Bạn đang ở đây

Thầy Khắc Hiếu: 'Sao thạc sĩ Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm?'

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã phản hồi lại ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Thanh Mỹ.

Vừa qua, thạc sĩ Nguyễn Thanh Mỹ của công ty Ước mơ xanh trong lần tư vấn gần đây cho các học sinh trường THPT Trần Phú đã gây ra tranh cãi khi nói rằng: “Đồng tính là một căn bệnh và có thể chữa được”.Chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, thầy giáo trẻ có lượng người hâm mộ hơn 400.000 người, để phỏng vấn xung quanh vụ việc này.

Chào thầy, thầy đã biết về chuyện thạc sĩ Nguyễn Thanh Mỹ gây tranh cãi mấy ngày qua không?

Sự việc rần rần trên mạng xã hội mấy ngày qua nên mình cũng có tìm nghe đoạn ghi âm, đặc biệt là xem bình luận của các bạn trẻ về vụ này.

Vì cô ấy tư vấn cho cộng đồng, ảnh hưởng đến nhận thức của nhiều học sinh, và đặc biệt là “chạm” vào lòng tự trọng của cộng đồng đồng tính nên các bạn phản ứng dữ dội.

Thầy có cùng quan điểm "đồng tính là bệnh" giống cô Mỹ?

Ây dà! Nếu mình có suy nghĩ ấy thì chắc mình bị bọn trẻ tẩy chay lâu rồi. Nhưng suy nghĩ của cô Mỹ là suy nghĩ của rất nhiều phụ huynh đấy!

Tuy nhiên, nếu ai đã từng nghiên cứu về đồng tính hoặc đơn giản chỉ là đọc qua tài liệu về đồng tính thôi đã nghĩ hoàn toàn khác rồi. Đồng tính có phải là bệnh đâu, đồng tính không thể “chữa” mà cũng không cần chữa. Đó là một khuynh hướng tính dục tự nhiên, đã xuất hiện từ thời xa xưa và khá phổ biến ở các giống loài khác nữa. Hầu như các học sinh đều đã biết điều này.

 

Một trong những bức hình ủng hộ đồng tính của thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Thầy đã thực hiện nhiều dự án để ủng hộ đồng tính, thầy có thấy bức xúc khi nghe được bài phát biểu của cô Mỹ?

Mình không bất ngờ lắm, vì rất nhiều người lớn, thậm chí là có học vị vẫn còn hiểu rất sai về hiện tượng này. Nhưng mình có một sự ngỡ ngàng nhẹ vì cô ấy vẫn giữ nguyên quan điểm sau khi bị báo chí và cộng đồng phản ứng.

Nghe bài giảng ấy mình chỉ thấy hơi chua xót cho những học sinh đồng tính có mặt trong ngày hôm đó, chắc là các em cũng cảm thấy tổn thương lắm…

Với cương vị là thạc sĩ tâm lý và đã tư vấn hàng triệu học sinh, sinh viên, thầy có ý kiến gì về bài phát biểu, cũng là bài tư vấn tâm lý cho học sinh cấp 3 của thạc sĩ Nguyễn Thanh Mỹ?

Thạc sĩ không có nghĩa là biết tất cả nhưng nhất thiết phải có sự thận trọng khi làm tuyên truyền.

Ví dụ như khi làm bộ ảnh “Đồng tính – 10 điều muốn nói”, tôi phải đọc khá nhiều tài liệu, thậm chí phải điện thoại hỏi trung tâm ICS để dùng từ cho chính xác.

Cho nên chúng ta chỉ nên tuyên truyền những điều mình chắc chắn, nếu không sẽ gây ngộ nhận cho người nghe và gây tổn thương cho nạn nhân. Tội nghiệp cho các em.

 

Cộng đồng "ném đá" dữ dội và thất vọng về người gán mắc "thạc sĩ" nhưng kiến thức lại hạn hẹp và cổ hủ, thầy nghĩ sao?

Có thể cô ấy không phải là thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học, giáo dục học, xã hội học, nhân học hay các ngành tương tự nên ít có cơ hội nghiên cứu sâu. Tuy nhiên, tài liệu về đồng tính thì quá phổ biến rồi, bây giờ thì một học sinh lớp 10 bây giờ cũng biết đồng tính không phải là bệnh, nếu chịu khó đọc sách báo.

Với lại, sự “cổ hủ” này không hiếm đâu. Tôi tin có rất nhiều thạc sĩ khác, thậm chí là người có học vị cao hơn cũng vẫn còn nhiều người chưa hiểu về đồng tính.

Tuy nhiên, tôi hy vọng cộng đồng đồng tính và cộng đồng nói chung chỉ góp ý cho cô ấy, đấu tranh mạnh mẽ nếu cần chứ không nên ném đá ngôn từ.

Nhiều người bảo đây là cách tạo scandal để công ty cô Mỹ nổi tiếng, thầy có nghĩ vậy không?

Theo đoạn ghi âm tôi nghe được thì tôi nghĩ cô ấy thiếu kiến thức thôi chứ không cố ý gây scandal, vì sau vụ này nhân vật bị tai tiếng chứ nào có nổi tiếng.

 

 

Thầy có gửi lời đến cô Mỹ và những người cùng suy nghĩ giống cô?

Nhiều lắm! Điều tôi muốn nói cả nghìn chữ cũng không diễn tả hết. Nếu tóm lại, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng:

- Đồng tính không phải là bệnh, đó là khuynh hướng tự nhiên

- Giới tính không có tội. Người đồng tính cũng không có tội. Đó không phải cái mà họ có thể lựa chọn. Xấu hay tốt không nằm ở giới tính mà nằm ở lối sống của mỗi người.

- Đồng tính không “chữa” được, dù ép quan hệ với người khác phái cũng chẳng ích gì. Cách tốt nhất là chấp nhận bạn bè/người thân của mình như chính họ là. Nếu muốn làm thì nên hướng dẫn bọn trẻ - cả nam lẫn nữ, cả les lẫn gay - lối sống lành mạnh.

Qua đây, thầy có lên tiếng ủng hộ hay đề xuất giải pháp cho cộng đồng?

Cộng đồng đang có chiến dịch “Tôi đồng ý!” để vận động quốc hội cho phép kết hôn đồng tính. Nếu cần nói một nghìn lần thì tôi cũng sẽ nói: “Tôi đồng ý!”.

Bởi Boy – Girl – Gay – Les – Bi hay Trans cũng đều là con người. Mà đã là người thì ai cũng có quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền yêu và được yêu, được tự nguyện kết hôn và chung sống nương tựa có nhau. Bản chất của tình yêu từ trước đến nay chưa bao giờ là tội lỗi cả. Cho nên: Tôi đồng ý!

Về giải pháp, mấu chốt của sự kỳ thị chính là “nhận thức sai”. Khi người ta nghĩ rằng đó là bệnh, là lệch lạc, làm xã hội suy đồi… thì người ta vẫn còn kỳ thị. Cho nên, mấu chốt để xóa sự kỳ thị chính là phổ biến kiến thức. Một khi hiểu đúng – người ta sẽ có thái độ đúng – từ đó có hành động đúng.

Hãy để người đồng tính được sống hạnh phúc. Đó chính là tình người!

 

Bài "phản pháo" của Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trên fanpage:

Ê, ĐỒNG TÍNH LÀ BỆNH HẢ?

Không, đó chỉ là một khuynh hướng tính dục tự nhiên ấy mà.

Hiện tượng này đã có từ thuở xa xưa, và tồn tại phổ biến trong tự nhiên ở nhiều loài khác.

Tổ chức y tế thế giới cũng loại đồng tính ra khỏi danh sách các bệnh và công nhận đây là một hiện tượng tự nhiên từ thời thuở nào rồi.

NGHE ĐỒN ĐỒNG TÍNH CÓ THỂ “CHỮA” ĐƯỢC HẢ?

Không, chưa có nhà trị liệu nào trên thế giới công bố thành công trong việc “chữa” người đồng tính thành người dị tính cả.

Mà nó có phải bệnh đâu mà “chữa” cơ chứ.

Ê, ĐỒNG TÍNH CÓ THỂ “LÂY” KHÔNG?

Không, chưa ai chứng minh được khuynh hướng này “lây” cả.

Nếu chơi với người đồng tính lâu ngày sẽ bị lây, thì sao người đồng tính cũng chơi với người dị tính đầy ra đấy, mà người đồng tính không lây cái sự “dị tính” của mấy người kia?

NGƯỜI ĐỒNG TÍNH GÂY NÊN NHIỀU HẬU QUẢ ĐAU THƯƠNG LẮM, QUAN HỆ BỪA BÃI NÈ, RỒI TÌNH CẢM KHÔNG BỀN NỮA?

Người dị tính yêu nhau cũng gây nhiều hậu quả đau thương đầy ra đấy, quan hệ bừa bãi cũng đầy ra đấy, yêu đương rồi chia tay thậm chí kết hôn rồi cũng ly dị cũng đầy ra đấy. Đó là vấn đề chung của con người, không phải vấn đề riêng của người đồng tính.

Dị tính có kẻ dê xồm thì đồng tính cũng có người chưa đứng đắn.

Đa số người dị tính đều là “thanh niên nghiêm túc” thì đồng tính cũng nhiều người là “thanh niên chuẩn”.

ĐỒNG TÍNH HỦY HOẠI THUẦN PHONG MỸ TỤC ĐÓ NHA?

Người ta sống chung thì có hại tới ai đâu?

Với lại, cho người ta cơ hội để sống hạnh phúc với chính mình thì chẳng có cái mỹ tục nào bị hủy hoại cả.

Không thể lấy truyền thống ra để ngụy biện cho sự kỳ thị được.

Truyền thống nào không hợp với quyền con người thì truyền thống đó phải thay đổi. Truyền thống là vì con người!

CHO PHÉP KẾT HÔN ĐỒNG TÍNH SẼ KHIẾN XÃ HỘI DIỆT VONG?

Không, mười mấy nước chấp nhận kết hôn đồng tính rồi vẫn phát triển ngời ngời đấy.

Còn vụ sinh con, không cho người ta kết hôn thì người ta cũng chẳng sinh con nếu như người ta không muốn. Cho nên cho phép hai người họ kết hôn chẳng ảnh hưởng gì đến tỉ lệ sinh con.

Mà nếu cấm vì họ không sinh con được thì cấm kết hôn luôn cả mấy người hiếm muộn cho rồi.

NGƯỜI ĐỒNG TÍNH MÀ NUÔI CON NUÔI SẼ LÀM CON HƯ HỎNG?

Hư chuyện gì nhỉ? Chưa ai chứng minh được điều này.

Mà khối người dị tính “ấy” nhau rồi vứt con ra đường đấy. Người đồng tính xin về nuôi là để giải quyết cái hậu quả của những người dị tính gây ra.

Có hai người cha, hoặc hai người mẹ thương mình, há chẳng tốt hơn mồ côi không có người nào?

VẬY BẠN CÓ ĐỒNG Ý VIỆC CHO PHÉP KẾT HÔN ĐỒNG TÍNH?

Cho phép người ta yêu nhau được sống chung, được pháp luật bảo vệ, được nương tựa lẫn nhau chẳng có gì phải cấm.

Đã là người thì ai cũng có quyền bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc miễn là không làm hại đến ai.

Với lại: Bản chất của tình yêu từ trước đến nay chưa bao giờ là tội lỗi!

Cho nên: Tôi đồng ý!

KÍ TÊN: THS NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU

P/s: Mấy bữa nay mọi người xôn xao việc thạc sĩ N.T.M nói "Đồng tính là bệnh và có thể chữa được".

Có thể cô ấy không phải là thạc sĩ chuyên ngành khoa học xã hội & nhân văn nên chưa cập nhật kiến thức này.

Cô ấy tuyên truyền không đúng, nhưng cộng đồng đừng quá phẫn nộ mà mất bình tĩnh nhé.

Thực ra, suy nghĩ của cô M cũng là suy nghĩ của rất nhiều phụ huynh bây giờ. Mấu chốt của sự kỳ thị chính là “nhận thức sai”. Khi người ta nghĩ rằng đó là bệnh, là lệch lạc, làm xã hội suy đồi… thì người ta vẫn còn kỳ thị. Cho nên, mấu chốt để xóa sự kỳ thị chính là phổ biến kiến thức. Một khi hiểu đúng – người ta sẽ có thái độ đúng – từ đó có hành động đúng.

Vì vậy, thay vì buồn phiền, hãy tuyên truyền những kiến thức đúng cho mọi người cùng hiểu nhé!

 

Theo Báo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage