu, cho dù mọi người bàn ra tán vào điều gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn yêu thích công việc đó, ham muốn nhận lương mỗi tháng với cộng việc đó, và nó làm bạn hạnh phúc. Chỉ cần như thế  để học cách bắt đầu là bạn đã có tài sản trong tay.

Học cách cho nhiều hơn nhận

Nếu bạn có cơ hội tìm hiểu về các chiến dịch PR, các chương trình quảng cáo lớn, có lẽ bạn sẽ bất ngờ vì lượng hàng khuyến mãi tung ra với số lượng và độ phủ sóng kinh khủng. Các nhà đầu tư khôn ngoan biết cho đi trước khi họ thu về lợi nhuận. Đương nhiên điều này cũng nằm trong sự tính toán phát triển. Nhưng nếu không cho đi, thì không ai biết đến. Đừng mơ mộng là chỉ cần bạn có sản phẩm tốt, chất lượng, cung cấp đủ thì bạn thành công. Nếu thế thì ngành công nghiệp quảng cáo đã bị bóp chết tự khi nào chứ không phát triển rực rỡ như bây giờ. Muốn giàu bạn phải tỉnh táo, phải biết cho trước khi nhận, và dĩ nhiên luôn đảm bảo uy tín.

Học cách không ghen tị

Thay vì so sánh chính mình với người khác, hãy tôn trọng và đánh giá cao năng lực bản thân. Điều này không phải mơ mộng. Nó là sự tự tin vào chính bản thân bạn. Bớt so đo với đối thủ, hãy mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình. Chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc hơn so với việc luôn phải căng não ra nghĩ làm gì cho bằng người ta.

Ngay từ bây giờ, nếu muốn giàu có, hãy buông mọi giấc mơ của bạn, đứng dậy và bắt tay vào làm việc đi. Bạn có thể hạnh phúc trong giấc mơ và gian khổ ngoài đời thực. Nhưng hãy yên tâm rằng cái thế giới hiện thực ngoài kia không gạt bạn trong mê muội.

Ngủ dậy là hết dược mơ rồi, can đảm thực hiện ước mơ của một kẻ giàu có trong tương lai đi. Trên đường thành công, tuyệt đối không có bước chân của kẻ lười biếng, và cả người chỉ biết ôm gối mơ ngọt lịm.

PT/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage