Bạn đang ở đây

Tranh cãi vụ tượng cổ 4.000 năm của Ai Cập tự chuyển động kỳ bí

Bức tượng Ai Cập 4.000 năm tuổi tại bảo tàng Manchester (nước Anh) khiến người ta “sởn da gà” khi tự quay 1800.

Nếu trong bộ phim Night of the Museum các bức tượng được đạo diễn làm sống lại vào ban đêm thì thực tế, bức tượng Ai Cập bí hiểm của bảo thàng Manchester này tự di chuyển vòng tròn một cách từ từ vào ban ngày.

Theo Huffington Post, bức tượng khá nhỏ, chỉ cao khoảng 10 inch (25cm), mô phỏng một người tên Neb-Senu, là tặng phẩm cho thần Osiris, có niên đại từ năm 1800 trước Công Nguyên. Nó được khai quật trong một lăng mộ có xác ướp, và đã được trưng bày trong bảo tàng Manchester suốt 80 năm nay.

Tuy nhiên, vài tuần trở lại đây, các nhân viên bảo tàng rất hoảng sợ khi nhận thấy bức tượng ở nằm vị trí ngược 1800 so với ban đầu.

Clip bức tượng tự xoay tại Ai Cập


Vị trí ban đầu của bức tượng


Bức tượng bắt đầu quay dần


Và dừng lại khi đã quay đúng 1800  

Campbell Price, 29 tuổi, nhà Ai Cập học và là người phụ trách tại bảo tàng Manchester trả lời phỏng vấn The Sun: "Vào một ngày, tôi nhận thấy bức tượng đã quay đi hướng khác. Tôi nghĩ thật kì lạ vì bức tượng nằm trong tủ kính đã khóa và tôi là người duy nhất có chìa. Hầu hết các nhà Ai cập học không phải là những kẻ mê tín dị đoan”.

Khi lần đầu tiên thấy bức tượng di chuyển, ông Price đã nghĩ rằng chắc ai đó di chuyển nó đi và đặt nó lại vị trí ban đầu. 

"Nhưng sau đó, tôi nhìn lại thì lại thấy nó đã quay sang hướng khác. Một ngày sau, nó tiếp tục quay”, Campbell Price cho biết.

Campbell Price đã quyết định cho nó trở lại vị trí ban đầu một lần nữa và thiết lập máy quay chế độ time-laps (ghi lại hình ảnh của một vật thể hoặc khung cảnh nào đó qua thời gian dài liên tiếp) để theo dõi. Qua video quay được, chúng ta có thể thấy rõ bức tượng quay vào ban ngày mà không có bất cứ tác động ngoại vi nào.

Campbell Price nói thêm: "Người Ai Cập cổ đại tin rằng nếu xác ướp bị hủy hoại thì bức tượng có thể trở thành hình nhân thay thế chứa đựng linh hồn của họ. Chính vì thế, nhiều người tin rằng các nhà khoa học khai quật những ngôi mộ cổ của Ai Cập những năm 1920 đã bị các lời nguyền của Pharaoh tấn công".

Theo Daily Mail, Nhà vật lý Brian Cox có một cách khoa học để lý giải chuyện này, dựa vào sự khác biệt về ma sát.

Campbell Price nói với tờ Daily Mail: “Brian Cox chỉ ra rằng bề mặt đá lồi lõm của bức tượng tiếp xúc với mặt thủy tinh và những rung động nhỏ đã dẫn đến sự dịch chuyển”. Lý thuyết này của ông thêm phần chắc chắc khi bức tượng chỉ di chuyển vào buổi sáng, khi có đông đúc du khách tham quan bảo tàng.

Nhưng Campbell Price thì vẫn không hài lòng, ông hoài nghi cách giải thích này bởi bức tượng Ai Cập đã ở đó 80 năm mà sao bây giờ mới di chuyển? Ông cũng đang kêu gọi công chúng đến tham quan và tận mắt chứng kiến hiện tượng kì lạ này, còn các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm cách lý giải sự chuyển động ma quái ấy.

Theo Tạ Ban/ iHay

people like INLOOK.VN fanpage