Bạn đang ở đây

Làng thời trang hay "trường đấu võ mồm"?

Sau những chuyện ồn ào, cãi vã của một số nhân vật trong làng thời trang Việt. Nhiều người có cảm tưởng làng thời trang hóa thành "chợ xổm" lúc nào không hay.
> Lý Băng Băng soán ngôi Chương Tử Di tại thảm đỏ Oscar
> Hà Anh nói rõ "trắng đen" chuyện "thù Tuyết Lan"
Khi nói đến thời trang, người ta hình dung ra ngay những cụm từ đầy tính uy lực như: đẳng cấp, tinh tế, tuyệt mỹ hay chân thực và gần gũi hơn là tính thẩm mỹ tương đối. Thời trang không chỉ là áo quần phục vụ cho nhu cầu che đi cái xấu, khoe ra cái đẹp của con người. Thời trang còn nằm trong phạm trù nghệ thuật bởi nó được thai nghén và đúc kết từ những ý tưởng sáng tạo trong cuộc sống. Hơn nữa, thời trang không chỉ đơn giản là vải vóc mà còn là hình khối, sắc màu của nghệ thuật tạo hình. Cũng bởi lẽ đó, những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang luôn được nhìn nhận như những nghệ sĩ thực thụ.

Thường, các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực thời trang yêu cầu là người có gu thẩm mỹ cao, công việc họ làm cũng thường khiến bao người ngưỡng mộ. Nhờ tư duy sáng tạo mà NTK mang đến những phát kiến mới, người thợ may tài hoa cho ra sản phẩm đẹp và người mẫu lành nghề truyền tải tốt thông điệp đến giới mộ điệu thời trang. Những người hoạt động trong giới thời trang được ví như những nghệ nhân ươm trồng hoa. Thành quả của họ luôn giúp cuộc sống tươi tốt và rạo rực những gam màu đẹp mắt.

Nhưng thời gian gần đây, một số người vốn được coi là nghệ sĩ thực thụ đã vô tình làm thay đổi cách nhìn của khán giả yêu cái đẹp. Họ hướng khán giả về một thế giới hỗn độn của làng thời trang Việt; trong đó làng thời trang Việt không khác gì "chợ xổm" khi đầy rẫy chuyện cãi vã ỏm tỏi.

Làng thời trang biến thành chợ xổm?!, Thời trang, ha anh, do manh cuong, vietnam's next top model, nguoi mau, sieu mau, thoi trang

NTK thích mặc váy thể hiện khả năng đốp chát khiến phần đông người hâm mộ phải e dè.

Làng thời trang biến thành chợ xổm?!, Thời trang, ha anh, do manh cuong, vietnam's next top model, nguoi mau, sieu mau, thoi trang

Siêu mẫu Hà Anh châm ngòi huyên náo và góp phần khiến chợ xổm thêm ồn ã.

Siêu mẫu và nhà thiết kế
Câu chuyện lục đục của siêu mẫu Hà Anh và NTK Đỗ Mạnh Cường đương nhiên không chỉ gây ầm ĩ trên trang facebook của họ. Chuyện người đời cãi vã vốn chẳng xa lạ. Nhưng chuyện hai cái tên đình đám trong làng thời trang Việt mang nhau ra miệt thị thì giới quan tâm quả là thấy phiền lòng.

Theo lý lẽ của Hà Anh, cô lên tiếng bởi quá yêu thương cô học trò Huyền Trang của mình. Siêu mẫu không đành lòng trước sự “hắt hủi” của BTC với cô mẫu trẻ đầy triển vọng. Rồi đến chuyện cô chia sẻ về sự hiểu biết của mình xung quanh chuyến đi New York diễn của Tuyết Lan và Hoàng Thùy, đính kèm thông tin là lời quảng bá về MV mới không được "duyên dáng" lắm. Ngay tắp lự, NTK Đỗ Mạnh Cường dựa vào những dẫn chứng không mấy hay ho đó để lao vào cuộc “đấu khẩu” trên mạng. Dữ dội hơn, anh còn hé lộ một cách mong manh rằng đang nắm giữ thông tin bất lợi cho Hà Anh - đó là một bí mật mà có thể dẫn tới scandal to đùng cho cô!? Nó to đến mức nào, nguy hiểm ra sao thì độc giả chẳng được biết. Nhưng nếu đây là "đòn" để Đỗ Mạnh Cường "hạ thủ" Hà Anh thì quả là nó chưa thuyết phục và đáng tầm chút nào?

Trong cuộc sống, tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề đều có sự mâu thuẫn, đối chọi và tranh giành miếng bánh ngon. Nhưng cách hành xử và dập vùi lẫn nhau của những nghệ sĩ thực thụ khiến khán giả hâm mộ bàng hoàng. Hà Anh bị chỉ trích là nhiều chuyện bởi đã lớn tiếng về việc chẳng liên quan trực tiếp đến mình. Cái cách mà cô "trả lời" thắc mắc của Tuyết Lan mới đây cũng bị cho là chưa phù hợp lắm với vị thế của "người thầy", một đàn chị lớn hơn đối phương đến cả chục tuổi. Đỗ Mạnh Cường thì bị nghi hoặc về độ nam tính khi anh thể hiện sự "lắm lời" và đốp chát qua lại cùng Hà Anh. Chỉ là chuyện lời qua tiếng lại - dù là trong trang tin cá nhân, nhưng vô tình họ khiến hình ảnh của mình giảm sút hẳn trong mắt công chúng.

Làng thời trang biến thành chợ xổm?!, Thời trang, ha anh, do manh cuong, vietnam's next top model, nguoi mau, sieu mau, thoi trang

Tuyết Lan mang chuyện cũ ra "tố" Hà Anh đã vô tình làm lu mờ thành quả mới
của cô. Nhưng chưa đủ, Hà Anh còn đáp trả "cô học trò" bằng một bức
Note với nội dung hàm chứa quá nhiều "ý tứ"

Siêu mẫu và mấp mé siêu mẫu
Tuyết Lan vừa trở về sau cuộc biểu diễn đầy sóng gió. Tất nhiên, sóng gió này do chính những người ở quê nhà tạo nên trong dư luận. Đáng lẽ hành trình của cô tại New York cùng Hoàng Thùy là một điều khiến nhiều người phải nể phục và đáng tán dương. Nhưng việc này bị gạt ngang cùng với scandal "quăng bom" của đơn vị quản lý. Hình ảnh Tuyết Lan cũng có phần "xuống dốc" khi cô lên tiếng về chuyện bị Hà Anh “xử ép”. Cô người mẫu trẻ chưa kịp được người hâm mộ an ủi về việc "đã bị cựu giám khảo kìm hãm một tài năng"; đoạn trả lời của Hà Anh chắc chắn sẽ khiến Tuyết Lan phần nào bẽ bàng bởi sự nghiệt ngã của việc công kích qua lại. "Và cuối cùng, cách đây 3 tuần khi chị host một sự kiện mà người ta bình chọn em là Babe of the year, chị tự hào giới thiệu em lên sân khấu như một cô học trò nhỏ của mình, và em bước lên sân khấu với nụ cười nở trên môi; em còn cám ơn chị trước mặt mọi người, và phóng viên, nói rằng rất tự hào được đứng chung sân khấu với một đàn chị, một người thầy, là chị... không biết lúc đó, em có phải "ngậm đắng nuốt cay" khi nói ra những lời ấy không?" - Trích đoạn "bức thư" Hà Anh gửi Tuyết Lan.

Giá Tuyết Lan có tầm nhìn cao hơn, để chia sẻ cùng các bạn bè đồng nghiệp về chuyến đi lý thú, kể với độc giả về hành trình casting khó nhọc và sự tráng lệ của những sàn diễn mà cô có cơ hội đặt chân lên. Lúc ấy, sự ngưỡng mộ của đông đảo độc giả yêu thời trang sẽ chẳng mấy chốc mà tăng vọt.

Công ty truyền thông và cách truyền thông tin
Sau 2 mùa giải "đầy thị phi", liệu mùa giải sắp tới, công ty đang sở hữu bản quyền chương trình Vietnam’s Next Top Model có tiếp tục được sản xuất? Bởi bên cạnh thành quả và những cú hích cho làng thời trang Việt, thì họ cũng đem đến nhiều cái nhìn lệch lạc và khiến làng thời trang huyên náo bởi những scandal u ám xung quanh cuộc thi.

Chuyện cãi vã vốn không xa lạ ở Vietnam’s Next Top Model. Việc bôi xấu nhau trên mặt báo cũng không phải lần đầu. Ngay từ mùa thứ 1, cuộc tranh cãi nảy lửa giữa NTK Hoàng Ngân, người mẫu Nathan Lee và đại diện BTC đã khiến các bên liên quan tốn nhiều giấy mực. Trong vụ việc gần nhất là câu chuyện Hà Anh và "sự vu khống"; một lần nữa BTC tự “đạp” người họ từng đưa lên bục cao. Chẳng quá là BTC đã tự bôi xấu mặt mình khi đưa ra những nhận định không hề tốt đẹp về cựu thành viên BGK?

Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nên BTC nắm bắt khá rõ thông tin nào sẽ “hot”, sẽ thu hút. Nhưng việc dập vùi người khác chưa hẳn đã giúp mình bật lên. Đôi khi đâm người khác chính là hạ thủ bản thân. BTC “tố” Hà Anh vi phạm đạo đức BGK, vô hình chung phản ánh rõ cách làm việc vô tổ chức và thiếu căn bản của người tổ chức và thực hiện chương trình. Chính họ còn không kiểm soát được công việc mình đang làm?

Làng thời trang biến thành chợ xổm?!, Thời trang, ha anh, do manh cuong, vietnam's next top model, nguoi mau, sieu mau, thoi trang

Bà Quỳnh Trang cũng phải thừa nhận hình ảnh và uy tín của Vietnam's Next Top Model giảm trầm trọng sau những chuyện cãi vã ồn ào.
 
Làng mẫu và "chợ xổm"
Làng mẫu biến thành chợ xổm lúc nào không hay, mỗi phiên chợ đều ồn ã bởi lời qua tiếng lại của những nhân vật có ảnh hưởng trong làng mẫu. Việc làm của họ đang ảnh hưởng lớn đến diện mạo chung của làng thời trang Việt và ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và đánh giá của công chúng về hình ảnh của sao Việt. Khi mà ở cùng thời điểm, có rất nhiều người mẫu, nhà thiết kế, nhà tổ chức chương trình vẫn chuyên tâm với công việc của mình. Chưa cần kể đến công việc của họ có quy  mô, hoành tráng hay không, nhưng họ vẫn làm nghề với tất cả nhiệt huyết và sự chân chính.
Theo 24h
people like INLOOK.VN fanpage