Bạn đang ở đây

Nhà ngoại cảm dỏm bị bắt

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, tự cho mình là nhà ngoại cảm, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Thúy đã tự dựng nơi chôn hài cốt liệt sĩ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Đại tá Nguyễn Văn Kỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết ngày 28-10 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”, 54 tuổi) và vợ là bà Mẫn Thị Duyên (51 tuổi), cùng trú thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 

Ông Nguyễn Thanh Thúy bị bắt giữ tại nhà riêng ở tỉnh Bắc Ninh ngày 28-10 Ảnh: QĐND

Từng ở tù vì lừa đảo

Lệnh bắt tạm giam được thực hiện tại nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Thúy ở thôn Trác Bút. Ông Thúy và bà Duyên cùng bị khởi tố, bắt tạm giam theo điều 139 Bộ Luật Hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đây, năm 1996, vợ chồng ông Thúy từng bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giam vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng. Sau khi ra tù vào năm 2005, ông Thúy và vợ tự xưng là nhà ngoại cảm chuyên tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
 

“Nhà ngoại cảm” cậu Thủy (x) tại lễ cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Ảnh: Bến Hải

Theo đại tá Nguyễn Văn Kỷ, việc bắt vợ chồng ông Thúy có liên quan đến việc tìm hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vừa tổ chức. Khi đó, ông Thúy xưng là “cậu Thủy” - nhà ngoại cảm tìm mộ, bà Duyên là người giúp việc. Buổi khai quật mộ này có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị như quân đội, công an, lao động - thương binh và xã hội cùng chính quyền sở tại.

Bị lật tẩy

Theo cơ quan chức năng, tại buổi cất bốc hài cốt hôm 25-7 tại xã Gio Mai, ông Thúy “tìm” được 9 bộ hài cốt từ 3 hố chôn, trong đó 3 hài cốt được xác định danh tính, quê quán ghi trên bi đông đựng nước, gồm: liệt sĩ Tạ Văn Tín, Sư đoàn 320, SN 1946, hy sinh ngày 27-6-1969; liệt sĩ Nguyễn Như Hồ, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, hy sinh ngày 25-5-1968 tại xã Chu Dương, huyện Văn Oai, tỉnh Hà Tây (nay đã sáp nhập vào TP Hà Nội); liệt sĩ Hoàng Văn Thành, SN 1942 tại xã Sơn Lâm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, theo hồ sơ lưu trữ tại các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, liệt sĩ Tạ Văn Tín, người nhà của chị Chung tại tỉnh Quảng Bình, không thuộc Sư đoàn 320. Liệt sĩ này sinh năm 1946, nhập ngũ tháng 8-1964 thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, hy sinh tại cao điểm 420 ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào năm 1969.

Việc liệt sĩ Tạ Văn Tín hy sinh năm 1969 tại huyện Hướng Hóa nhưng lại được chôn cất tại huyện Vĩnh Linh và chôn chung với những liệt sĩ hy sinh vào năm 1968 đã khiến các cơ quan chức năng nghi ngờ. Ngoài ra, hiện trường cho thấy nơi khai quật các hài cốt liệt sĩ dù đã hơn 40 năm nhưng đất ở đây rất tơi xốp; các di vật như bi đông và tên khắc trên bi đông còn rất mới. Lá cây tràm khi đào lên vẫn còn xanh dù sâu đến 60 cm… Hơn nữa, khu vực này vốn là cánh đồng lúa của người dân từ năm 1966 đến 1969. Sau này, dân bỏ hoang do tình trạng cát bay, cát nhảy bồi lấp hình thành cồn cát, nếu đào sâu đến 80 cm vẫn chưa thể chạm đến đất ruộng.

Kiếm được cả tỉ đồng/ngày đêm

Theo chính quyền xã Gio Mai và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh, trước khi cất bốc khoảng 3-4 tháng, có rất nhiều người lạ tìm về thôn Lâm Xuân với ý đồ mờ ám.

Từ những căn cứ vô lý, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã không công nhận những “hài cốt” tìm được là của các liệt sĩ. Đại tá Trần Minh Thanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, khẳng định mặc dù chưa có kết quả giám định ADN các bộ hài cốt vừa được tìm thấy nhưng chắc chắn đó là các hài cốt giả vì không có cơ sở. Hiện trường khai quật và các di vật đều giả 100%. Với mức thù lao mà Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi trả từ 75-180 triệu đồng/mộ tìm được, chỉ trong 1 ngày đêm, vợ chồng ông Thúy có thể kiếm được cả tỉ đồng bất chính.

“Đây là lần đầu tiên “cậu Thủy” xuất hiện tìm mộ liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Các nhà ngoại cảm đến Quảng Trị tìm kiếm hài cốt thì nhiều nhưng đến nay, chúng tôi chưa công nhận một trường hợp liệt sĩ nào mà được tìm thấy bởi những người này” - đại tá Trần Minh Thanh cho biết.

 
 
Theo Quang Nhật - Người lao động
people like INLOOK.VN fanpage