Bạn đang ở đây

Vụ đánh mẹ gãy cổ: đã có kết quả điều tra

Kết luận vụ việc gây xôn xao tại nhà bà Lê Thị Liên và ông Nguyễn Đình Tiến (Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan công an cho rằng không có hành hung mà chỉ là mâu thuẫn gia đình, còn bà Liên vẫn một mực khẳng định mình bị chồng và con đánh.

 

Chỉ mâu thuẫn gia đình không hành hung

Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Liên tố chồng, con hành hung phải nhập viện, ngày 24/9, trao đổi với Phóng viên, Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng CA Quận Hoàng Mai cho biết, "Công An Phường Tương Mai đã điều tra vụ việc và giải quyết, không có chuyện gãy cổ như báo chí đưa tin. Đây là chuyện mâu thuẫn nội bộ gia đình với nhau, tự hòa giải chứ không có gì".

Trước đó, Trung tá Đào Đức Thảo – Trưởng công an phường Tương Mai trả lời trên báo chí, khoảng 19h30 ngày 18/9, ông Nguyễn Đình Tiến (Tổ 45, phố Trương Định, quận Hoàng Mai) cùng con trai là Nguyễn Tú Khôi có xảy ra xích mích dẫn đến xô xát với bà Lê Thị Liên (vợ ông Tiến), khiến bà này phải nhập viện.

Kết luận điều tra vụ mẹ tố hai bố con bạo hành

Hình ảnh bà Liên đang điều trị ở bệnh viện vì xô xát với chồng

Sau khi sự việc xảy ra, bà Liên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn còn hai bố con ông Tiến bị Công an phường tạm giữ để điều tra. Tại cơ quan điều tra, ông Tiến và con trai thừa nhận có xảy ra xô xát với bà Liên nhưng cả hai đều không hành hung nạn nhân.

Do bất đồng, bà Liên có đập phá một số tài sản. Ông Tiến và Khôi vào can ngăn. "Chắc chắn có sự giằng co nhưng không đến mức đánh đập hành hạ như bà Liên tố cáo. Ông Tiến và con trai là người có học thức", Trung tá Thảo nói.

Ngày 19/9, bệnh viện Thanh Nhàn đã gửi kết quả giám định thương tật cho công an phường để phục vụ công tác điều tra. Theo đó, bà Liên không có máu tụ ở não; cột sống, xương cổ, xương tay chân không bị tổn thương; hình ảnh chụp các cơ quan nội tạng không có biểu hiện bất thường. Mặt, đầu, ngực, bụng bị chấn thương phần mềm.

Căn cứ vào kết luận giám định thương tật trên, cơ quan công an đã yêu cầu ông Nguyễn Đình Tiến, anh Nguyễn Tú Khôi viết giấy cam đoan và cho về nhà.

Tuy nhiên, trước kết luận của cơ quan công an, bà Liên và em gái bà Liên tỏ ra bất bình và không hài lòng với kết luận trên. Bà Liên vẫn khẳng định mình bị chồng và con đánh nên mới ra nông nỗi này. Đồng thời, bà cũng rất thất vọng về những lời khai không đúng sự thật của chồng và con trai.

Ông Tiến đã trở lại đi làm bình thường

Ngày 24/9, trao đổi với PV, ông Phan Văn Thắng, Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Phong Sắc cho biết, chiều ngày 24/9, ông Tiến đã trở lại trường đi dạy bình thường. Với vụ việc lùm xùm xảy ra mấy ngày qua, khi nào có kết luận chính thức từ phía cơ quan công an, nhà trường sẽ có biện pháp xử lý.

Về phía nhà trường sẽ yêu cầu thầy Tiến phải hứa trước tập thể, khẳng định những gì thầy Tiến đã khai với cơ quan công an là đúng sự thật.

Nói về chuyến du lịch Singapore với thầy cô trong trường, thầy Tiến dẫn một người bạn gái đi cùng, ông Thắng cho biết đó có thể là đi cùng bạn.

Trái với lời khẳng định của ông Tiến về việc "tôi không có bồ" thì con gái và vợ ông Tiến cho biết: "Bố đã có bồ từ lâu, từ cách đây mấy năm rồi nhưng vì em còn bé em không hiểu thế nào là đúng là sai, hơn nữa đó là chuyện người lớn nên em cũng giống mẹ, "mặc kệ, coi như không biết".

"Bạn gái của bố em có tên là D. Em biết cô ấy. Bố và cô chụp rất nhiều ảnh đi du lịch, đi nhảy. Gần đây nhất là trong chuyến du lịch tại Singapore cùng các thầy cô trường Nguyễn Phong Sắc vào tháng 7/2012".

Ngày cưới Khôi (con trai), ông Tiến còn công khai dẫn "bồ" về giới thiệu - L. cho hay.

 

Nhiễu thông tin người trong cuộc

Bà Liên kể lại "Chuyện tối ngày 18/9 là do Khôi xử sự với em gái về chuyện nhà vệ sinh bẩn từ hôm trước (tức 17/9 - PV), thì hôm sau tôi mới mắng chửi nó trên danh nghĩa nó là phận con mà đối xử với em như thế. Tôi chỉ bảo "Khôi ơi, tại sao sao mày ăn nói bẩn thế, liệu Linh nó là em vợ mày thì mày có dám nói như thế không? Thế là nó trợn mắt trợn mũi lên "bà nói gì, bà nói gì" thì tôi bảo "tao nói thế, tao đúng hay sai?

"Chắc là do nó sỹ diện với vợ, nó mới bảo "bà đi lên đây", nó túm tay tôi kéo lên tầng. Tôi biết cái vở của nó, một là nó kéo lên để đánh, hai là nó nhốt vào phòng, tôi không lên và nhất quyết bám chặt vào cầu thang. Nó túm tay tôi ra không được thì thằng bố nó mới chêm vào, "cái loại mày là con chó, thì tôi mới nói lại "ừ đúng rồi thì lấy chó mới đẻ ra hai con chó". Nó tức cái câu ấy, thế là hai thằng nó túm vào đánh tôi. Tôi kêu trời kêu đất lên.

Thằng con không làm gì được, nó mới lên tầng hai phá hết đồ đạc của tôi ở trên ấy, bực mình tôi mới đập cái điều khiển ti vi, thì thằng bố nó đấm, nó đạp.

Đồng thời, thằng con giai chạy xuống, nó mới túm tóc lôi tôi ra cho thằng bố nó đấm, nó đạp, lúc đó có cô con dâu tôi ở đó, tôi có gọi "Trang ơi, Trang cứu mẹ với" nhưng cũng không thấy nói gì.

May lúc đó có thằng cháu, nó mới gọi bà chị dâu tên là Nguyễn Thị Thúy, bác ấy mới sang đập cửa thì nó mới không đánh tôi nữa.

Lúc đó, tôi mới giả vờ nói với chị dâu "Chị Thúy ơi, chị đi lên đây cùng với em, nó đánh em sưng lắm". Tôi phải nói như vậy, đi lên một mình thằng kia nó lại sập cửa nó đánh tôi. Tôi túm chặt bà chị dâu đó, chạy lên tầng lấy điện thoại gọi cảnh sát 113 và em gái tôi. Công an đến mời tất cả lên, lúc đó tôi choáng quá mới đưa đến viện".

Còn theo lời ông Tiến kể lại khoảng 20h, tối ngày 19/8, khi đó cả 3 bố con ông Tiến, Khôi cùng cô con dâu tên Trang đang ngồi ăn cơm ở tầng 1, bà Lê Thị Liên (vợ ông Tiến) đứng ở cầu thang chửi bới Khôi về mâu thuẫn với em gái chuyện dọn nhà vệ sinh.

Lúc đó, Khôi bảo con đang ăn cơm thì mẹ đừng nói nữa, để lúc khác rồi nói nhưng bà Liên không nghe mà tiếp tục chửi bới khiến Khôi bực bỏ cơm lên phòng. Không còn ai chửi bới bà Liên lại quay sang chửi ông Tiến, giữa hai người đã xảy ra những lời qua tiếng lại.

Lúc này bà Liên vớ lấy điều khiển ti vi đập phá, rồi ôm ti vi định đập, nhưng bị ông Tiến ngăn lại. Bà Liên bị giữ chặt nên quay lại bóp của quý, tụt quần ông Tiến. Vì xấu hổ với con dâu, ông Tiến ngồi thụp xuống một tay giữ quần, một tay cố giằng tay bà Liên vì đau.

"Nhìn con dâu lúc đó tôi rất xấu hổ, chỉ cố giữ quần. Khôi ở trên tầng 2 lao xuống giằng bà ấy ra, bà ấy quay lại vùng vẫy, cắn Khôi rồi nhổ nước bọt vào mặt Khôi. Bà ấy còn quay sang đạp xe máy, định đập phá ti vi nhưng bị Khôi giữ lại thì bà ấy lăn ra ăn vạ kêu gào, rồi gọi công an, gọi vợ chồng em gái tố chồng con đánh đập, giết bà ấy. Sau đó thì công an phường mời lên giải quyết nhưng bà ấy đi thẳng taxi tới viện.

Bà Nguyễn Thị Thúy là chị dâu ông Tiến ngay sát nhà cho biết : "Tôi ở gần nhà, có cháu nhỏ học trên gác, nó gọi tôi "mẹ ơi, bên nhà chú Tiến đánh nhau, tôi mới chạy sang thì tôi thấy hai mẹ con đang đứng ở cửa, mở cửa ra thì thím ấy nhào ra bên ngoài để thím kêu. Tôi và Khôi lôi vào ý là để không ra ngoài kia, cháu là thanh niên sợ đi ra ngoài thế nọ thế kia. Tôi vào thì tôi với cả cháu nữa (Khôi - pv), cháu nó ôm mẹ đặt vào chỗ cầu thang thì trong lúc ấy thím ấy có nói với tôi là "thôi bây giờ bác đi lên phòng với tôi, thì thím ấy đi lên tầng thím lấy điện thoại cho người thân". Lúc tôi sang thì không có chuyện đánh đập nữa.

Em rể của bà Liên là ông Thành thì kể lại "Vợ tôi nhận được điện thoại từ bà Liên gọi "Luận ơi chúng nó giết tao "hai vợ chồng chạy xuống nhà chị ngay lập tức. Xuống thì cửa nhà bà Liên vẫn đóng, có bao nhiêu người phục quanh ở đó rồi. Khi nghe bảo vợ ông Tiến ngất đấy rồi, tưởng chết thì ở trong nhà mới mở cửa, lúc đó không biết là bố hay con mở. Khi vào thì thấy bà ấy đã nằm sõng soài ra nhà, hai bố con nó ở trong nhà. Chúng tôi mới lập tức gọi 113, và công an phường xuống.

 

 

Theo phunutoday

people like INLOOK.VN fanpage