Bạn đang ở đây

'Mổ xẻ' cơ hội của 3 cô gái tại chung kết VNTM 2011

Đến thời điểm này, có thể xem Thúy là gương mặt ấn tượng nhất mà cuộc thi Vietnam's Next Top Model tìm kiếm được ở mùa thứ hai nhưng cũng có thể nói, cô là trường hợp mà ban giám khảo phải vất vả để đào tạo và uốn nắn nhiều nhất.

 

22h tối nay, quán quân sẽ được xướng tên trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model, tuy nhiên, sát giờ G, cơ hội dành cho họ vẫn còn ngang nhau.

 

Top 3 của cuộc thi Vietnam's Next Top Model khiến khán giả lẫn giới chuyên môn khó dự đoán người thắng cuộc

Top 3 của cuộc thi Vietnam's Next Top Model khiến khán giả lẫn giới chuyên môn khó dự đoán người thắng cuộc bởi cả ba đều sở hữu những ưu và khuyết điểm ngang bằng nhau.

'Búp bê Trà My' đã thành người mẫu cá tính, quyến rũ

So với 2 ứng viên còn lại, thậm chí với cả dàn cô gái của mùa Vietnam's Next Top Model năm nay, Trà My có một chút lợi thế là xuất thân từ dân thành thị, từng có thời gian ngắn theo học nghề người mẫu. Nên ít nhiều, cô cũng có vốn kiến thức về nghề mẫu, sàn catwalk và đặc biệt là thời trang.
 

Trà My đang ở độ tuổi teen - 19. Cô đến từ Hà Nội và là sinh viên năm 2 của trường Đại học Công nghệ và Kinh doanh. Trà My cao 1m80, nặng 52 kg với số đo hình thể 82-63-90. Ứng viên này sở hữu một ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn với vóc dáng chuẩn. Ban đầu mới vào "ngôi nhà chung", Trà My còn có những biệt danh như "hoa hậu gấu bông", "Minh Hằng 2"...
 

Chính vẻ ngoài dễ thương cùng phong cách trò chuyện nhí nhảnh, trẻ con, khiến cô gái 19 tuổi ngay tập tức thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là giới teen. Đó cũng là yếu tố quyết định giúp Trà My trở thành thí sinh có lượng fan đông đảo nhất cho đến thời điểm này.
 

Việc Trà My có mặt ở top 3 hoặc thậm chí nếu đoạt luôn giải quán quân là một kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho cô. Bởi vì, khác với vẻ ngoài xì tin, trẻ con, Trà My ẩn chứa một nội lực và tham vọng rất lớn. Ở chặng đường đầu, cô khiến ban giám khảo chán nản với cách tạo dáng trong sáng, một màu. Tuy nhiên, càng về cuối, sự bứt phá của My càng được thể hiện rõ. Ở những thử thách khó như chụp ảnh với voi, chụp ảnh trên cần cẩu 15m hay tạo dáng trên quầy bar với đôi giày cao chót vót... cô đều thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ và không sợ hãi bất cứ hiểm nguy nào.
 

Một điều đáng quý khác ở Trà My là thái độ làm việc hết mình và tinh thần cầu thị. Sau mỗi buổi chụp ảnh, cô thường xem lại rất kỹ từng bức ảnh, từng cách tạo dáng của mình và các bạn để rút kinh nghiệm. Cô là một trong số ít thí sinh chưa bị giám khảo phàn nàn về cách làm việc. My cũng ghi điểm với mọi người ở thái độ hợp tác, dù có làm việc mệt mỏi thế nào, trông cô lúc nào cũng tươi tỉnh và cười rất tươi.

Trà My có mặt ở top 3 hay nếu đoạt giải quán quân cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho cô. Bởi vì, khác với vẻ ngoài xì tin, trẻ con, Trà My ẩn chứa một nội lực và tham vọng rất lớn

Trà My có mặt ở top 3 hay nếu đoạt giải quán quân cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho cô. Bởi vì, khác với vẻ ngoài xì tin, trẻ con, Trà My ẩn chứa một nội lực và tham vọng rất lớn

Ngoài ra, một số ưu điểm sẵn có ở Trà My như kiến thức về thời trang, về nghề người mẫu, khả năng ngoại ngữ tốt hay phong cách ứng xử tự tin giúp cô "trội" hơn hai ứng viên còn lại là Lê Thúy và Hoàng Thùy. Ở phần casting trong nước, khi được giám khảo vặn hỏi, với nhan sắc này, sao không chọn thi hoa hậu mà lại muốn theo nghề người mẫu, cô gái tuổi teen đã có câu trả lời rất hay: "Hoa hậu là cái danh, không phải là một nghề. Người mẫu là một nghề nghiệp và em muốn theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc". Còn trong buổi casting tại Singapore, với khả năng ngoại ngữ tốt, Trà My hiểu được các nhà thiết kế nước ngoài muốn gì ở mình. Cô cũng là người chủ động giao lưu bắt chuyện với các người mẫu quốc tế để học hỏi kinh nghiệm.
 

Điểm yếu của Trà My so với hai ứng viên còn lại là gương mặt và phong cách của cô không lạ, thiếu sự cuốn hút người nhìn ngay từ ban đầu. Thân hình của Trà My cũng hơi đầy đặn so với chuẩn của người mẫu quốc tế. Ngoài ra, cô gái 19 tuổi vẫn chưa khắc phục được điểm yếu thường bị nghiêng đầu sang một bên khi chụp ảnh.
 

Nếu Trà My là quán quân năm nay, đa phần khán giả sẽ rất hài lòng vì cô là người được yêu mến nhất. Nhà sản xuất chắc hẳn cũng hài lòng vì không cần mất nhiều thời gian để đào tạo cho Trà My. Riêng "bộ tứ quyền lực" vẫn là ẩn số vì từ trước đến nay, Trà My không phải là lựa chọn quán quân của một số vị giám khảo.
 

Hoàng Thùy - Cô gái ấn tượng và mạnh mẽ

Cô gái đến từ Thanh Hóa có tuổi theo giấy khai sinh là 19, tuổi thật là 18 (1993). Cô sở hữu chiều cao 1m77, nặng 44 kg với các số đo 76-58-85. Thùy đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.
 

Hoàng Thùy là gương mặt sáng giá ngay từ ban đầu của cuộc thi. Giám khảo Đỗ Mạnh Cường ngay từ khi bắt gặp cô gái này ở vòng casting tại Hà Nội đã không khỏi ngỡ ngàng. Anh từng chia sẻ, dù Thùy có đoạt giải hay không, cô vẫn sẽ là gương mặt "first face" (người mở màn) cho các bộ sưu tập của anh trong thời gian tới. (Thùy đã diễn mở màn cho sưu tập mùa Đông của Đỗ Mạnh Cường trong sô diễn tại Singapore). Giám khảo Nam Trung cũng dành nhiều lời khen cho Thùy về chỉ số hình thể. Theo anh, từ khuôn mặt đến vóc dáng của cô đều toát lên sự cân đối, hài hòa, vừa giữ được vẻ lạnh của một người mẫu nhưng không quá xa cách.

Riêng giám khảo Xuân Lan thì bị "choáng ngợp" bởi cách chọn trang phục và trang điểm không thể chê vào đâu được của Thùy ở tập thứ 3. Cô đã khiến mọi người phải chú ý khi xuất hiện và sải bước catwalk ngay trên đường phố với bộ trang phục cùng phong cách trang điểm "ton sur ton" cá tính.
 

Suốt 14 tuần thi, Hoàng Thùy là cô gái duy nhất luôn giữ được phong độ ổn định.

Suốt 14 tuần thi, Hoàng Thùy là cô gái duy nhất luôn giữ được phong độ ổn định.

Suốt 14 tuần thi, Hoàng Thùy là cô gái duy nhất luôn giữ được phong độ ổn định. Ngoài sự thông minh và năng khiếu hội họa của cô sinh viên Kiến Trúc, Thùy còn sở hữu một tính cách khó gặp ở những người đang độ tuổi teen là sự hết mình, lăn xả trong công việc. Chẳng hạn như dù bị ngất khi chụp ảnh ở độ cao 15m, nhưng khi được thả xuống đất, chính Thùy lại nằng nặc đòi lên tiếp. Thùy có tham vọng rất lớn về ngôi vị quán quân của mùa thi năm nay với ước mơ giúp gia đình thoát nghèo, giúp cô làm được những điều mình mong muốn. Tuy nhiên, không như một số thí sinh khác, ở cô không có sự ganh đua ra mặt mà chỉ cố gắng làm hết sức mình. Thùy luôn được chọn là người tiên phong trong các thử thách khó khăn mà ban giám khảo đưa ra cho các thí sinh.
 

Ở Singapore, Hoàng Thùy liên tục nhận được những lời khen của giới chuyên môn nước ngoài từ nhà thiết kế đến nhiếp ảnh gia. Theo họ, Thùy sở hữu một gương mặt và phong cách rất thời trang, rất cuốn hút người xem.
 

Điểm yếu của Hoàng Thùy nếu so với Trà My là ở mảng kiến thức và sự am hiểu về thời trang, so với Lê Thúy là ở mặt hình thể và sức khỏe. Thùy sớm ghi điểm với giới chuyên môn nhưng chưa tạo được sức hút mạnh mẽ trong lòng khán giả truyền hình. Bởi vì, nếu Lê Thúy và Trà My có sự bứt phá, lột xác ấn tượng hơn so với những ngày đầu thì Thùy vẫn giữ ổn định phong độ nhưng đó cũng là nguyên nhân gây nên sự nhàm chán. Vì khán giả của các sô truyền hình thực tế thường yêu thích những thí sinh có sự thay đổi hình tượng nhanh chóng.

Trước giờ G, chúng tôi dự đoán Hoàng Thùy sẽ dừng lại ở top 3.
 

Lê Thúy - 'gái quê lột xác'

Lê Thúy thường bị xem là bản sao của Huyền Trang năm ngoái nhưng nếu theo sát cuộc thi mới thấy, cô là một hình ảnh hoàn toàn khác với một xuất thân cũng rất khác.
 

Đến thời điểm này, có thể xem Thúy là gương mặt ấn tượng nhất mà cuộc thi Vietnam's Next Top Model tìm kiếm được ở mùa thứ hai nhưng cũng có thể nói, cô là trường hợp mà ban giám khảo phải vất vả để đào tạo và uốn nắn nhiều nhất.
 

Lê Thị Thúy sinh ra ở Quảng Bình nhưng khi ở độ tuổi niên thiếu, cô sớm theo đội tuyển bóng chuyền vô Nam vào Bắc thi đấu. Nhiều khán giả phản đối Lê Thúy nhưng lại chưa hiểu hết hoàn cảnh của cô gái này. Thúy là một cô gái ngay từ nhỏ đã sống chung trong đội bóng chuyền, sinh hoạt tập thể, thi đấu theo đội nhóm nên phản xạ cá nhân của cô hơi yếu. Ngoài ra, sự mặc cảm về hoàn cảnh xuất thân từ gia đình nghèo khó hay bản thân thấy mình thua kém các thí sinh, cũng khiến cô thường thu mình trước các bạn cũng như ban giám khảo. Nếu người xem để ý về hình ảnh của người mẹ quê của Lê Thúy xuất hiện tại ngôi nhà chung hay biết chuyện gia đình không có nổi một chiếc ti vi để xem con gái thi người mẫu trên truyền hình, hẳn sẽ phần nào thông cảm với những hành động của cô gái 20 tuổi này.
 


Tuy vậy, Thúy không phải là một cô gái hiền lành và dễ bắt nạt. Ở cô cũng có sự ganh đua và thái độ làm việc thiếu kiên nhẫn. Cách Lê Thúy tỏ ra yếu đuối, ủy mị trong sinh hoạt đời thường cũng như đối mặt với các thử thách khiến cô bị mất điểm nặng trong lòng khán giả truyền hình. Nhiều khán giả nhận xét, những thể hiện ấy không xứng đáng với hình ảnh của một vận động viên thể thao.
 

Nhưng càng về cuối, Lê Thúy càng "lột xác" và việc "bộ tứ quyền lực" và nhà sản xuất cố gắng vượt qua các chỉ trích từ dư luận để giữ lại cô đến tận đêm chung kết là một nỗ lực rất đáng nể. Xuân Lan từng chia sẻ, Thúy là một trường hợp rất khó để uốn nắn trong một sớm, một chiều. Chính vì thế, các giám khảo khi dùng những lời chỉ trích mạnh mẽ, lúc ngọt ngào to nhỏ chia sẻ, để giúp cô tiến bộ.

Đến một ngày, cô gái 20 tuổi cũng đã hiểu ra. Cô tự nhận mình sai và hứa khắc phục. Từ đó, Lê Thúy liên tục gây được ấn tượng với ban giám khảo và khán giả về những bức ảnh đẹp và thái độ làm việc rất tích cực. Đặc biệt ở chuyến đi Thái Lan chụp ảnh bìa cho tạp chí Her World vừa qua, Thúy đã mang đến một tinh thần mới, hình ảnh mới. Cô thật sự nhập cuộc với công việc người mẫu thời trang và thái độ cũng rất vui vẻ, khác với sự ù lì ngày trước.
 

Đến thời điểm hiện tại, lợi thế của Lê Thúy so với hai ứng viên còn lại là ngoại hình chuẩn của một người mẫu, thậm chí là siêu mẫu với gương mặt góc cạnh hiếm có, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thanh tú, chiều cao 1m80 với các số đo 80-67-90. Điểm hạn chế của cô là kiến thức về thời trang hạn chế, ngoại ngữ hạn chế và phong cách giao tiếp trước đám đông còn chưa tự tin.
 

Nếu Lê Thúy biết cố gắng, chọn một cách sống tích cực và nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ của những người có chuyên môn, ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model không phải là đích đến cuối cùng của "cô gái quê đến từ Quảng Bình".
 

Nguồn ngoisao

 

people like INLOOK.VN fanpage