Bạn đang ở đây

EO THON - BIKINI ĐẸP - NGẠI GÌ KHÔNG "KHOE"?

Mùa hè là mùa của bikini, nhưng hè qua rồi mà bikini vẫn có quá nhiều mẫu mã đẹp thì biết làm sao? - Thì sắm bikini và đi bơi thôi!

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng, tại sao chúng ta có thể mặc một bộ bikini 2 mảnh bé xíu và xuất hiện trước đám đông, một cách tự nhiên, không ngại ngùng, nhưng với một bộ đồ lót thì không? Trong khi, chúng trông chẳng khác nhau là bao (khi chất liệu những bộ đồ lót thuộc loại dày dặn)?

- Vì bikini có thể là đồ lót, nhưng đồ lót thì không thể là bikini.

Nhu cầu cho trang phục dành riêng cho việc bơi lội bắt đầu dấy lên khi việc tắm biển vào các kì nghỉ, những ngày cuối tuần xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu. Khi đó, người ta đã đặt câu hỏi rằng: “Phụ nữ sẽ mặc gì và mặc như thế nào trên những triền cát trắng…có mặt cả đàn ông? Họ nên phô bày sự hấp dẫn giới tính hay kín đáo che đậy như trước giờ vẫn vậy?”. Câu trả lời đầu tiên đến vào những năm 1800 với một loại trang phục bơi là áo tay phồng vận cùng váy dài quá gối, bên trong là quần, không khác gì so với trang phục ban ngày. Đây là bước đánh dấu đầu tiên cho thời trang áo tắm. Và trải qua cả một quá trình dài, trang phục tắm dần dần được cách tân, thay đổi chất liệu và "khoét sâu hơn, khoét cao hơn". 

Đến năm 1946, bikini – đồ bơi hai mảnh mới được ra đời, thể hiện sự thay đổi tư duy sâu sắc trong xã hội về quyền tự do của phụ nữ, họ được phép mặc và…khoe những gì họ muốn! Bộ bikini bắt đầu được ví von như một bức khung tôn vinh những bộ phận “gây chết người” nhất đối với phái mạnh trên cơ thể người phụ nữ, như phần ngực, eo, chân…không khác gì đồ lót - thứ trang phục chỉ được giấu bên trong. Và chỉ một thập kỷ sau, người ta bắt gặp thiết kế gợi cảm này xuất hiện tràn ngập trên bãi biển khắp nước Pháp, tuy rằng ở Mỹ và một số nước Châu Âu khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý...thì vẫn "cổ hủ" không chấp nhận bikini, thậm chí là cấm nó xuất hiện. 

Ngày nay, phụ nữ ở tất cả mọi lứa tuổi đều dành cho bikini một sự ưu ái đặc biệt. Bằng chứng là hình ảnh bikini xuất hiện khắp các bãi biển, khu bơi lội. Nếu xuất hiện ở những nơi này với trang phục khác - không - phải - là - đồ - bơi, đó mới là "hiện tượng lạ". Các cô gái có thân hình chuẩn mẫu, vòng eo thon gọn sẵn sàng diện bikini mỗi khi "đến với nước", tự tin post ảnh khoe lên mạng xã hội; các cô gái mũm mĩm thì lấy mục tiêu "mặc được bikini" để giảm cân... và cứ thế, phụ nữ đã không còn ngần ngại khoe những khoảng hở của cơ thể khi mặc những thiết kế (đã từng được coi là) táo bạo ấy.

Bạn có còn e dè trước bikini? Đừng ngại ngần khoe những gì bạn có với những bộ bikini nóng bỏng khó cưỡng này nhé!

Gin Lê (Tổng hợp)

people like INLOOK.VN fanpage