Bạn đang ở đây

Vụ đánh mẹ gãy cổ: Con trai nói không, con gái và mẹ nói có

Người con bị 'tố' đánh mẹ buồn bã cho biết anh không hề làm chuyện bất hiếu và vừa bị công ty cho thôi việc.

 

- Anh cho biết nguyên nhân và diễn biến sự việc xảy ra tối 18/9?

- Tối hôm đó, vợ chồng tôi cùng bố đang ngồi ăn cơm thì bị mẹ chửi vì trước đó, tôi với em gái có một chút xích mích. Tôi bảo mẹ để con ăn cơm xong rồi có gì nói nhưng bà vẫn mắng. Bực mình, tôi bỏ lên phòng. Một lúc sau nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng đồ vật vỡ, biết là bố mẹ lại xô xát nên tôi vội chạy xuống.

Thấy hai bên đang giằng co nhau chỗ chiếc tivi, tôi vội lao vào ôm lấy mẹ. Bà vùng vẫy, quay lại cắn vào ngực rồi nhổ luôn nước bọt vào mặt tôi. Sau đó, mẹ định đạp đổ xe máy dựng gần cầu thang nhưng tôi giữ được. Mẹ vẫn vùng vẫy quyết liệt. Trong lúc xô xát, bà bị va đập vào cầu thang và một số chỗ nên bị thâm ở mặt và chân tay. Tôi khẳng định không có chuyện đánh mẹ gãy cổ, cũng không hề giữ mẹ cho bố đánh mà chỉ giữ để bà không đập phá đồ đạc.

Tú Khôi khẳng định không hề đánh mẹ.

 

- Quan hệ giữa hai mẹ con anh trước khi vụ việc xảy ra thế nào?

- Từ trước đến nay, hai mẹ con tôi ít nói chuyện với nhau do không hợp tính, thỉnh thoảng có xảy ra cãi nhau nhưng đó là chuyện mà hầu như gia đình nào cũng có. Do bố mẹ mâu thuẩn nhau nên gia đình ăn cơm riêng, mặc dù chung bếp. Em gái ăn cơm với mẹ, còn tôi và vợ (mới cưới) ăn cơm với bố.

- Cuộc sống của bố mẹ anh không hạnh phúc, anh đã làm gì để giúp gia đình không bị tan vỡ?

- Tôi vẫn thường nói với mẹ “Tính bố như vậy, mẹ lấy bố rồi thì mẹ phải chấp nhận. Con biết bố mẹ không hợp nhau, nhưng mỗi người nhường nhịn nhau một chút cho gia đình được yên ổn”.

- Bà Liên, mẹ anh cho biết, trước khi cưới vợ, anh có lên phòng bà nói chuyện và hứa sẽ đối xử tốt với mẹ. Tại sao anh lại có những hành động không đúng với phận làm con khi sự việc xảy ra?

- Từ đầu đến cuối, tôi không hề đánh mẹ. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài phút. Đúng là tôi có giữ chặt mẹ nhưng là để ngăn không cho bà đập phá đồ đạc trong nhà chứ không phải giữ mẹ để cho bố đánh. Lúc đó, bố đứng ngoài không làm gì được, vợ tôi chạy đi gọi các bác ở bên cạnh sang, chỉ có mình tôi con trai khỏe mạnh, có thể ngăn được mẹ.

Đúng là trước khi cưới vợ, tôi có lên phòng mẹ nói chuyện vì trước đó mẹ con không được hòa thuận. Nhưng mục đích chính là để thông báo và xin phép mẹ cho tôi lấy vợ. Mẹ khóc và trách tôi chưa được sự đồng ý của mẹ mà đã cưới xin vội vàng. Sau đó, mẹ vẫn cho tôi một số tiền để lo cho đám cưới.

Tú Khôi cho biết đây là vết thương mẹ trong cơn giận giữ đã cắn anh.

 

- Anh có biết những ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” vì thông tin anh giúp bố “đánh gẫy cổ mẹ”?

- Tôi biết, tôi cũng đã xem qua tin tức. Chuyện riêng tư của gia đình mà cả xã hội biết thì không có gì tốt đẹp cả. Tôi biết trên mạng, người ta còn xỉ vả, chửi bới tôi. Tôi không làm ra những chuyện đó. Chuyện gia đình tôi, không ai chứng kiến, họ không hiểu nhưng vẫn nói. Còn trên Facebook, họ hoàn toàn theo tâm lý đám đông nên tôi không chấp.

Là một người con, nếu có ai cư xử với bố mẹ không tốt, tôi cũng không chấp nhận được. Huống hồ đánh mẹ, tôi không bao giờ dám.

Trước khi sự việc được sáng tỏ, hội anti hành động bất hiếu của Tú Khôi đã lên đến con số gần 75.000 thành viên. Ảnh chụp màn hình 23h40 ngày 21/9.

 

- Cuộc sống của anh hiện giờ thế nào?

- Thực sự tôi rất buồn vì mới nhận được quyết định thôi việc của công ty. Nhưng thấy hoang mang nhiều hơn vì những thông tin không chính xác quanh sự việc xảy ra. Đã có nhiều người nhắn tin, gọi điện chửi bới hai bố con tôi, có người còn dọa giết “thằng bất hiếu”. Đêm qua, có người còn ném đá ầm ầm vào cửa nhà khiến hai bố con không ngủ được. Tôi lo lắng gia đình sẽ tan vỡ hoàn toàn, lo sức khỏe của mẹ, lo cho đứa con sắp chào đời…

- Từ hôm được thả về, anh đã đến thăm mẹ anh chưa? Anh có nắm được tình hình sức khỏe hiện nay của mẹ?

- Từ hôm về, hai bố con tôi chưa ra khỏi nhà, muốn lên viện thăm mẹ nhưng sợ vì có nhiều phóng viên ở đó. Tôi gọi điện cho mẹ nhưng dì Luân cầm máy và không cho gặp. Hai bố con hỏi thăm sức khỏe mẹ chủ yếu qua em gái.

- Sau vụ việc này, anh nghĩ mình sẽ đối mặt với mẹ như thế nào?

- Tôi chờ sức khỏe mẹ bình phục, được về nhà rồi chắc gia đình sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này.

- Anh có muốn nói gì với mẹ anh lúc này?

- Thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Trước hết là muốn hỏi vì sao mẹ và dì lại có thể nói ra những điều không đúng sự thật như vậy. Nhưng tôi có thể hiểu được tình trạng sức khỏe mẹ như thế, cộng thêm sự khích bác từ một số người nên không trách mẹ. Chỉ hi vọng khi có kết luận của cơ quan điều tra, sức khỏe mẹ ổn định, mọi chuyện sẽ rõ ràng.

"Tôi dứt ruột sinh ra nghịch tử"

Mắt sưng húp, khuôn mặt đầy những vết tím bầm, khó nhọc nuốt từng thìa cháo, bà Lê Thị Liên đau đớn kể lại buổi tối kinh hoàng bị chồng, con đánh.

Theo lời kể của bà Liên, tối 18/9, bà và con trai Tú Khôi (27 tuổi, nhân viên bán hàng một công ty ô tô) xảy ra xích mích khi bà phàn nàn về cách đối xử không tốt của Khôi với em gái. Cậu con trai tức giận đã chỉ thẳng tay vào mặt mẹ và quát mắng, đồng thời, đập phá đồ đạc trong phòng bà.

Trong lúc hai mẹ con cãi nhau, ông Nguyễn Đình Tiến, chồng bà đứng ngoài nhìn, không những không giảng hòa mà còn xúi giục cậu con trai "đánh chết nó (bà Liên - PV) đi". Lời qua tiếng lại, ông Tiến xông vào đấm đá vợ. Khôi chốt chặt cửa rồi tiếp tay cho bố hành hung mẹ.

Trong cơn hoảng loạn vì bị chồng, con đánh bất ngờ. Bà kêu cứu bà con dâu "Trang ơi, Trang cứu mẹ với" nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Một lúc sau, chị dâu bà Liên biết và chạy sang, bố con ông Tiến mới chịu dừng tay. Bà Liên gọi điện cầu cứu cảnh sát và em gái là Lê Thị Luân. Ngay trong đêm, bà được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Bác sĩ Phạm Quang Phúc, khoa Sọ não, bệnh viện Thanh Nhàn, trực tiếp điều trị cho bà Liên cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, toàn bộ vùng mặt bị bầm tím, sưng nề vùng tay chân nhưng không có dấu hiệu tổn thương vùng não và đột sống cổ.

 


Bà Lê Thị Liên đang được điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn.

 

Mặt đầy vết bầm tím, bà Liên ứa nước mắt cho hay, gia đình bà bà không hạnh phúc đã nhiều năm, vợ chồng ly thân từ năm 2004 nhưng vẫn sống chung nhà. Theo lời bà Liên, trước khi ly thân, hai vợ chồng đã nhiều lần to tiếng dẫn đến xô xát. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẩn do bà Liên nghi ngờ ông Tiến có quan hệ bất chính với nhiều cô gái. Đỉnh điểm tháng 5/2004, trong một lần cãi nhau, ông Tiến đã từng dọa giết vợ.

Dù cuộc sống bất hòa, bà vẫn chịu nhịn nhục để giữ thể diện cho chồng vì ông Tiến vốn là giáo viên trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi nhắc đến cậu con trai Nguyễn Tú Khôi, bà chỉ lên mặt, vén tay áo lên cho mọi người xem, những vết bầm tím trên mặt, trên cổ đều do Khôi hợp sức với bố gây ra. Bà đua lòng nói: "Tôi dứt ruột sinh ra nghịch tử".

Buổi tối xảy ra sự việc, bà Liên cũng không lý giải được vì sao Khôi lại hành động như vậy. Mặc dù được mẹ yêu thương, chiều chuộng, nhưng mỗi lần ông bà cãi nhau, Khôi đều quay sang bênh bố chằm chặp, chửi rủa mẹ không tiếc lời.

Cách đây một tháng, trước khi lấy vợ, Khôi có lên phòng bà và quỳ xuống xin lỗi vì trước đó từng đối xử không tốt với mẹ. Tưởng con trai đã thay đổi cách sống, bà Liên tha thứ, còn cho Khôi 25 triệu dành dụm từ tiền bán hàng để lo cho đám cưới được đầy đủ.

Bà Liên khóc nấc: "Nó còn xin tôi cho nó cơ hội sửa sai, hứa từ nay sẽ đối xử tốt với mẹ. Vậy mà đêm đó, nó cùng với bố xông vào đánh đấm tôi tối tăm mặt mũi, mặc cho tôi van xin tha mạng".

Vừa đút cháo cho chị gái ăn, bà Lê Thị Luân (em gái bà Liên) vừa kể về đứa cháu trai "chẳng ra gì". Bà Luân cho hay, có lần xích mích, anh ta chỉ thẳng tay vào mặt mẹ ruột và nói "Sau này chết đi, bà muốn được lên bàn thờ ngồi hay để tôi ném ảnh bà ra ngoài đường?", còn đe dọa nếu "mách" bên nhà ngoại thì sẽ biết tay.

Dù đã được tháo băng cổ và xác định không bị tổn thương đốt sống cổ, bà Liên vẫn phải nằm bất động trên giường bệnh, chưa thể đi lại được. Bà giờ chỉ có thể húp cháo loãng và uống sữa. Bà liên tục kêu chóng mặt, buồn nôn và đau nhức vùng đầu.

Hiện, bà Liên đang làm đơn gửi lên công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) xin bảo vệ tính mạng cho bản thân, con gái và những người ruột thịt. Bà lo sợ sau khi xuất viện, trở về nhà sẽ lại bị hành hung tiếp. Đồng thời, người phụ nữ bị cả chồng, con trai đánh đập đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Phong Sắc đề nghị xem xét lại tư cách giáo viên của ông Nguyễn Đình Tiến.

Với những chấn thương của bà Liên được bệnh viện xác định, cơ quan chức năng cho biết chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Đêm 19/9, ông Tiến và con trai được cảnh sát cho về nhà.

Trước lời khai hoàn toàn trái ngược nhau của bà Liên và ông Tiến cùng cậu con trai Tú Khôi, những người ngoài cuộc không thể làm gì khác hơn ngoài chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Hi vọng, sự việc sẽ mau chóng sáng tỏ, trả lại công bằng và danh dự cho nạn nhân thật sự trong câu chuyện xung đột gia đình khá nghiêm trọng này.

 

Theo Thanh Hòa - Ione 

people like INLOOK.VN fanpage