Bạn đang ở đây

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Một món quà tinh thần được trao tặng cho những người phụ nữ bán hàng rong, những người nghèo đã khiến họ vô cùng hạnh phúc.

Với chiến dịch “Trao niềm vui – nhận nụ cười”, các thành viên của CLB Bản lĩnh sống Sư tử trẻ đã tặng hơn 800 bông hoa hồng, khoảng 200 chai nước cho những người nghèo, người bán hàng rong. Và món quà họ nhận lại là những nụ cười thật tươi, những ánh mắt cảm động của người dân. Niềm vui đó không chỉ hiện diện ở người được nhận hoa mà còn lan tỏa xung quanh, bất kỳ nơi nào mà các thành viên trong CLB trao tặng. Tất cả các thành viên đều mong muốn, sẽ mang lại niềm vui cho những người phụ nữ quanh năm mua gánh, bán bưng, họ hiếm khi nào nhận được một bông hoa.

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Thầy Khắc Hiếu cùng đi tặng hoa với các tình nguyện viên

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Các bạn trẻ Sài thành với những bông hoa hồng đỏ thắm

Tham gia trong chương trình, thầy Khắc Hiếu cùng các bạn trẻ đã trao món quà ý nghĩa cho những người phụ nữ, những bác trung niên lao động cực khổ.

Có người phụ nữ muốn bật khóc khi các TNV trao tặng cho cô một bông hồng. Trong khu chợ có nhiều người bảo rằng: “Cả đời chưa ai tặng tôi một bông hồng nào cả”, rồi cười vui như chưa bao giờ được vui và í ới chọc nhau: "Hôm nay được tặng hoa hồng nha".

Ngỡ ngàng khi nhận được bông hồng từ các TNV, chú bảo vệ cười tươi: “Lâu rồi chú không nhận được điều bất ngờ nào cả”, chú cho biết sẽ mang món quà nhỏ này về tặng vợ mình. Còn cô bán hàng rong mắc cỡ khi các TNV đề nghị được chụp hình chung. Cô bán vé số bảo: “Cô sẽ mang hoa về tặng cho con gái”…

Còn nhiều và nhiều lắm những nụ cười của các cô các chú khi nhận hoa và nước từ các bạn trẻ. Những ánh mắt từ ngạc nhiên đến bất ngờ rồi hạnh phúc là thành quả mà tình nguyện viên có được sau một ngày dài thiện nguyện từ khu vực xung quanh bệnh viện Ung Bướu đến khu vực quanh công viên Hoàng Văn Thụ và khu vực quanh công viên Gia Định, chợ Tân Sơn Nhất.

Một vài hình ảnh của buổi tặng hoa:

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Một món quà giản dị

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Nhưng chứa đựng ý nghĩa tinh thần lớn lao

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Những chú bảo vệ, xe ôm... cũng được tặng những bông hoa tươi thắm

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Nhiều cô bán hàng tâm sự, hiếm khi họ nhận được quà, đặc biệt là hoa

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Tình nguyện viên Sài thành tặng hoa cho người bán hàng rong

Trao hoa, và nhận lại những nụ cười là mục đích của các tình nguyện viên

 

Theo Tiin

people like INLOOK.VN fanpage