Bạn đang ở đây

Người Sài Gòn lướt ván, đánh cá giữa phố

Đến 13h ngày 5/12, nước còn ngập đường phố, hàng trăm nhà dân phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức, TP.HCM) vẫn bị triều cường bao vây. Người dân dùng thuyền đi lại trên đường, có người ra phố đánh cá, bắt ốc bươu, lướt ván.
 
Sáng nay, cả P.Hiệp Bình Chánh chìm trong biển nước. Tại đường Tam Bình, nước tràn vào nhà dân ngập sâu hơn 1m, đồ đạc bị hư hỏng rất nhiều; xe cộ qua đoạn đường này bị chết máy hàng loạt, kể cả xe tải, taxi.
Nhiều gia đình bồng con di tản đến nơi cao ráo. "Sự cố vỡ bờ bao từ tối qua đã làm nước tràn vào nhà đến sáng nay vẫn chưa rút. Triều cường đang lên mạnh nên chắc chắn cả ngày hôm nay sống chung với lũ", một người dân trên đường số 22, P.Hiệp Bình Chánh, cho biết.
Ngoài đường nước ngập hơn 1m khiến nhiều xe chết máy, kể cả xe tải.
Hàng quán đóng cửa, chủ quán ngồi buồn nhìn dòng nước đen.
Hai chị em ngâm chân trong nước ăn sáng.
Chợ nổi giữa Sài Gòn.
Nhóm người ngồi chồm hổm uống cà phê nhìn dòng nước đen.
Dùng thuyền thay cho xe máy.
Trẻ em ngồi vào thùng phuy bơi trên đường.
Dùng máy bơm để hút nước ra khỏi nhà.
Dựng "đê" trước cửa.
Tất cả các con hẻm chìm trong nước.
Cha con cùng giăng lưới ngay trên đường hẻm.
Nhiều thanh niên mang lưới ra vườn đánh cá.
Thành quả là nhiều con cá rô rất to.
Một người đàn ông đi bắt ốc bươu ở hàng rào ven đường.
Còn thanh niên thì... lướt ván giữa phố ngập nước.

Theo Tri Thức

 

people like INLOOK.VN fanpage