Bạn đang ở đây

Tự xưng "nhà hảo tâm" đến đòi tiền tài xế bị "hôi của"

Liên quan đến vụ "hôi của" 1.400 kết bia ở Đồng Nai, tài xế Hồ Kim Hậu cho biết, sau khi phía Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam miễn bồi thường cho anh, thì một số người tự xưng là "nhà hảo tâm" đã đến tận nhà trọ để đòi lại tiền giúp đỡ.

Tự xưng nhà hảo tâm đến đòi tiền tài xế bị hôi của

Người dân "hôi của" 1.400 thùng bia ở Đồng Nai

 
Cụ thể, chiều ngày 14/12 có một người phụ nữ gọi điện đến cho anh Hậu và đòi lại số tiền 10 triệu đồng. Người phụ nữ này nói rằng, do anh không phải đền bù số bia bị thiệt hại nữa, nên muốn anh hoàn lại 9 triệu đồng họ đã giúp đỡ, và giúp anh 1 triệu.

Sau đó ít giờ, thì có một nam thanh niên tự xưng là người quen của người phụ nữ trên, đến gặp anh Hậu để lấy lại số tiền 9 triệu đồng. Tuy nhiên , người này không mang theo bất cứ giấy tờ gì chứng thực về số tiền mà họ đã gửi vào tài khoản hỗ trợ anh Hậu. Vì sợ một người lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nên anh Hậu đã không hoàn trả lại số tiền mà người thanh niên này yêu cầu.

Trước đó, trao đổi với báo chí, vì không phải bồi thường công ty bia nữa, nên anh Hậu đã từ chối nhận thêm tiền giúp đỡ : “Tôi bị mất bia phải đối mặt với chuyện bồi thường mấy trăm triệu đồng, nhưng nay không phải bồi thường là may mắn cho tôi rồi. Giờ tôi phải cảm ơn và từ chối nhận tiền thêm nữa vì còn nhiều người nghèo khó hơn tôi” - anh Hậu tâm sự.

Theo anh Hậu, số tiền của những tấm lòng hảo tâm gửi đến giúp anh trong cơn hoạn nạn, bây giờ anh đã qua cơn khốn khó rồi sáng ngày 16/12, anh sẽ ra ngân hàng xin danh sách những người đã chuyển tiền giúp đỡ anh trước đó, khi có danh sách rồi, anh sẽ chuyển lại, số còn lại anh xin chuyển về hội những người nghèo của tỉnh Đồng Nai.

Được biết, tính đến chiều ngày 15/12, số tiền các nhà hảo tâm gửi đến cho anh là hơn 225 triệu đồng.

 

Theo Người đưa tin

people like INLOOK.VN fanpage