Bạn đang ở đây

Tình yêu của người con trai 70 tuổi dành cho mẹ bại liệt

Do điều kiện gia đình khó khăn, ông Wang không kết hôn mà ở vậy chăm sóc mẹ già 95 tuổi bại liệt suốt nhiều năm liền.
Ông Wang He, 70 tuổi, sống tại 1 ngôi làng ở quận Ninghe, tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc. Mẹ của ông năm nay đã 96 tuổi và bị liệt toàn thân. Suốt 10 năm qua, bà chỉ nằm yên trên giường và không thể tự làm bất cứ việc gì. 
 
Do điều kiện gia đình, ông Wang không lập gia đình. Hàng năm, ông nhận được trợ số tiền trợ cấp từ chính phủ là 5.000NDT (khoảng 14 triệu đồng).
 
Để chăm sóc được người mẹ già của mình, mỗi ngày ông Wang chỉ được ngủ 4 tiếng. Ngày nào cũng vậy, ông thường tắm rửa, thay tã và tẩm quất cho người mẹ đau yếu của mình. Để mẹ đỡ buồn, ông cũng thường xuyên nói chuyện với mẹ về những gì đang diễn ra xung quanh. Và đáp lại những câu chuyện ấy, mẹ của ông chỉ có thể gật và lắc đầu. 
 
Dù có vất vả nhưng ông Wang hy vọng rằng mẹ có thể sống lâu trăm tuổi để 2 mẹ con cùng nương tựa vào nhau trong quãng đời còn lại.    
 
Tình yêu của người con trai 70 tuổi dành cho mẹ bại liệt 1
Hàng ngày ông Wang thường đút cơm cho mẹ ăn.
 
Tình yêu của người con trai 70 tuổi dành cho mẹ bại liệt 2
Lau rửa người...
 
Tình yêu của người con trai 70 tuổi dành cho mẹ bại liệt 3
... rồi chải tóc cho mẹ.
 
Tình yêu của người con trai 70 tuổi dành cho mẹ bại liệt 4
Sau khi cho mẹ ăn xong, ông mới ngồi bên cạnh để ăn những đồ ăn còn thừa.
 
Tình yêu của người con trai 70 tuổi dành cho mẹ bại liệt 5
Ông Wang thường thay quần áo rồi tự tay giặt giũ đồ cho mẹ.
 
Tình yêu của người con trai 70 tuổi dành cho mẹ bại liệt 6
Ngoài thời gian chăm sóc mẹ, ông tranh thủ trồng rau để lấy thức ăn hàng ngày.
Theo Kênh 14
people like INLOOK.VN fanpage