Bạn đang ở đây

Người mẹ bị thần kinh lang thang hàng vạn cây số, kiếm tiền nuôi con vào đại học

Những ngày vừa qua, người dân trong xã vẫn chưa hết bất ngờ và vui mừng khi nghe tin em Phan Thị Xuân, SN 1995 - con gái của bà Phan Thị Đào vừa đậu ĐH Nông lâm TP HCM với số điểm khá cao.

Điều đáng nói, bà Phan Thị Đào, SN 1968, trú tại xóm 9, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vốn là một phụ nữ có thần kinh không ổn định và đi ăn xin hàng chục năm nay để nuôi con ăn học. 

Bà Đào là con cả trong gia đình có 5 chị em với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ khi sinh ra, tâm lý, sức khỏe, tính tình của bà vốn không bình thường và có dấu hiệu bệnh thần kinh. Từ khi biết đi, bà đã lê la khắp các con ngõ của làng. Gia cảnh nghèo khó, bố mẹ bà cũng để con tự trời sinh trời dưỡng mà không có thời gian, tiền bạc để chăm sóc, chữa trị. Lớn lên một chút, bà bắt đầu lê la khắp làng trên xóm dưới, ai cho gì ăn nấy. Cũng từ đó, người dân trong xã, huyện không lạ gì với người phụ nữ có dáng người nhỏ thó, ăn mặc nhơ nhuốc, thường lê la vào các con ngõ, chợ, quán xá để xin ăn.
 

 
Hàng ngày bà Đào vẫn vào nhà dân xin ăn hoặc nhặt các vỏ lon bia về bán lấy tiền nuôi con.     


Rồi người ta cũng quen cái cảnh ấy cho tới khi cái tin bà bỗng có bầu khiến dân làng ai cũng không khỏi kinh ngạc. Người ta bắt đầu bán tín bán nghi và đi tìm ai là “tác giả” của cái thai trong bụng người phụ nữ bất thường này. Rồi người ta cũng dò hỏi và tìm ra được người cha của cái thai ấy không ai khác mà chính là một người đàn ông đã nhiều tuổi trong xã. Nhiều người ngao ngán thở dài thương cảm cho người phụ nữ bất hạnh vốn đã không bình thường nay lại mang thai! Rồi bà cũng sinh con, may thay  sinh được người con gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, càng lớn càng xinh đẹp, chăm chỉ học hành.

Khi em Xuân, con bà Đào đi học, bà đã phải để con ở nhà bố mẹ, tiếp tục lê la khắp nơi xin ăn, nhặt ve chai, lon bia, nhôm bán. Tiếp chuyện với chúng tôi, bà Đào với giọng nói kéo dài, khó nhọc mới ra lời: “Ngày nào tôi cũng đi, khắp các huyện, có khi vào Vinh, Cửa Lò. Mang theo cái bao nhỏ, hễ gặp vỏ lon bia, hay bất cứ cái gì bán được là mang về bán lấy tiền. Có khi mỏi chân quá, người ta bày cho đi xe buýt là về đến nhà thế là tôi trèo lên xe buýt xin đi nhờ. Nhiều ngày đi như thế, chú lái xe bảo mua vé tháng cho đỡ tiền, thế là tôi làm cái vé để đi lại cho nhanh và đi được xa hơn. Lúc đầu không quen nhưng sau người ta hướng dẫn cho đến chờ xe ở các điểm và cứ tuyến Yên Thành là về đến nhà. Bây giờ thì tôi đã quen rồi”.
 


Bà Đào bị ảnh hưởng não bẩm sinh nên tâm lý, tính tình không bình thường nhưng rất mực yêu thương con.  Ảnh: Phan Lâm


Những đồng tiền kiếm được bà đều dành hết cho việc nuôi đứa con gái duy nhất ăn học. May thay em Xuân chăm ngoan, tu chí học hành. Được bạn bè động viên an ủi nên em càng cố gắng. Hôm chúng tôi đến nhà, em Xuân không ở nhà vì sau khi thi ĐH em ở lại nhà cậu ruột đang làm công nhân trong một Cty tại Sài Gòn để trông cháu cho cậu. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện từ điện thoại, em rất vui mừng khi được biết vào thời điểm hiện tại có nhiều hàng xóm, bạn bè và đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm cũng có mặt tại nhà để động viên, chúc mừng em và gia đình. 

Thầy Nguyễn Trọng Mậu - chủ nhiệm lớp 12A3, trường THPT Yên Thành 2 cho biết: Em Xuân là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Đây là lớp chọn của trường nên hầu hết đều là học sinh khá giỏi. Biết được hoàn cảnh đặc biệt của em Xuân, tôi đã động viên em cố gắng học tập, mọi đóng góp đều được lớp và nhà trường chia sẻ. Hôm nhận tin báo em Xuân đậu vào ĐH Nông lâm TP HCM tôi cũng không mấy bất ngờ vì tôi biết em có thể đậu trường này. Tôi rất vui mừng. Mừng cho cả em và đặc biệt là mẹ em”. 

Nói về việc chuẩn bị cho con nhập học, bà Đào nói với giọng lo lắng: “Giờ tôi cũng không biết tính sao nữa, trước mắt thì có con bò què của ông bà ngoại không cày kéo được nên sẽ bán lấy tiền cho con nhập học. Còn sau đó, tôi sẽ đi xin ăn xa hơn, chăm chỉ nhặt nhạnh mọi thứ bán được để lấy tiền gửi cho con”. 

Theo PL&XH
people like INLOOK.VN fanpage