Bạn đang ở đây

Sống là phải vui

Với nhiều người: “Sống là phải sướng” nhưng tôi thì thấy “Sống là phải vui”. “Sướng” đem lại cho bạn khoái cảm ngắn ngủi và ti tỉ điều kiện đính kèm; nhưng “Vui” thì đơn giản, tác dụng kéo dài và còn khiến đứa bên cạnh mình cũng hạnh phúc theo.

Arale kì quặc của tôi
 

Arale kì quặc của tôi
 

Năm thứ 2 đại học, hồi đi tình nguyện, tôi ấn tượng với một bạn gái có style ăn mặc khá kỳ quặc.

 Nàng đi đôi giày vải đỏ, mặc quần bò xanh sáng màu, mặc chiếc áo phông đen tự vẽ hình, trên áo có hình chiếc đầu lâu ngậm bông hoa hồng, bên dưới là hình vẽ 2 người con trai con gái dắt tay nhau đi chơi, một ông mặt trời, và một cục phân cách điệu như trong truyện tranh "Tiến sĩ SLUM".

Nhắc đến đây tôi mới nhớ, nàng có nước da trắng như trứng gà bóc vỏ, hai má phính như chiếc bánh bao mà ai nhìn cũng muốn véo, mái tóc dài và mỏng như tóc tơ của tụi trẻ con, và nàng đeo một chiếc kính cận gọng tròn. Trông nàng y hệt như con bé Arale.

Nàng hay đeo balo màu xám, một bên quai buộc thắt nơ con chó bông màu vàng bé bằng 2 đầu ngón tay, bên còn lại thì cài huy hiệu đầu lâu thể hiện sự nguy hiểm theo cách của nàng.

Rất dễ nhận ra nàng từ xa, vì nàng hay đội một chiếc mũ rộng vành, và lúc nào cũng dắt đằng sau một chai lavie nhựa để đựng nước uống. Tôi thường đón nàng tại bến xe bus để đi tình nguyện cùng nhau, có lúc từ phía xa, tôi nhìn nàng đang chúi mũi vào đọc truyện tranh Arale, cười một cách thả ga, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn với con mắt tò mò đầy thú vị. Tôi say mê style của người con gái đó.
 
Có hâm thì cũng hâm theo kiểu của riêng mình
 

Có hâm thì cũng hâm theo kiểu của riêng mình
 

Mới đó, mà đã yêu nhau được 7 năm. Arale của tôi bây giờ đã nữ tính hơn nhiều, và bắt đầu biết làm điệu, trang điểm xinh tươi mỗi khi ra đường đi chơi với tôi. Trước mỗi lúc đi chơi, nàng bỏ ra 10-15ph để lựa chọn các loại váy áo, đứng trước gương ngắm nghía.

Lẽ thường, tôi hay trả lời nàng một cách đãi bôi, rằng bộ nào nàng mặc cũng hợp lý và đều đẹp cả. Nhưng phải tỏ ra quan tâm đến bạn gái một chút, tôi bỏ cuốn sách ngang mặt ra, ngắm Arale đang cười tươi hết cỡ và xoè chiếc váy bohemian của mình ra thành hình giẻ quạt.

Tôi cố gắng đưa ra nhận xét mang tính chuyên môn một tý:

- Tớ thấy cậu nên mặc cái váy này với một cái áo len mỏng, khoác cái khăn sọc đỏ đen, đi dép xăng đan là chuẩn. Đẹp và cuốn hút một cách rất giản đơn.

Không ngờ nàng lại xem trọng lời nhận xét của tôi, Arale tỏ ra cực kỳ bối rối khi không tìm ra nổi chiếc áo len mỏng nào vừa ý cả. Nàng bắt đầu ghép các màu sắc quần áo một cách loạn xạ...

Đến khi ra khỏi nhà, Arale mặc một chiếc váy bohemian xanh như một chú ếch xanh, váy dài loè xoè che đến mắt cá chân, nàng đi đôi bốt lùn da màu nâu, mặc một chiếc áo thun cộc tay trắng sọc ngang màu đen như áo thuỷ thủ, và khoác ngoài một chiếc áo len mỏng đỏ choé. Ôi trời, tôi chưa bao giờ thấy ai kết hợp màu xanh nõn chuối với màu đỏ tươi cả. Chưa hết, nàng đội chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu chấm bi màu vàng. Trông từ xa như một chú cánh cam khổng lồ đậu trên đầu, hay một thứ helmet gì đó đại loại như của Siêu nhân Gao trong film trẻ con của Nhật Bản. Tôi buột miệng:

- Cậu đúng là thảm hoạ thời trang!

Trái ngược với phán đoán của tôi, Arale cười híp mắt như icon của yahoo, lắc lư cái mũ bảo hiểm xem chừng quá khổ với cái đầu nhỏ của nàng, một cách khoái chí:

- WHY NOT ? Tại sao người ta ko thể mặc những thứ ngớ ngẩn cho vui nhỉ ? Tớ thấy mặc thế này "siu-pơ" (super) dễ chịu! :D :D :D

Nàng xem chừng còn cao hứng với tuyên ngôn đó của mình:

- Sau này tớ sẽ mở một shop thời trang mang thương hiệu Y NOT STYLE. Nơi người ta có thể mua những bộ đồ cực kỳ ngớ ngẩn, như là áo vest thắt nơ, mặc váy và đi dép lê. Hay là quần đùi đi giày da, mặc áo lông chim để hở ngực, và không mặc gì bên trong. Slogan sẽ là: " Y NOT STYLE, HÃY ĂN MẶC THEO CÁCH CỦA BẠN" ! Just for fun!

Tô màu cho logic
 

Tô màu cho logic
 

Và tôi nhận ra rằng đó vẫn là Arale mà tôi đã từng yêu từ 7 năm trước. Thế giới quan của nàng có phần màu sắc và ngộ nghĩnh hơn của tôi gấp vạn lần. Ở thế giới đó có ông mặt trời vẽ hình xoắn ốc như tranh vẽ của trẻ con, một đôi trai gái dắt tay nhau đi dạo trên những triền đồi xanh hình vòng cung, bỗng một thế lực độc ác hình mặt đầu lâu hiện ra phía chân trời, và chúng nó "pòm pòm" bắn nhau. 



Mai này có lấy nàng, và nếu may mắn sinh ra được đứa con gái đầu lòng giống mẹ nó như hai giọt nước to và giọt nước nhỏ. Tôi cũng sẽ ko thấy kỳ lạ khi con gái tôi cứ cho rằng những thứ có màu xanh lá cây là từ ĐỎ trong tiếng Việt và ngược lại; hay bị nhầm lẫn bên trái bên phải, vì tư duy là ngón tay phải chỉ vào hướng nào thì hướng đó là bên phải. Trên đời này có hai cách sống. Sống theo logic màu xám, cách 2 là sống và bóp méo logic theo ý thích của mình chỉ để cho vui. Dẫu sao, được vui thì vẫn vui hơn !

 

people like INLOOK.VN fanpage