Bạn đang ở đây

SEA Games: lấy tiền thưởng đội nam, thưởng cho đội tuyển nữ VN

Dù không bảo vệ được HCV SEA Games sau trận chung kết thua Thái Lan 1-2 đêm 20-12 trên sân vận động Mandalar Thiri, nhưng các cầu thủ tuyển nữ VN vẫn được Liên đoàn bóng đá VN thưởng 3 tỉ đồng

VN thưởng 3 tỉ đồng

prevnext12

Thủ môn Kiều Trinh (phải) và tiền đạo Thanh Hương khóc nức nở sau trận đấu - Ảnh: N.K.

 

HLV Trần Vân Phát đứng lặng người khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, trong khi các học trò của ông cũng rời sân với những đôi chân nặng trĩu. Thủ môn Kiều Trinh ngồi lặng một mình trong khu kỹ thuật khóc ngon lành. Ngồi bên cạnh, tiền đạo Thanh Hương cũng khóc trong đau đớn khi vết thương trên mũi của cô bị cầu thủ Thái Lan đạp trúng trong trận đấu vẫn chảy máu, phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ. Đội trưởng Lê Thị Thương ngồi bần thần vì tiếc. Tiền vệ Kim Hồng cũng rơi nước mắt dù được trưởng đoàn Phan Anh Tú động viên.

Đứng trên bục nhận HCB, các tuyển thủ nữ VN cũng không giấu được nỗi buồn. Thủ môn Kiều Trinh thậm chí lại tiếp tục khóc khi đang trả lời phỏng vấn nửa chừng trước một rừng máy ảnh và máy quay của giới truyền thông. Cô gái vừa tròn 28 tuổi một ngày trước trận đấu này nói: “Chúng tôi đã xem kỹ các trận đấu trước của Thái Lan và lên chiến thuật rất kỹ cho trận chung kết. Tuy nhiên, hai bàn thua đáng tiếc đã khiến chiến thuật của toàn đội phá sản”.

Trở lại với trận đấu, các cô gái VN đã nhập cuộc rất quyết tâm, thi đấu kỹ thuật và lăn xả nên dễ dàng giành quyền kiểm soát trận đấu, trong khi Thái Lan chủ động chọn lối chơi rắn nhằm hạn chế những pha lên bóng của VN. Dù vậy VN vẫn có được bàn mở tỉ số ở phút 33, xuất phát từ pha dứt điểm dội xà ngang của Nguyễn Thị Nga, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt ập vào sút bồi ghi bàn thắng thứ năm của cô ở giải đấu này. Sau khi có được bàn thắng giải tỏa áp lực tâm lý, VN tiếp tục chơi lấn lướt, còn Thái Lan lại rất bế tắc trong những tình huống phát động tấn công.

Chứng kiến điều đó, rất nhiều người đã nghĩ đến một kết thúc đẹp cho các cô gái VN! Nhưng ở phút 40, chúng ta đã biếu không cho Thái Lan bàn thắng gỡ hòa 1-1. Đó là tình huống mà Nguyễn Thị Nga đã phạm sai lầm khi phá bóng vào chân tiền vệ Naphat Seesraum (Thái Lan), để cầu thủ này dễ dàng đánh bại thủ môn Kiều Trinh.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua này, VN lại mắc sai lầm để thủng lưới thêm bàn thứ hai ở phút 47. Lần này đến lượt thủ môn Kiều Trinh đã dâng lên hơi cao, tạo điều kiện cho Anootsara Maijarern thực hiện cú treo bóng vào góc xa giúp Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Đội tuyển nữ VN tấn công dồn dập ở những phút còn lại nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận nhìn người Thái giành HCV. Chức vô địch này đã giúp Thái Lan trở thành đội đầu tiên năm lần đoạt chức vô địch bóng đá nữ ở SEA Games.

Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết VFF đã quyết định thưởng 3 tỉ đồng cho đội tuyển nữ VN với thành tích giành HCB ở SEA Games 27. Ông Dũng nói: “Trước khi đội nữ lên đường đi Myanmar, chúng tôi treo thưởng đội nữ sẽ được nhận 1,5 tỉ đồng nếu giành HCB và 2 tỉ đồng nếu giành HCV. Tuy nhiên, những gì đội tuyển nữ thể hiện tại SEA Games 27 thật đáng khâm phục. Đó là lý do chúng tôi quyết định nâng gấp đôi số tiền thưởng cho đội tuyển nữ dù họ không thể bảo vệ chiếc HCV. Số tiền tăng lên dành cho đội nữ được lấy từ tiền thưởng đã hứa dành cho đội U-23 nam”.

Ngoài ra, chủ tịch Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà cũng đã thưởng cho đội nữ 300 triệu đồng. Ông Lê Hùng Dũng còn cho biết BIDV đã cam kết sẽ tài trợ cho bóng đá nữ VN trong hai năm 2014 và 2015: “BIDV và VFF đã đạt được thỏa thuận cơ bản về gói tài trợ này. Chúng tôi sẽ bàn bạc và sớm công bố với dư luận về mức tài trợ cụ thể”.

Theo Tuổi Trẻ

 

 

people like INLOOK.VN fanpage