Bạn đang ở đây

Thoát chết, cậu bé 8 tuổi vạch tội người tình của mẹ

Bị kẻ đang tán tỉnh mẹ lừa dẫn đi chơi rồi siết cổ ném xuống hố, sau một hồi bất tỉnh, Tiến choàng dậy tố cáo hành vi hung ác của gã.

 

Ảnh 2: Cháu Mỹ với các vết thương trên người khi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nga Liên

Bé Tiến với các vết thương trên người khi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nga Liên

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng với những vết bầm tím trên cổ, mặt và thương tích ở đầu, Tiến (8 tuổi, trú phường Mai Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhớ lại buổi tối bị Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, trú phường Thọ Quang), người đang tán tỉnh mẹ mình sát hại.

Khuôn mặt hoảng loạn, giọng yếu ớt, Tiến gọi kẻ vừa giết mình bằng chú và kể: "20h tối ngày 13/5, em xin tiền ông ngoại đi mua kem ở một tiệm tạp hóa gần nhà. Vừa rời quán thì gặp Nguyễn Văn Mỹ chặn đường, rủ đi chơi. Em không đồng ý, muốn về xin phép ông bà ngoại thì chú Mỹ bế lên xe chở đi, nói là đi mua đồ chơi".

Đến đoạn đường vắng trước núi Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà), người này vờ đi bắt nhím cho Tiến chơi, rồi bất ngờ dùng dây dại siết cổ em. Thấy em nằm bất tỉnh, Mỹ bỏ về. “Em nằm mơ màng thì nghe có tiếng xe máy chạy trên đường nên tỉnh dậy. Thấy khó thở, em sờ tay thì phát hiện sợi dây dại vẫn đang quấn chặt cổ mình. Sau khi lấy hết sức lực, em mới tự cởi dây thắt cổ mình, rướn người trèo lên khỏi hố có nhiều cây dại”, em Tiến kể.

Ảnh: Khu vực trước chùa Linh ứng, nơi cháu Tiến tự thoát hiểm và tố cáo tội ác của Nguyễn Văn Mỹ. Ảnh: Nga Liên

Khu vực trước chùa Linh Ứng, nơi cháu Tiến tự thoát hiểm và tố cáo tội ác của Nguyễn Văn Mỹ. Ảnh:Nga Liên

Tiến thất thểu đi xuống một lán trại gần đó, xin người công nhân cho ở lại để gọi điện về nhà nhưng bị xua đi. Em đến một lán trại khác, gặp một người công nhân lớn tuổi. “Chú ấy hỏi tại sao mặt cháu bầm tím, cổ rỉ máu. Cháu bảo vừa bị chú Mỹ siết cổ, ném xuống hố”, cậu bé nghẹn giọng.

Dù còn nhỏ nhưng Tiến vẫn nhớ được số điện thoại của mẹ và đọc cho người công nhân này, sau đó ngất đi. Khi công an có mặt tại hiện trường, gọi báo cho mẹ Tiến là chị Thu (28 tuổi) và lập tức bắt taxi đưa em đi cấp cứu.

“Cháu không ngờ chú Mỹ lại có hành động như thế. Sao lại đi giết một đứa trẻ như cháu. Mọi ngày chú ấy vẫn đến chở mẹ con cháu đi chơi, vui lắm nhưng giờ cháu ghét chú ấy”, Tiến nói trên giường bệnh.

Từ lời kể ban đầu, công an đã bắt được Mỹ sau một giờ truy lùng. Hắn chối quanh vì nghĩ rằng cháu Tiến đã chết. Nhưng khi biết nạn nhân còn sống, kẻ thủ ác mới khai do có tình cảm với chị Thu, nhưng khi đòi cưới không được chấp nhận nên nghĩ chuyện giết cháu Tiến. "Giết Thu thì đơn giản nhưng giết Tiến thì Thu sẽ hận và đau khổ suốt đời. Đây mới là cái giá để Thu nhận lấy đến hết cuộc đời", Mỹ nói với công an.

Ảnh 3: Ông Ngoại của Tiến chỉ nơi kẻ thủ ác đứa cháu mình đi. Ảnh: Nga Liên

Ông ngoại của Tiến chỉ nơi kẻ thủ ác đứa cháu mình đi. Ảnh: Nga Liên

Bố của Tiến qua đời cách đây vài năm vì bệnh nặng. Gần đây Tiến cùng mẹ chuyển về sống với ông bà ngoại.

“Nếu thằng Mỹ và con Thu nhà tôi có xích mích gì thì hai đứa nên nói chuyện thẳng thắn. Sao lại ra tay với một đứa trẻ vô tội. Hành động này không thể chấp nhận được, pháp luật phải trừng trị thích đáng”, ông ngoại của Tiến nói.

* Tên mẹ con nạn nhân đã được thay đổi 

Theo Ngôi Sao

 

people like INLOOK.VN fanpage