Bạn đang ở đây

Nghi án người làm thuê bị hiếp dâm, bắt ăn chất thải

Bà Hằng thừa nhận việc đánh chị Th. và còn khẳng định: “Nó vào nhà tôi giở trò đồi bại, tôi tha không giết nó là may lắm rồi”.

Người đàn bà gặp hạn trong cơn bĩ cực

Trong đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1981, trú tại khu phố 3, Vĩnh Kiều, phường Đồng Nguyên, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) nạn nhân của vụ việc cho biết rằng, chị Th. hiện đang làm công nhân tại KCN Tiên Sơn, có một con trai 12 tuổi và đã li hôn với chồng.

Do đồng lương eo hẹp, gia cảnh khốn khó, từ khoảng 3 năm trở lại đây, chị Th. nhận làm thêm ngoài giờ việc nhặt hoa hồi cho xưởng xuất khẩu hoa hồi của gia đình ông bà Hồng – Hằng, chủ doanh nghiệp Tín Nghĩa Đại Thành, người cùng địa phương.

Chị Th. đau đớn kể lại sự việc

 

Theo lời kể của chị Th., khoảng 10h sáng 16/2, ông Hồng (khoảng 55 tuổi) gọi điện cho chị Th. mời đến nhà chơi Tết. Tại đây, sau khi uống với nhau chưa cạn nổi một ly bia chúc Tết tại phòng khách, ông Hồng tỏ thái độ muốn sàm sỡ nạn nhân. Đầu tiên người chủ nhà đóng cửa lại rồi chuyển sang ngồi cùng ghế với khách. Chị Th. nghi có chuyện không lành vội vã đứng dậy thì ngay lập tức ông Hồng cũng theo dậy, đè nghiến chị Th. xuống nền nhà rồi tự tay cởi hết quần áo của nạn nhân trong khi chị này liên tục giãy giụa và gào khóc. Sau khi lột xong chân váy và quần của nạn nhân, ông Hồng nới lỏng người chị Th. để tiếp tục cởi quần áo của mình.

Tuy nhiên tranh thủ lúc này chị Th. đã vùng dậy bỏ chạy nhưng vẫn không sao thoát được người đàn ông đang độ tuổi hồi xuân sung mãn. ông Hồng tiếp tục đè ngửa chị Th. xuống chiếc ghế đi văng dài kê giữa phòng khách. Lần này, chị Th. quẫy đạp mạnh hơn thì bất ngờ cả hai cùng bị rơi xuống đất. Trong lúc ông Hồng đang đau điếng người thì nữ nạn nhân 32 tuổi vơ vội đống quần áo rồi chui tọt vào nhà vệ sinh “cố thủ” trong đó.

Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở đó, đúng lúc chị Th. đang giữ cửa nhà vệ sinh van nài ông Hồng tha cho mình thì bà Hằng đột ngột trở về. Nghi đôi “gian phu dâm phụ” làm điều xằng bậy ngay tại phòng khách của gia đình vào đúng những ngày đầu năm mới, bà Hằng đã vô cùng tức giận. Máu ghen nổi lên, bà Hằng đạp cửa xông vào và thẳng tay đánh đập chị Th. ngay trong nhà vệ sinh.

 “Khi cửa vừa mở ra thì chị Hằng đã xông vào đánh tôi tới tấp và liên mồm chửi bới. Chị cũng không nghe tôi thanh minh mà bảo con trai chặn cửa không cho tôi chạy. Chị lột quần áo tôi ra và đạp mạnh lên bụng khiến tôi đau vãi cả phân ra sàn nhà tắm. Rồi chị Hằng túm tóc tôi, kéo tôi ra gầm bàn ngoài phòng khách đánh tiếp vào mặt, mũi, mồm và dùng chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào đầu khiến tôi chảy máu. Tôi càng thanh minh, chị càng đánh mạnh. Chỉ đến khi ông Hồng ra can ngăn thì chị Hằng mới thôi nhưng bắt tôi phải ăn hết chỗ phân mới tha cho về. Tôi không ăn thì chị ấn đầu tôi vào bãi phân và bắt tôi phải lấy áo khoác của mình lau sạch chỗ phân đó. Đồng thời lúc ấy chị Hằng lấy máy gọi điện cho công an phường Đồng Nguyên. Lúc các đồng chí công an đến cũng chứng kiến cảnh tôi trần truồng đang quỳ xuống lau phân, mặt mũi bị sưng húp. Các anh ấy đã đề nghị tôi dừng tay để trình bày sự việc”, lá đơn tố cáo có đoạn ghi.

Sau đó, theo nạn nhân, bà chủ nhà đã gọi điện cho họ hàng của mình đến để tiếp tục chửi bới lăng mạ chị. Một lúc sau, bà Hằng và con gái bắt chị Th. phải viết bản kiểm điểm xin lỗi về việc tằng tịu với ông Hồng, cam kết sẽ không qua lại với ông nữa và quỳ gối xin lỗi toàn thể gia đình.

Thế nhưng, vì không có việc đó nên chị Th. đã không viết theo yêu cầu của bà Hằng. ông Hồng lúc ấy cũng lên tiếng bênh vực rằng: “Nó không làm thế làm sao bắt nó viết thế được”.

 Trong lúc chị Th. chưa biết phải làm sao thì bà Hồng đi ra ngoài sân, dùng dao rạch lốp xe của chị Th. ra để ngăn chị không về được, ép phải viết giấy mới cho về. “Tôi phải về bằng xe của các đồng chí công an. Lên trụ sở công an phường Đồng Nguyên, tôi cũng khai toàn bộ như những gì như đã viết trong đơn”, lá đơn tố cáo cho biết thêm.

Đánh người vì dám vào nhà quan hệ với chồng

Để làm rõ nội tình câu chuyện, chúng tôi đã tìm tới nhà ông Hồng, bà Hằng. Tại nhà riêng của mình, bà Hằng rất tức giận, vừa quắc cặp mắt căm phẫn nhìn chồng, vừa tu tu khóc: “Chúng nó bồ bịch với nhau chứ làm gì có chuyện hiếp dâm. Chẳng qua là lúc bị bắt quả tang trai trên gái dưới thì quay ngoắt sang nói một kiểu”. Bà Hằng thừa nhận việc đánh chị Th. và còn khẳng định rằng “Nó dám vào nhà tôi giở trò đồi bại, tôi tha không giết nó là may lắm rồi”. Về việc có bắt chị Th. ăn chất thải hay không, bà Hằng không đưa ra câu trả lời.

Ông Hồng thừa nhận có quan hệ với chị Th.

 

Khi được hỏi tại sao lại gọi công an phường đến, bà Hằng nói: “Nó ăn cắp hạnh phúc gia đình tôi. Nó vi phạm chế độ hôn nhân gia đình. Tôi phải gọi công an đến để báo cho các anh ấy biết”. Trong suốt cuộc trò chuyện, ông Hồng không nói một câu nào, thi thoảng bà cho phát biểu mới lí nhí nói: “Làm gì có chuyện hiếp dâm. Giữa ban ngày ban mặt, nhân viên đứng bán xăng ngoài sân. Tôi hiếp thì cô ấy đã kêu lên rồi. Cô ấy đồng ý cho tôi quan hệ”.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, đại úy Lê Sơn (đội phó đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội TX. Từ Sơn) cho biết cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo từ gia đình nạn nhân. Tuy nhiên vị đại úy không cho biết rõ quá trình điều tra đã làm được những gì mà chỉ trả lời chung chung: “Chúng tôi sẽ làm đúng trình tự tố tụng”. Ông Sơn cũng cho biết kể từ thời điểm nhận đơn, cơ quan ông đã chỉ đạo các cơ quan cấp cơ sở tiến hành các bạn pháp nghiệp vụ “theo đúng trình tự tố tụng”.

 

Theo Infonet

people like INLOOK.VN fanpage