Bạn đang ở đây

Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử

Cả dòng họ cùng mất ở một độ tuổi, cứ kết hôn là sẽ gặp biến cố... là những ám ảnh mang tên "lời nguyền gia tộc".
Những câu chuyện kỳ bí, siêu hình hay một sự trùng hợp đến kinh ngạc luôn là nỗi ám ảnh lớn với nhiều người. Họ cho rằng, sự trùng hợp này không phải là điều ngẫu nhiên mà hẳn phải có một thế lực siêu nhiên nào đứng đằng sau đó. 
 
Cùng điểm lại một vài câu chuyện ám ảnh khiến nhiều người phải đặt cho tên gọi "lời nguyền gia tộc" qua bài viết dưới đây. 
 
1. Lời nguyền dòng họ Grimaldi: hôn nhân tan vỡ
 
Nhiều người tin rằng, hoàng gia Monaco cho đến nay vẫn đang bị ám bởi một lời nguyền bí ẩn. Kể từ năm 1297, gia tộc Grimaldi lên nắm chính quyền Monaco và trở thành người cai trị đất nước.
 
Theo truyền thuyết, có một lần thái tử đầu tiên của Monaco bắt cóc một thiếu nữ xinh đẹp và sau khi chiếm đoạt đã vứt bỏ cô. Và khi đó, người phụ nữ này đã nguyền rủa ông: “Từ nay trở đi sẽ không một ai trong dòng họ Grimaldi được biết đến hạnh phúc trong hôn nhân!”. Thế rồi, bằng một cách nào đó, mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. 
 
Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử 1
Chân dung công nương Grace Kelly.
 
Lịch sử dòng họ Grimaldi đầy rẫy các vụ bê bối gia đình, ly dị cũng như những cái chết bất ngờ. Cha mẹ của thái tử Rainier III đã ly hôn sau vài năm chung sống. Còn bản thân thái tử Rainier III cũng sớm mất đi người vợ xinh đẹp - Grace Kelly. Trong một lần lái xe ra ngoài cùng cô con gái út vào năm 1982, Grace Kelly đã bị tai nạn giao thông và qua đời.
 
Ba người con của Rainier và Grace Kelly cũng có đời tư phức tạp và không được hạnh phúc. Người con gái cả là công chúa Caroline lấy chồng lần đầu tiên vào năm 21 tuổi và cuộc hôn nhân này chỉ duy trì được khoảng 1 năm rưỡi. Caroline tiếp tục kết hôn với người chồng thứ hai nhưng sau đó ít lâu, người chồng này cũng chết thảm trong một cuộc đua thuyền buồm.
 
Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử 2
 
Người con gái út là Stephanie nổi danh với những mối quan hệ tai tiếng và các cuộc hôn nhân với những người ở tầng lớp thấp hơn như vệ sĩ, diễn viên nhào lộn... Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của cô cũng không hề hạnh phúc. 
 
Hoàng tử Albert do quá lo sợ nên suốt một thời gian dài không lấy vợ. Nhưng cuối cùng, đến năm 53 tuổi, hoàng tử cũng quyết định thành hôn với vận động viên bơi lội Olympic Charlene Wittstock. Nhiều người hồi hộp và hoài nghi không biết lời nguyền của dòng họ Grimaldi có ảnh hưởng gì cuộc hôn nhân này hay không.
 
2. Lời nguyền dòng họ Giacomo: bị mất ngủ đến chết
 
Không phải là ngoại lệ, dòng họ Giacomo bị đồn là nạn nhân của một lời nguyền kỳ quái, khiến gần 100 thành viên trong gia tộc lần lượt qua đời ở lứa tuổi 40 - 50 trong suốt hơn 2 thế kỷ qua. Điều lạ kỳ là họ đều có chung triệu chứng bệnh - bị mất ngủ cho đến khi chết.
 
Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử 3
Hình ảnh nhạc sĩ Giacomo Meyerbeer.
 
Gia đình Giacomo thuộc tầng lớp trung lưu ở Italy, cư trú tại một thị trấn nhỏ gần Venice vào cuối thế kỷ XVIII. Giacomo Meyerbeer sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Giống như 5 anh chị em trong nhà, ông lớn lên khỏe mạnh, đầy sức sống. Năm 24 tuổi, ông kết hôn với một phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp. Kể từ đó, ông hạnh phúc bên gia đình và chăm chút cho những bản nhạc của mình.  
 
Với sự ủng hộ của gia đình, Meyerbeer nhanh chóng trở thành nhà soạn nhạc xuất sắc. Ông được coi là nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất đầu thế kỉ XIX. Sự nghiệp suôn sẻ cùng vợ đẹp con ngoan, cuộc sống của Meyerbeer tưởng như chẳng còn gì hạnh phúc hơn. 
 
Tuy nhiên, tai họa đã ập đến khi Meyerbeer 45 tuổi. Suốt nhiều tháng liền, ông không thể có được giấc ngủ trọn vẹn. Dù được các danh y thời đó chữa trị nhưng sức khỏe của ông vẫn không có chuyển biến. Dần dà, ông mất trí nhớ và qua đời do suy kiệt thể chất vì mất ngủ.
 
Trong mấy chục năm sau đó, dòng họ Giacomo vẫn là một trong những gia đình danh giá, nổi tiếng, được người đời quý trọng nhưng khi đến tuổi trung niên thì họ đều qua đời vì không ngủ được.
 
Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử 4
Nhiều người trong gia tộc Giacomo ra đi trong cùng một độ tuổi trung niên.
 
Trong cuốn gia phả của dòng họ Giacomo, nhiều người bàng hoàng khi nhận thấy, có không ít thành viên trong gia tộc này ra đi trong cùng một độ tuổi. Tuy qua đời vì những lý do khác nhau như viêm màng não, tai biến mạch máu não, động kinh, điên loạn, mất trí... nhưng tất cả các triệu chứng này đều có nguồn gốc từ việc mất ngủ triền miên. Người ta đồn rằng, những cái chết khó hiểu của các thành viên trong gia tộc Giacomo xuất phát từ một lời nguyền nghiệt ngã.
 
Mãi đến năm 1997, chuyên gia y học mới tìm ra sự thực. Dòng họ này không bị lời nguyền nào đeo bám mà họ bị mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp do một loại protein đột biến, còn gọi là các prion gây triệu chứng khó ngủ dẫn đến suy kiệt thể chất rồi chết. Hiện dòng họ Giacomo vẫn còn rất nhiều người mắc phải căn bệnh nguy hiểm này nhưng y học vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.
 
3. Lời nguyền gia đình Von Erich: gia đình tan vỡ
 
Fritz Von Erich là một trong những tay vật nổi tiếng nhất nước Mỹ. Xuất thân từ một gia đình nghèo, ông trưởng thành trong môi trường vô cùng gian khổ. Chính sự gian khổ hồi niên thiếu đã tôi luyện cho con người có năng khiếu về môn đấu vật này trở thành "người đàn ông thép".
 
Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử 5
 
Dần dần, Fritz bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, cùng lúc đó, dòng họ Fritz lại phải gánh chịu nhiều bất hạnh khủng khiếp. Vợ của Fritz đã sinh cho ông 6 người con trai, trong đó, người con cả đã mất từ năm 7 tuổi do bị chết đuối. Năm người con còn lại sau đều đi theo sự nghiệp của cha. Đúng lúc này, bi kịch lại một lần nữa giáng xuống gia đình nhà Von Erich.
 
Người đầu tiên bị lời nguyền ám là người con trai thứ 3 - David Von Erich. Trong một trận đấu, anh đã bị xử thua một cách đầy tranh cãi. Chính điều này đã khiến David Erich chán nản và ngày càng lún sâu vào cơn nghiện heroin. Sự nghiệp của anh từ đó trở thành mây khói và anh giã từ cuộc sống năm 1984.
 
Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử 6
 
Người con thứ 5 của Fritz là Michael Von Erich sau ca phẫu thuật cánh tay đã mắc phải hội chứng lạ. Và đến năm 1987, Michael cũng thiệt mạng vì dùng thuốc giảm đau quá liều. 
 
Kerry, người con thứ 4 của Kerry - tay vật nổi tiếng và thành công nhất trong số 6 anh em nhà Von Erich cũng không tránh khỏi "căn bệnh dòng họ" và lao vào ma túy. Do hít heroin quá liều nên Kerry đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn năm 1993.
 
Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử 7
 
Tấn bi kịch của dòng họ Von Erich ngày một dày thêm khi người con thứ 6 - Chris Von Erich do buồn chán và quá thất vọng về tài năng của mình nên đã tự sát năm 1991. Giờ đây, dòng họ Von Erich chỉ còn lại người con thứ - Kevin. 
 
Đau buồn vì các con qua đời, Fritz cuối cùng cũng mất vì bệnh ung thư. Từ đó, Kevin luôn cố gắng để tránh lời nguyền đáng sợ của dòng họ.

 

Theo Pháp Luật Xã Hội

people like INLOOK.VN fanpage