Bạn đang ở đây

Vàng mã ế ẩm trước ngày ông Công ông Táo

Đồ vàng mã cúng tiễn ông Công ông Táo tràn lan trên quầy, người bán hàng ở phố Hàng Mã (Hà Nội) chỉ còn biết cười buồn.
DSC-0911-7674-1390358030.jpg

Trên phố Hàng Mã tối 21/1, đồ vàng mã cúng tiễn ông Công ông Táo bày bán tràn lan nhưng khách mua thưa thớt.

DSC-0954-6381-1390358030.jpg

Tại gian hàng số 62 Hàng Mã, bà Nguyễn Thị Hồi, 65 tuổi, ngồi hàng tiếng đồng hồ mà không gặp một khách nào.

DSC-1014-7145-1390358030.jpg

Gặp được một khách, nhưng bà Hồi vẫn không bán được hàng bởi khách trả quá rẻ.

DSC-1002-2837-1390358030.jpg

Phía bên trong, cụ Ất, 92 tuổi, mẹ của bà Hồi, đang ngồi gấp vàng mã như một thói quen đã nhiều năm, dù hàng còn tồn nhiều.

DSC-1040-6726-1390358030.jpg

Thỉnh thoảng lại có khách tới xem hàng của bà Hồi, nhưng rất hiếm người mua. Bà Hồi cho biết, chưa có năm nào hàng mã cúng ông Công ông Táo lại ế thê thảm đến như vậy. Năm ngoái, dù kinh tế khó khăn, nhưng cận ngày 23 tháng Chạp khách vẫn đến mua nườm nượp.

DSC-1044-1214-1390358030.jpg

Thoáng mệt mỏi của bà Hồi sau những cuộc mua bán không thành.

DSC-0967-7167-1390358030.jpg

Kế bên gian hàng của bà Hồi là gian hàng của anh Bùi Mạnh Hùng, 32 tuổi, ở 64 Hàng Mã. Anh Hùng có vẻ may mắn hơn khi gặp được khách "thoáng". Anh Hùng cho biết, hàng của anh cũng ế, lượng bán chỉ bằng hai phần mười năm ngoái.

DSC-1030-4509-1390358030.jpg

Ế ẩm là tình cảnh chung của các cửa hàng trên phố Hàng Mã. Năm nay khách chỉ mua những bộ đồ cúng bình dân, giá khoảng 30 - 40 nghìn đồng, hiếm lắm mới có khách mua những bộ vài trăm nghìn.

DSC-0919-6914-1390358030.jpg

Với những chủ hàng trên con phố Hàng Mã nổi tiếng, khó có thể tưởng tượng dịp ông Công ông Táo lại ế ẩm như năm nay.

DSC-1134-3215-1390358031.jpg

Hơn 21h tối 21/1, bà Hồi vẫn ngồi chờ khách với đống hàng gần như không vơi được là bao so với lúc mở hàng.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage