Bạn đang ở đây

Rợn người những thủ đoạn đánh ghen của "Hoạn Thư thời hiện đại"

Bằng cách xăm hình vào mặt, lột truồng giữa đám đông, kiểu đánh ghen của các "Hoạn Thư" này khiến nạn nhân phải sống trong đau đớn, ê chề cả đời.

Nổi máu ghen, lột truồng cô gái bắt ăn phân

N.T.Th (SN 1981, trú tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn) làm công nhân tại khu công nghiệp Tiên Sơn. Khoảng 3 năm gần đây, chị Th. nhận làm thêm ngoài giờ cho doanh nghiệp Tín Nghĩa Đại Thành trên địa bàn thị xã Từ Sơn do gia đình ông H. – bà T.T.H. làm chủ. 
 
Những thủ đoạn đánh ghen rợn người của "Hoạn Thư thời hiện đại" 1
Chị N.T.Th
 
Theo đơn trình báo cơ quan điều tra, sáng 16/2, ông H. (khoảng 55 tuổi) gọi điện cho chị Th. mời đến nhà chơi. Sau khi mời chị Th. uống bia chúc Tết tại phòng khách, ông H. bất ngờ thể hiện thái độ sàm sỡ chị Th. Ông H. đóng cửa rồi sang ngồi cùng ghế với chị Th. Tiếp đó, ông này đè nghiến Th. xuống đi văng rồi tự tay cởi quần áo của chị.
 
Chị Th. giãy giụa và gào khóc xin ông H. “tha” song ông này vẫn tiếp tục. Khi ông H. nới lỏng người chị Th. để tiếp tục cởi quần áo của mình thì chị Th. quẫy đạp mạnh hơn khiến cả hai cùng bị rơi xuống đất. Chị Th. vội vơ quần áo lao vào nhà vệ sinh chốt trái cửa, “cố thủ” và tiếp tục xin ông H. “tha” cho mình.
 
Đúng lúc này, bà T.T.H đột ngột trở về và chứng kiến sự việc. Biết chị Th. đang trong toilet, máu ghen nổi lên, bà T.T.H đạp cửa xông vào đánh tới tấp và liên mồm chửi bới. Không nghe bất kỳ lời thanh minh nào, bà T.T.H gọi con trai chặn cửa lại để chị Th. không chạy được.
 
Theo lời kể của chị Th., bà T.T.H sau đó đã lột quần áo rồi đạp mạnh lên bụng khiến chị đau quá vãi cả phân ra sàn nhà tắm. Rồi bà T.T.H túm tóc, kéo chị ra gầm bàn ngoài phòng khách đánh tiếp vào mặt, mũi, mồm và dùng chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào đầu khiến chị chảy máu.
 
Chỉ đến khi ông H. can ngăn thì bà T.T.H mới thôi đánh nhưng bắt chị Th. phải ăn hết chỗ phân mới tha về. Th. chống đối thì bà T.T.H ấn đầu vào bãi phân và chị phải lấy áo khoác của mình lau sạch chỗ phân đó.
 
Sau đó bà T.T.H đã gọi điện cho Công an phường Đồng Tâm đến để lập biên bản. Khi lực lượng công an phường lập xong biên bản và cho tất cả về, bà T.T.H chưa hả giận còn rạch lốp xe của Th., ép chị viết giấy xin lỗi gia đình bà vì đã tằng tịu với chồng bà, đồng thời cam kết không tái phạm. Chị Th. không nghe theo và phải về bằng xe của công an phường.
 
Trong khi đó, ông H, đã phủ nhận có hành vi hiếp dâm như cáo buộc và khẳng định chị Th. đã đồng ý cho ông “quan hệ”.
 
Chị Th. có một con trai 12 tuổi và đã ly hôn chồng. Hiện chị và con đang ở cùng bố mẹ. Sau khi biết chuyện, bố mẹ chị cũng lo nghĩ nhiều nên sinh ra ốm đau.
 
Xăm quái vật lên mặt cô gái xinh đẹp vì ghen
 
Câu chuyện Nguyễn Thị Trâm (33 tuổi), bà chủ quán karaoke ở TP Vũng Tàu, ép nữ nhân viên Nguyễn Thị Giang (sinh năn 1991, quê Nghệ An) xăm hình quái thú lên mặt để thỏa máu Hoạn Thư từng khiến dư luận bàng hoàng phẫn nộ vào năm 2011. 
 
Trước đó, tháng 3/2008, Giang vào TP Vũng Tàu làm thuê cho vợ chồng Nguyễn Thị Trâm ở phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. Giang đã bị ép tiếp khách tại quán karaoke nếu không sẽ bị đánh đòn. 
 
Những thủ đoạn đánh ghen rợn người của "Hoạn Thư thời hiện đại" 2
Nguyễn Thị Giang những ngày đầu đặt chân đến đất Vũng Tàu.
 
Khoảng cuối tháng 11/2011, nghi ngờ Giang có quan hệ yêu đương với chồng mình là Phạm Thế Phong, bà Anh đã bắt Giang và chị gái là Nguyễn Thị Lan đưa đến một ngôi nhà hoang để thẩm vấn. Lúc đầu, cô kiên quyết khẳng định mình không có quan hệ gì với ông chủ. Nhưng sau đó vì bà chủ dọa tạt axít và hứa nếu nhận sẽ cho về quê êm đẹp nên chị gái của Giang đã khuyên cô nhận bừa. Vì sợ hãi và muốn yên ổn để về quê, cô đã khai đại là có quan hệ với ông chủ 3 lần.
 
Những thủ đoạn đánh ghen rợn người của "Hoạn Thư thời hiện đại" 3
Những hình xăm rùng rợn trên ngực và mặt cô gái trẻ.
 
Sau khi nhận bừa, cô bị bà chủ nhổ nước bọt vào mặt, rồi tát liên tiếp vào mặt, vào đầu, rồi dùng chân đạp vào người. Cùng lúc đó, vài người phụ nữ khác cũng xông vào để hành hạ cô. Sau đó, bà ta lấy kéo xén tóc và cắt luôn cả đôi lông mày của Giang, rồi gọi người mang tông-đơ cạo trụi tóc trên đầu Giang. Chưa dừng lại, bà Trâm còn ép Giang viết giấy thừa nhận có quan hệ bất chính với chồng bà để làm căn cứ.
 
Những thủ đoạn đánh ghen rợn người của "Hoạn Thư thời hiện đại" 4
Nguyễn Thị Giang đã phải mang những vết xăm đau đớn.
 
Chiều 30/11/2011, Nguyễn Thị Hương, nhân viên của bà Nguyễn Thị Trâm thừa hành lệnh bà chủ đưa Giang đến tiệm xăm ở đường Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu để xăm 3 hình con quái vật. Vì bà Trâm bắt xăm hình 3 con vật "lớn và đậm", Hương đã chỉ định 2 con rết và 1 con rồng với giá 1,2 triệu đồng. Số chi phí này đều do bà Trâm chi trả. Sau khi xăm hình xong, Hương còn chụp lại ảnh Giang để gửi lại cho bà chủ xem.
 
Những thủ đoạn đánh ghen rợn người của "Hoạn Thư thời hiện đại" 5
Trâm và Hương bị công an áp giải.
 
Sau khi được thả về quê, Giang đã tiến hành điều trị xóa vết xăm tại một cơ sở thẩm mỹ ở TP. Vinh. Tuy nhiên, sự can thiệp này đã khiến vết xăm bị lõm sâu, tạo thành những vết sẹo lớn. 
 
Trong khi đó, chiều 20/12/2011, Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Trâm (tên thường gọi là Trâm Anh) và Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi làm nhục người khác.
 
Nhờ được mọi người giúp đỡ, Giang tiếp tục ra Hà Nội để tiến hành điều trị. Sau khoảng thời gian dài điều trị, cô đã có những chuyển biến rất tốt. Các vùng sẹo ở mặt đã phẳng hơn, mềm mại và không co kéo. 
 
Tại buổi làm việc giữa hai gia đình, sau khi đưa ra lời xin lỗi cùng nguyện vọng được khắc phục hậu quả, gia đình thủ phạm đã đề nghị gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại, yêu cầu trả tự do cho Trâm. Tuy nhiên, gia đình Giang không đồng ý. 
 
Những thủ đoạn đánh ghen rợn người của "Hoạn Thư thời hiện đại" 6
Gương mặt cô gái đã xinh đẹp trở lại, vết xăm đã mờ đi rất nhiều.
 
Được biết, hiện nay công việc của Giang là làm bánh rán ở nhà để mẹ đưa đi chợ bán. Tại vùng ngực, một phần da được bóc tách, để lại vết lõm khá sâu nhưng Giang tin rằng vùng da tổn thương sẽ ổn định dần. 
 
Con dâu rủ mẹ chồng tụt quần tình địch 
 
Vụ đánhghen xảy ra vào ngày 3/12/2012 tại huyện Phù Mỹ, Bình Định. Trước đó, do nghingờ chị Lê Thị Thấy (sinh năm 1972, trú thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Châu) có quan hệ bất chính với chồng mình là anh Cái Văn Hiển (sinh năm 1969) nên Võ Thị Bích Thủy (sinh năm 1974)  vô cùng tức tối. Vì thế, Thủy bàn bạc với mẹ chồng là Nguyễn Thị Từng (sinh năm 1950) và con gái Cái Thị Diễm Kiều (sinh năm 1993) đến chợ Bình Dương, nơi chị Thấy đang bán than, để đánh ghen.
 
Đến nơi, gặp chị Thấy đang đứng, Thủy lấy bịch muối ớt đã chuẩn bị sẵn tạt vào mặt làm chị Thấy xây xẩm. Tiếp đó, Thủy xông vào nắm tóc chị Thấy, lấy cây kéo cắt tóc thành từng đoạn. Trong cơn cuồng ghen, Thủy còn cắt luôn cả quần và kéo xuống làm chị Thấy ê chề trước đông đảo người đi chợ.
 
Bà Từng cùng cháu nội là Cái Thị Diễm Kiều cũng xông vào níu kéo chị Thấy để hỗ trợ con dâu. Bất bình trước hành động của Thủy và những người thân, một số người dân liền vào can ngăn, tuy nhiên đã bị bà Từng và Kiều đẩy ra.
 
Một người đàn ông bán muối gần đó và một số người dân đã xông vào giật lấy kéo. Đánh ghen xong, Thủy cùng bà Từng và Kiều bỏ đi về. 
 
Cơ quan CSĐT công an huyện Phù Mỹ, Bình Định sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Từng và Cái Thị Diễm Kiều về tội làm nhục người khác.
 
Nữ sinh viên cắt tóc, rạch mặt tình địch
 
Vụ đánh ghen dã man xảy ra vào ngày 3/1. Ngô Thị Thu (SN 1993, ở Thái Bình) cho rằng Lê Yến N. đã “quyến rũ” người yêu của mình là anh H. (22 tuổi, ở Hải Dương) nên đã gọi bạn Trần Thu Thảo (SN 1996, ở Thanh Trì, Hà Nội) cùng Nguyễn Khắc Thịnh (SN 1993, ở Hà Giang) đến phòng trọ của N. để dằn mặt.
 
Những thủ đoạn đánh ghen rợn người của "Hoạn Thư thời hiện đại" 7
Căn phòng trọ nơi N. bị đánh ghen tơi tả
 
Khi đi, Thu và Thảo mang theo một cây kéo với mục đích cắt tóc của N. Trên đường đi, cả bọn rẽ vào chợ mua thêm dao lam rồi đến gõ cửa phòng trọ của N. Cửa phòng vừa mở, Thu và Thảo lao vào trong, thấy anh H. đang ngồi trong phòng nói chuyện với N. càng khiến Thu điên tiết.
 
Cơn ghen bốc lên, Thu nhẩy vào túm “tình định” kéo lên gác xép để “nói chuyện” với sự giúp sức của Thảo. Sợ hãi, cô nữ sinh cố van lơn nhưng Thu không tha. Thu dùng kéo cắt tóc, lấy dao lam rạch vào mặt, lưng, đùi của N., trong khi Thảo giữ chặt người nạn nhân cho bạn thỏa sức “xả hận”.
 
Trong khi đó, Anh H. bất lực đứng chứng kiến màn đánh ghen của người yêu dành cho N. mà không thể làm gì. Anh này cố tìm cách giúp N. thì bị Thịnh quát nạt, bắt ngồi im. Kết thúc vụ đánh ghen, cô nữ sinh bị thương tích nặng ở vùng mặt, lưng, đùi.
 
Những thủ đoạn đánh ghen rợn người của "Hoạn Thư thời hiện đại" 8
Thu (bên phải) và Thảo tại cơ quan Công an.
 
3 ngày sau đó, Thu và Thảo bị cơ quan công an tạm giữ để làm rõ hành vi làm nhục người khác và cướp tài sản. 
 
Còn  N., sau khi bị đánh ghen tơi bời, cô được mọi người đưa đến bệnh viện 103 cấp cứu, phải khâu 20 mũi ở mặt, lưng và đùi. Sau khi được ra viện, N. đã dọn khỏi nhà trọ vì không chịu nổi sự ê chề tủi hổ sau trận đánh ghen kinh hoàng đó.
 
Theo Afamily/ TTVN
people like INLOOK.VN fanpage