Bạn đang ở đây

Những kiểu trả thù tình kinh dị của đàn ông Việt

Những kiểu trả thù tình kinh dị dưới đây của vài "mày râu" Việt Nam khiến ai cũng phải ớn lạnh.
Trộm đồ
 
Nhẹ nhàng nhất trong các vụ trả thù tình, có lẽ là phương thức của Nguyễn Trung Cường - ăn trộm 19 kiện quần áo "si-đa". 
 
Dù đã có vợ và 2 con nhỏ, nhưng Cường vẫn nảy sinh quan hệ tình cảm cùng chị H. (trú tại Hà Nội), sau khi quen biết qua mạng xã hội. Chị H. từng có chồng và ly hôn, còn Cường cũng ly thân vợ bởi những rạn nứt do mối quan hệ với chị H.
 
Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người cũng không bền chắc, dài lâu. Sau một lần nhìn thấy chị H. vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác, Cường nổi cơn ghen, ức chế khi bị phản bội. Cường nảy ra ý định trả thù tình, bằng cách ăn cắp quần áo "hàng thùng" từ cửa hàng H. trông hộ cho em gái.
 
Những kiểu trả thù tình kinh dị của đàn ông Việt 1

Nguyễn Trung Cường tại cơ quan điều tra.
 
Trong thời gian yêu nhau, Cường và chị H. đi chung xe máy, trong chùm chìa khóa có gắn cả chìa khóa của cửa hiệu quần áo. Cường cũng thường xuyên qua cửa hiệu để đưa đón và giúp chị H. trông nom cửa hàng, khuân chuyển hàng hóa. Cường lén đánh thêm chìa khóa của cửa hiệu, rồi lên kế hoạch trộm cắp đồ.
 
Sau khi lấy trộm các kiện hàng ở cửa hiệu của chị H., Cường bán cho Nguyễn Thị Yến Ly, sinh năm 1978, trú tại 75D, phường Minh Khai, quận Đống Đa và Nguyễn Tiến Duy, sinh năm 1979, trú tại số 7, Nguyễn Thượng hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, với giá 29 triệu đồng. Duy và Ly chưa kịp tiêu thụ số hàng trên, thì bị công an bắt giữ, tịch thu 19 bao tải dứa đồ "hàng thùng". 
 

Tung ảnh, phát tán clip nóng

 
Nhiều cô gái nhẹ dạ để người yêu giữ ảnh, clip nóng. Bởi vậy, sau khi chuyện tình kết thúc, họ phải gánh chịu nhiều hậu quả tai hại từ sự cả tin này.
 
Một cô gái 25 tuổi tên P., ở Hà Nội, đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng công an khi bị người yêu cũ phát tán clip nóng của hai người lên mạng. P. có mối quan hệ tình cảm với Lưu Danh Thành, giám đốc một công ty tổ chức sự kiện (38 tuổi, ở Gia Viễn, Ninh Bình). Mối tình kéo dài được một thời gian thì P. chủ động chia tay. Tuy nhiên, sau ít hôm, P. nhận được tin nhắn của tình cũ, nói đã phát tán vài clip nóng của hai người lên mạng.
 
Những kiểu trả thù tình kinh dị của đàn ông Việt 2

Lưu Danh Thành
 
Chị P. cho rằng, Thành cay cú khi chị chủ động chia tay nên phát tán clip để ép chị quay lại. Sau khi chị báo cảnh sát, công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tìm hiểu được, Thành đã nhắn tin hướng dẫn nhiều bạn bè của chị P. cách tìm kiếm và xem clip trên mạng và cũng có khá nhiều người vào xem những cảnh nóng này. Ngày 24/4 vừa qua, công an huyện Thanh Trì đã bắt Thành để điều tra hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
 
Cũng cùng hoàn cảnh với P. là chị B., sinh năm 1977, ngụ ở Bình Dương. Chị B. là góa phụ, lại thêm nỗi đau con trai lớn mất do tai nạn giao thông. Muốn tìm bờ vai đàn ông để nương tựa, tuy nhiên, chị B. xui xẻo gặp phải Phạm Ngọc Đoan (SN 1973, quê Ninh Bình, trú xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP HCM). 
 
Những kiểu trả thù tình kinh dị của đàn ông Việt 3
 
Phạm Ngọc Đoan
 
Trong quá trình yêu nhau, Đoan thường chụp ảnh khỏa thân của chị B., cũng như quay lại cảnh nóng giữa hai người với mục đích làm kỷ niệm. Tuy nhiên, đến khi hai người chia tay nhau, những bức ảnh, clip đó đã được sử dụng sai mục đích ban đầu đó. Đoan phát tán ảnh, clip lên mạng, gửi cho người thân, bạn bè của chị B. nhằm bôi nhọ danh dự của chị. 
 
Phạm Ngọc Đoan bị tuyên phạt 2 năm tù vì tội "Làm nhục người khác" và phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho chị B. 10 triệu đồng. Được biết, ngoài chị B., còn có nhiều phụ nữ khác cũng là nạn nhân của Đoan.

 

Tạt axit
 
Ngoài việc bôi nhọ danh dự, uy hiếp tinh thần của "tình cũ", nhiều "mày râu" Việt còn xuống tay cực ác độc, hủy hoại thể xác, dung nhan của người yêu/ vợ để trả thù tình. Mới đây nhất, vụ tạt axit vào vợ cũ để trả thù khiến dư luận được phen choáng váng.
 
Thủ phạm là Lê Văn Dương (thường trú ở tỉnh Hải Dương). Khoảng 6h30 ngày 9/5 vừa qua, khi vợ cũ của Dương, chị L. đang đứng nói chuyện tại Hoàng Mai, Hà Nội thì bị Dương bất ngờ ập đến, tạt axit vào người. Do kịp thời phản ứng, ôm mặt, quay lưng, chạy vào phòng khi nhìn thấy Dương mang theo ca nhựa, chị L. chỉ bị bỏng phần lưng.
 
Những kiểu trả thù tình kinh dị của đàn ông Việt 4

Lê Văn Dương.
 
Chị L. và Dương có với nhau một mặt con gái, do mâu thuẫn không thể hòa giải nên ly hôn. Dù vậy, Dương vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hẹn gặp, làm phiền chị L. Khi bị chị L. từ chối, tránh mặt, Dương tức giận nghĩ chị có người đàn ông khác. Biết chị L. lên Hà Nội học ngoại ngữ để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, Dương cho rằng chị bỏ bê con cái, phẫn uất, nhiều lần dọa giết chị L. 
 
Chị L. đã sợ hãi, hầu như không dám bước ra khỏi trung tâm ngoại ngữ ở Hoàng Mai, Hà Nội. Không ngờ, Dương vẫn có thể lẻn vào, thực hiện hành vi độc ác.
 
Không phải ai cũng may mắn được như chị L. khi chỉ bỏng ở lưng. Chị H., trú tại Phú Quốc, Kiên Giang bị bỏng nặng tới 30% diện tích cơ thể bởi một cú tạt axit của kẻ si tình điên loạn.

Nguyễn Văn Dũng, quê Bến Tre, tạm trú ở TP.HCM yêu thầm chị H. 3 năm nhưng không được đáp lại vì chị đã có người yêu từ trước. Ngày 3/11/2013, biết tin chị H. về quê làm lễ đính hôn, Dũng mang can axit đến tạt vào chị H. và 3 người bạn gái, khiến 6 người bị bỏng, chị H. là một trong hai người bị bỏng nặng nhất.

Những kiểu trả thù tình kinh dị của đàn ông Việt 5


Nguyễn Văn Dũng.

Thảm thương hơn, chị Ng., ở Thái Bình, đã thiệt mạng dưới màn trả thù tình của người cũ. Đỗ Văn Trung, người yêu cũ của chị Ng, khi biết chị có tình mới thì nổi cơn ghen, muốn trả thù. 

Khoảng 1h sáng ngày 25/3/2013, thấy chị Ng. và anh S., người yêu mới của chị ở cùng nhau tại nhà riêng, Đỗ Văn Trung cùng đồng bọn mang 5 lít axit đến tạt vào hai người. Chị Ng. tử vong ngay trên đường đi cấp cứu, anh S. bị bỏng nặng, phải chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Hiếp, giết dã man
 
Nhiều kẻ thủ ác vô cùng dã man, yêu đến mức phát cuồng, "ăn không được thì đạp đổ" triệt để bằng cách giết hại người yêu dã man.
 
Nhiều người hẳn vẫn bàng hoàng, sợ hãi khi nhắc tới vụ án "Giết người, hiếp xác, ném xuống sông" để trả thù tình. Hung thủ là Lê Tuấn Anh, sinh năm 1995, ngụ tại Thanh Hóa.
 
Cô gái xấu số là N., bạn học của Tuấn Anh. Y từng theo đuổi N., nhưng cô không đồng ý. Tuấn Anh tuyên bố với bạn bè: "Không ăn được thì đạp đổ". Đặc biệt, sau lần anh trai N. chặn đường đánh Tuấn Anh, cấm cửa không cho đến nhà cũng như làm phiền N., y càng thêm cay cú, quyết tâm trả thù. 
 
Những kiểu trả thù tình kinh dị của đàn ông Việt 6

Lê Tuấn Anh

Tối 11/8/2012, khu vực gia đình N ở bị mất điện, khi N đang ở nhà một mình, Tuấn Anh lẻn vào đánh ngất rồi vác ra bờ sông. Sau khi N. tỉnh lại, y dìm cô gái xuống sông đến chết, rồi thực hiện hành vi đồi bại và ném xác cô xuống sông.

Đến tận khi bị bắt, Tuấn Anh vẫn nhơn nhơn: "Anh trai của N chặn đường đánh cháu nên cháu rất tức, cháu nghĩ phải làm một điều gì đó với N để trả thù chuyện này. Cháu làm thế là để trả thù gia đình N, cho gia đình cô ấy hiểu rằng, nếu khước từ cháu thì sẽ phải nhận hậu quả như thế".

Không kém phần kinh hoàng là vụ án "Tán không được, giết" xảy ra năm 2012 tại Hòa Bình. Bà T. sinh năm 1955, đã bước vào tuổi xế chiều nhưng vẫn được một gã trai là Bùi Văn Toán, sinh năm 1968 săn đón. 

Những kiểu trả thù tình kinh dị của đàn ông Việt 7


Bùi Văn Toán.

Dù đã có vợ nhưng khi biết bà T. ly thân, Toán thường xuyên qua lại tán tỉnh nhưng bà T. không đồng ý. Nhân cơ hội vợ Toán về quê, hắn lẻn sang nhà bà T. toan giở trò đồi bại. Khi nạn nhân chống cự, Toán cưỡng hiếp rồi bóp cổ bà T. đến bất tỉnh. Sau đó, hắn rạch, xé áo của bà T., cởi quần để trói chân tay của bà, ném thi thể nạn nhân xuống giếng nước gần đó.

 
Hành vi của kẻ cuồng tình khiến ai cũng phải ghê sợ, khiếp đảm, không khỏi xót thương cho người phụ nữ chẳng may bị kẻ thú tính để mắt tới.
Theo Afamily
people like INLOOK.VN fanpage