Bạn đang ở đây
'Tuổi thơ dữ dội' với những trò chơi không thể nào quên
Những bạn trẻ 8X và đầu 9X hiện nay chắc chắn sẽ không thể quên được những trò chơi ngày bé của mình như thả diều, ô ăn quan, hay bắn bi… Khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, công nghệ chưa phát triển, trẻ em đặc biệt là ở nông thôn có những trò chơi thật giản dị và đáng nhớ như thế.
Khi lớn lên cuộc sống cuốn con người ta đi với bao lo toan, nhọc nhằn, nhưng ấm áp và đáng nhớ nhất vẫn là khi nhớ về những trò chơi một thời mà tuổi thơ gần như ai cũng đã từng trải qua.
Hãy cùng điểm lại một vài trò chơi mà có lẽ với trẻ em hiện đại ngày nay với cuộc sống đủ đầy sẽ không bao giờ có cơ hội trải qua.
Bịt mắt bắt dê có lẽ là một trò chơi được nhiều người biết đến nhất. Nó phổ biến đến nỗi những thế hệ 8X hoặc 9X đã đều từng chơi qua. Một người sẽ bị chọn để bịt mắt bằng tấm vải (ở các trường tiểu học mọi người thường lấy chiếc khăn quàng đỏ để bịt mắt) và phải bắt được và đoán tên những người xung quanh. Trò chơi đề cao sự nhanh nhạy và thân quen giữa bạn bè này chắc chắn đã từng quen thuộc với mỗi bạn trẻ Việt Nam.
“Trốn tìm” cũng là một trò chơi quen thuộc của nhiều thế hệ Việt khi còn nhỏ. Một người sẽ phải nhắm mắt trong khoảng một thời nhất định, vừa nhắm mắt vừa đếm đến khi nào các “đối thủ” đã trốn xong thì bắt đầu đi tìm. Trò chơi này để lại nhiều kỉ niệm thật thú vị khi có nhiều trường hợp người trốn quá kĩ khiến người tìm khóc tức tưởi vì không tìm thấy. Nhiều người thì sẵn sàng chui vào đống rơm hoặc trèo lên cây cao để mong trốn được người tìm.
Bắn bi là trò chơi mà các bạn trai vô cùng yêu thích. Trò chơi này có nhiều biến thể khác nhau như bi ăn nịt, bi lồ, bi ăn bi…nhưng nhìn chung đều đòi hỏi sự khéo léo và chính xác trong từng cú bắn. Trò chơi này bây giờ chỉ còn được chơi ở những vùng quê, nông thôn.
Rồng rắn lên mây là một chơi tập thể được nhiều 8X, 9X Việt tham gia ngày bé. Đặc biệt ở các trường tiểu học vào các giờ ra chơi. Trò Rồng rắn lên mây thường được tổ chức với quy mô các lớp hoặc toàn trường.
Đây là trò chơi làm súng bằng tàu lá chuối. Các bạn trai thường ra vườn tìm những tàu lá chuối to, vạt hết lá chỉ lấy phần sống lá sau đó dùng dao để cắt những vết theo chiều ngược lại rồi dùng tay để làm “súng” nổ lốp đốp.
Trò chơi ô ăn quan. Người chơi phải dùng một chân để di chuyển những viên đá theo các ô đã kẻ sẵn. Trò chơi này được cả các bạn trai và gái vô cùng yêu thích, thường được chơi ở sân đình hoặc trường học.
Các bạn nữ đặc biệt yêu thích chơi chuyền và thể hiện độ khéo léo của mình bằng cách chuyền những bó đũa và quả tròn (thường là cam, bưởi, cà) theo các bài chuyền 1 đến chuyền 10.
Tuổi thơ ai không từng thả diều nơi cánh đồng no gió?
Bì bõm nơi bến quê, tắm sông là những kỉ niệm chắc chắn không thể nào quên của nhiều bạn nam
Gương mặt lấm lem vì nhọ nồi nhưng vẫn cười thả ga. Trò chơi đánh bài quyệt nhọ nồi cũng đươc nhiều thế hệ yêu thích khi bếp gas và bếp điện vẫn còn chưa phổ biến như ngày nay.
Trò nịt dây được nhiều bạn nữ yêu thích, đòi hỏi sự khéo léo và sức khỏe dẻo dai.
Trò "đua xe" bằng mo cau cũng từng rất phổ biến ở nhiều miền quê. Chỉ với những chiếc mo từ lá cau rụng, nhiều thế hệ đi trước đã có những giây phút cười thả ga với những chiếc xe tự chế này. Trò chơi này bây giờ đã biến mất ở nhiều nơi.
Ai đã từng cắn răng chịu đau để cho chuồn chuồn cắn rốn với ý nghĩ chắc chắn sẽ biết bơi. Những ý nghĩ ngô nghê ấy có lẽ sẽ khiến nhiều người bật cười khi nghĩ lại về một thời “tuổi thơ dữ dội”.
Làm đồng hồ, vòng tay bằng lá chuối. Món trang sức gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ Việt.
Làm diều từ những tờ giấy lộn. Môn học kỹ thuật đã chắp cánh ước mơ được bay cho nhiều người từ khi còn tấm bé.
Chọi cỏ gà nơi triền đê hay bãi bồi ben sông.
Ném lon cũng là một trò chơi rất được yêu thích. Những nụ cười giòn tan khi có một cú ném lon chuẩn xác
Đánh chắt – một trò chơi được nhiều ban nữ yêu thích không kém trò chơi chuyền
Tuổi thơ ai cũng từng dầm mình trong mưa mà chẳng hề lo lắng sẽ bị ốm hay ướt quần, ướt áo.