Bạn đang ở đây

Thâm nhập đường dây buôn 'búp bê tình dục' ở Hà thành

Hiện nay, búp bê tình dục ở Việt Nam không còn quá hiếm. Nhiều trang web công khai rao bán mặt hàng này trên mạng. Chỉ cần vài cú click chuột, các "thượng đế" có thể sở hữu trong tay một "em" búp bê tình dục có giá từ mấy trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng.

Theo nhiều chuyên gia, việc dùng đồ chơi tình dục còn có thể gây ra tình trạng "nghiện", chỉ thích quan hệ với búp bê mà xa lánh người thật. Bên cạnh đó là muôn vàn rủi ro khi sử dụng mặt hàng tế nhị này.

Sau cuộc điện thoại hẹn trước, tôi được ông chủ cửa hàng kinh doanh búp bê tình dục hẹn đến nơi "check hàng". Chẳng thể ngờ được, thời gian qua, những thiết bị phụ trợ cho chuyện "chăn gối" như búp bê "biết yêu" được nhập lậu và buôn bán nửa công khai, nửa lén lút tại Việt Nam lại giống người thật đến vậy. Có lẽ, chỉ thế mới giải thích được tại sao bao nhiêu quý ông phải nhập viện tâm thần vì thích "phiêu" với loại đồ chơi dị thường này. 

"Săn hàng trên mạng..."

Lang thang trên internet, chúng tôi ghi nhận hàng trăm lời mời chào của các "đầu nậu" chuyên kinh doanh mặt hàng "tế nhị" này. Qua số điện thoại mà một "đầu nậu" để lại trên mạng, chúng tôi liên hệ với một người tên C. để đặt hàng. Lúc đầu nói chuyện, ông chủ kinh doanh mặt hàng này có vẻ nghi ngờ nên rất kiệm lời, vừa nói vừa nghe ngóng tình hình.

Sau một hồi nói chuyện, như đã tin tưởng, C. quảng cáo: "Chú em muốn dùng loại nào. Chỉ cần lên mạng xem hàng nhớ mã số rồi gọi điện, anh sẽ cho người mang đến tận nhà. Nếu nội thành Hà Nội thì mất 50 nghìn đồng tiền xe ôm, còn ngoại thành hay khu vực khác thì tính toán sau".

Sau lời quảng cáo, C. ra giá: "Hiện tại bọn anh chỉ có hai mẫu búp bê dao động từ 1,2 - 1,8 triệu đồng, chất liệu làm từ  silicon, chạy bằng pin. Hàng "xịn", dáng đẹp, số đo 3 vòng chuẩn, cảm giác như người thật luôn".

Tôi hỏi địa chỉ để đến tận nơi xem hàng nhưng C. không nói với lý do, chỉ kinh doanh qua mạng. "Cần gì phải gặp trực tiếp, chú em cứ xem hàng trên mạng, anh mang hàng đến, không đúng như mẫu quảng cáo, anh không lấy tiền", C. khẳng định.

Thâm nhập đường dây buôn 'búp bê tình yêu' ở Hà thành - 1

Một trang web công khai bán đồ tế nhị.Cũng lần địa chỉ trên mạng, chúng tôi liên hệ với một chủ hàng tên V. (TP.HCM). Cửa hàng của V. kinh doanh sản phẩm này với nhiều loại giá khác nhau từ 700 nghìn đến hàng chục triệu đồng. Dường như đã quá quen thuộc với các cuộc gọi của "thượng đế" gọi điện đến đặt hàng, V. nói luôn: "Em đã xem hàng trên mạng chưa? ưng em nào, đọc mã số, gửi tiền vào tài khoản, anh lập tức gửi hàng".

Vào trang web  www.dochoi..., Shoptraicam... nhiều "thượng đế" hoa mắt bởi hàng chục "nàng" búp bê tình dục đang nằm đủ các tư thế gợi tình. Những "em" này được các ông chủ giới thiệu tỉ mỉ về nguồn gốc xuất xứ, số đo ba vòng, chất liệu, mã số hàng và tất nhiên là giá tiền để cho các khách hàng tham khảo. Tuy nhiên, không chủ cửa hàng nào để lại địa chỉ nhà mà tất cả các giao dịch được thực hiện trên mạng và điện thoại di động.

Búp bê tình dục là một loại sản phẩm sextoy (đồ chơi tình dục). Sản phẩm "đặc biệt" này khá phổ biến ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản… từ nhiều năm trước. Trước đây, ở Việt Nam, để sở hữu trong tay một sản phẩm như thế là cực khó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những đồ chơi tình dục trong đó búp bê được rao bán công khai trên nhiều trang web rao vặt.

"Đột nhập cửa hàng sung sướng..."

Lấy lý do nhiều "thượng đế" ăn "quả đắng" vì mua hàng trên mạng khi bị chủ hàng "treo đầu dê bán thịt chó", bán không đúng như quảng cáo nên chúng tôi muốn đến tận nhà xem hàng. Sau một phút lưỡng lự, từ chối khéo léo, cuối cùng C. cũng cho chúng tôi địa chỉ và hẹn giờ gặp mặt. Tuy nhiên, C. nhắc đi nhắc lại, trước khi đến, nhớ phải gọi điện trước 30 phút.

Sáng sớm hôm sau, tôi dò đến địa chỉ C. cho tại phố Nguyễn Ngọc Vũ (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, lúc này "cửa hàng sung sướng" vẫn chưa mở cửa. Thực ra cửa hàng này là một hiệu thuốc tư nhân. Bấm chuông cửa khoảng 10 phút, một người đàn ông trên 30 tuổi, trong bộ quần áo ngủ xộc xệch hé đầu ra hỏi: "Chú hỏi ai?". Khi biết chúng tôi đến xem hàng theo lịch hẹn, ông chủ này liền mở cửa mời tôi vào nhà không quên đóng kín cửa.

Vừa ngồi xuống ghế, C. đặt vấn đề: "Chú đã quyết định mua loại nào chưa, búp bê mini hay búp bê bơm hơi? Búp bê mini có giá 400 - 700 nghìn đồng/con, còn búp bê bơm hơi thì hôm qua anh đã thông báo qua điện thoại đấy 1,2 - 1,8 triệu đồng/con, đấy là loại bình dân". Thấy chúng tôi chưa hiểu, ông chủ hàng giải thích: "Búp bê mini là búp bê được làm từ cao su hoặc silicon nhưng chỉ có kích thước 50cm, còn búp bê bơm hơi thì như người thật".

Thâm nhập đường dây buôn 'búp bê tình yêu' ở Hà thành - 2

Búp bê tình dục tại cửa hàng H. phố Nguyễn Ngọc Vũ được rao bán với giá 1,2 triệu đồng.

C. vừa nói, vừa lôi trong túi nilon màu đen được cất trong hộp cát tông dưới giường ra một "em" búp bê chưa bơm hơi, được đóng gói một cách sơ sài trong túi bóng mỏng. Đi kèm với búp bê là một chiếc bơm nhựa màu đỏ và một ống gel bôi trơn để các "quý ông" sử dụng khi "lâm trận". Tuy đã nhìn thấy các sản phẩm này trên mạng nhưng khi được "mục sở thị" và tận tay sờ "hàng" chúng tôi không ngờ loại búp bê này lại giống người thật đến như vậy. Tuy "nàng" này chỉ được làm bằng cao su nhưng "da" rất mịn, đặc biệt, mắt của "nàng" còn biết chớp chớp.

C. bảo: "Nếu các chú ưng "em" này, anh lấy 1,2 triệu đồng, giá hữu nghị". Thấy chúng tôi chê đắt, C. cười nhạt: "Đây là cửa hàng rẻ nhất Hà Nội rồi đấy, nếu không tin, các chú có thể đi hỏi nơi khác, nếu không chỗ nào bán rẻ hơn thì quay về đây mua cho anh. Nhiều chỗ quảng cáo 4-5 triệu đồng nhưng chất lượng cũng chỉ bằng ở đây thôi, toàn đồ Trung Quốc cả".

Nói chuyện với chúng tôi, C. cho biết chỉ để vài "em mẫu" ở nhà cho các "thượng đế" đến xem mặt. Hầu hết việc kinh doanh của C. được thực hiện qua internet và tài khoản ngân hàng. Có nghĩa là, các khách hàng lên mạng xem hàng rồi gọi điện đặt, nếu gần thì người của C. sẽ mang đến tận nhà, còn ở các tỉnh xa thì ông chủ sẽ gửi qua ô tô khách. Trước đó, khách hàng phải gửi tiền vào tài khoản của C.

ông chủ C. cũng thừa nhận, những loại búp bê C. kinh doanh chủ yếu chỉ phục vụ cho các khách hàng bình dân còn những "đại gia" thì thường đi "săn" những "chân dài" có giá đến hàng trăm triệu đồng. Nếu muốn mua những búp bê giá khủng như vậy thì khách hàng phải gọi điện đặt hàng trước 1 tuần hoặc cả tháng trời mới có.

Được biết, từ khi kinh doanh mặt hàng "tế nhị" này, búp bê mà C. bán được cao nhất là 40 triệu đồng cho một "đại gia" ở Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội). Con búp bê này được làm bằng silicon cao cấp, C. cười khoái chí: "Nhiều người bảo, dùng những em búp bê tình dục cao cấp còn sướng hơn cả người thật"(?!).

Theo nhiều chuyên gia, việc dùng đồ chơi tình dục còn có thể gây ra tình trạng "nghiện", chỉ thích quan hệ với búp bê mà xa lánh người thật. Bên cạnh đó là muôn vàn rủi ro khi sử dụng mặt hàng tế nhị này.

Theo Eva
people like INLOOK.VN fanpage