Bạn đang ở đây

Vợ côn đồ hắt 5 lít axit vào chồng rồi biệt tăm

Trước khi 'phục kích' để hắt 5 lít axít vào chồng, Hiệp từng nhiều lần đe dọa đánh mìn, trong người lúc nào cũng có sẵn con dao nhọn.

 

Chiều 7/6, nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, anh Nguyễn Văn Chỉnh (27 tuổi, ở Bắc Giang) đã qua cơn nguy kịch, dù vết thương do axít vẫn hành hạ. Theo bác sĩ điều trị trực tiếp cho anh Chỉnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đang phải chờ mới có thể làm các phẫu thuật. Bác sĩ cho biết, anh Chỉnh bị tổn thương 5%, độ 2-3, nằm chủ yếu vùng tai trái, mắt và lưng.

Xoay lưng để tránh vết thương bị cọ xát xuống giường bệnh, anh Chỉnh khó nhọc kể lại hôm xảy ra vụ việc và người gây nên tội ác là Trần Thị Hiệp (27 tuổi, vợ anh).

Tối muộn 1/6, sau khi hết ca ở xí nghiệp xe buýt, anh Chỉnh đứng đón tuyến 26 để về nhà bố nuôi ở phố Tạ Quang Bửu. Lúc đó, anh bất ngờ bị người phụ nữ hắt cả can axít từ phía sau. Nạn nhân hốt hoảng nhưng kịp nhận ra kẻ gây án là vợ mình. Ngay sau khi gây án, Hiệp lên xe ôm bỏ trốn, vứt lại hiện trường chiếc can 5 lít đựng axít và con dao nhọn. Anh Chỉnh được bảo vệ công ty cùng mọi người đưa đi cấp cứu. Hai người khách đứng chờ xe buýt cùng anh cũng dính axít của Hiệp.

Anh Chỉnh bị bỏng mặt và thân được mẹ chăm sóc tại bệnh viên

Anh Chỉnh bị bỏng mặt và thân được mẹ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: ANTĐ

Vừa lấy bông thấm những vết thương đang chảy nước, anh Chỉnh cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Hiệp ghen tuông mù quáng. Trước khi gặp nạn, cả tháng nay gia đình anh luôn sống trong nơm nớp, sợ hãi. Hiệp từng tuyên bố sẽ “xử” cả nhà chồng bằng axít, mìn.

“Những người chứng kiến sự việc cho chúng tôi biết, cô ta rình 5 ngày ở trước cổng công ty tôi”, anh Chỉnh nói và thở dài bảo đây không phải lần đầu bị vợ hành hung. Khoảng giữa tháng 5, Hiệp mò lên tận Thái Nguyên tìm chồng và hắt a xít nhưng anh tránh được. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô ta rút dao chém chồng nhiều nhát.

Chăm sóc con trai trong Viện, bà Vũ Thị Phượng cho hay, Hiệp kết hôn với anh Chỉnh từ năm 2010 và có một bé trai 20 tháng tuổi. Bà Phượng bảo, Hiệp chỉ duy nhất một lần về thăm gia đình dạo chưa kết hôn. Bà thấy cô ta là người dạn dày, có quan hệ xã hội phức tạp nên không đồng ý nhận làm con dâu. “Hiệp lang bạt từ Thanh Hoá về Bắc Giang từ nhiều năm nay, tự xưng tên là Trang, rồi Vy...”, bà Phượng nói.

Theo bà Phượng, gia đình có điện thoại về nhà Hiệp nhưng khi hỏi tên Trang, Vy họ ngớ người ra không biết. Sau đó, mọi người mới hay, con dâu tương lai tên thật là Hiệp. “Căn cước” không rõ ràng của Hiệp khiến mọi người càng không đồng ý để anh Chỉnh kết hôn. Tuy nhiên, do anh nằng nặc đòi cưới, gia đình nín nhịn tổ chức cho hai người.

Sau khi cưới, hai vợ chồng bươn chải một thời gian ở miền Nam rồi về quê khi Hiệp có thai. Chỉnh xin vào làm phụ xe buýt tại công ty Tân Đạt, tuyến Hà Nội - Thái Nguyên. Cuối năm 2012, khi con trai tròn tuổi, Hiệp nằng nặc đòi chồng vay mượn tiền để sang Maylaysia xuất khẩu lao động. “Dạo đó, thằng bé ốm quặt quẹo vì bị tiêu chảy, tôi bảo để con khoẻ rồi tính chuyện đi đây đó, nhưng nó bỏ ngoài tai”, bà Phượng cho biết. Hiệp đi làm khoảng 7 tháng thì bị đuổi về nước.

Tuy nhiên, thời gian ở nước ngoài, Hiệp nảy sinh tính ghen tuông. Cô ta cho rằng, chồng làm phụ xe nên có nhiều mối quan hệ trai gái. Có những đêm muộn, Hiệp điện thoại từ Malaysia về kiểm tra chồng. Bà Phượng nhiều lần chứng kiến, qua điện thoại Hiệp chửi chồng “như hát hay” vì nghi anh Chỉnh đang nằm với người đàn bà khác. Trong nhiều cuộc điện thoại của Hiệp, bà phải lên tiếng để con dâu biết chồng đang ở nhà với mẹ, thôi quấy rầy, chửi rủa.

Chân dung người đàn bà bạo hành ngược chồng. Ảnh: Việt Dũng.

Chân dung người đàn bà bạo hành ngược chồng. Ảnh: Việt Dũng.

Đầu tháng 4, Hiệp về Việt Nam không báo trước, bé trai sợ không dám gần mẹ. Từ ngày cô ta về, cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, dẫn đến hai bên làm đơn ly hôn. Toà đã thụ lý và đang chờ giải quyết.

Trong khi chờ toà giải quyết, mỗi lần cãi nhau, Hiệp thường vào bếp lấy dao đuổi chém chồng và doạ nhờ “xã hội đen” xử lý cả gia đình. “Lần chém thằng Chỉnh ở Thái Nguyên, Hiệp bảo sẽ đi mua mìn cho nổ tung cả nhà chúng tôi”, bà Phượng nói. Lúc nào Hiệp cũng mang theo dao nhọn và axít. Lần chém chồng ở Thái Nguyên, vì muốn cho Hiệp cơ hội “quay đầu là bờ” nên mọi người không báo công an.

Lo sợ Hiệp sẽ gây tội ác như lời tuyên bố, bà Phượng bàn với gia đình gửi trả con dâu về bên ngoại. Hiệp đồng ý, cả nhà thuê xe ôtô, đưa cô ta về quê cùng mọi vật dụng cá nhân. Hiệp “hành” chồng bắt đưa con trai cho mình nuôi, nhưng khi về tới Thanh Hoá, cô ta kiên quyết không nhận, hai bố con anh Chỉnh lại lặn lội về trong đêm, thằng bé đói lả trên đường đi.

Sau hai ngày “trả về địa phương”, Hiệp về Bắc Giang, lạy lục, xin lỗi mẹ chồng và hứa sẽ “làm con dâu ngoan ngoãn”, tu tâm. Mấy hôm đó, Hiệp không ngủ ở nhà chồng, ăn uống bên ngoài, rình rập anh Chỉnh. “Ai ngờ đâu nó hành động độc ác như vậy”, bà Phượng than và bảo, hôm nhận tin con bị tạt axít, cả nhà không dám ngủ, để điện thức cả đêm vì sợ Hiệp ném mìn như tuyên bố trước đó.

Hiệp hiện bỏ trốn. Trong khi công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tung quân truy tìm "nữ quái" này, gia đình bà Phượng vẫn sống trong sợ hãi. Ngay cả khi con trai nằm trong Viện, bà lo Hiệp vẫn tìm đến gây án tiếp, ở quê, cháu nội cũng đã được gửi xa nhà.

Với việc cung cấp hình cô con dâu côn đồ, gia đình bà Phượng mong cơ quan công an sớm bắt được hung thủ. “Một ngày nó còn trốn, chúng tôi còn không yên tâm”, bà Phượng nói.

Theo Ngôi Sao
people like INLOOK.VN fanpage