Bạn đang ở đây

Những hố đen bôi nhọ danh tiếng Hoa hậu

Hoa hậu vốn là một danh xưng cao quý, nhưng hiện nay, khi nhắc đến cụm từ này, những người lịch sự thì cười nửa miệng, người thẳng tính thì độp luôn: 'Lại có scandal mới à?'.

Hoa hậu bán dâm

Từ trước đến nay, hoa hậu vốn là danh hiệu dành cho những thiếu nữ tuyệt đẹp cả về hình thể và tâm hồn. Điều này đã được chứng minh qua nhiều đời Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Bùi Bích Phương đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul và hiện nay, chị là người điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục ĐH và Sau ĐH Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á.

Hoa hậu Ngọc Khánh có bằng cử nhân Luật của trường ĐH Luật TP HCM, nhưng gần đây, cô lại sang Mỹ du học ngành Fashion Merchandising. Trước đó, năm 2002, Ngọc Khánh cũng đã sang Pháp tham gia khóa học kéo dài một năm về lĩnh vực đạo diễn tạp kỹ, bởi việc học tập sẽ giúp cô trở thành một MC chuyên nghiệp.

Ngô Phương Lan là một trong số ít những hoa hậu tài sắc vẹn toàn. Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Genève (Thuỵ Sĩ) với luận văn xuất sắc và hiện giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh.

 

Hoa hậu Ngô Phương Lan thông thạo tiếng Anh, Pháp và có thành tích học tập đáng nể. Cô từng được tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập cao ở trường Tiểu học New York. Sau đó, cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Genève (Thuỵ Sĩ) với bản luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa - lịch sử. Hiện nay, cô đang giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh (thuộc Hiệp hội Công Thương Hà Nội).

Nhưng bên cạnh nhan sắc tài sắc vẹn toàn ấy, gần đây, có hàng loạt những hoa hậu như Mỹ Xuân, Julia Hồ, Ngọc Trinh… đã liên tục gây scandal làm lấm lem danh hiệu cao quý trên.

Đầu tiên phải kể đến Hoa hậu Mỹ Xuân, chủ nhân của danh hiệu “hoa hậu bán dâm”. Mỹ Xuân đã “đi khách” trước khi đoạt vương miện hoa hậu. Thời ấy, khi còn là chân dài chưa tên tuổi, Mỹ Xuân bán dâm với giá 500 USD/lần. Sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mekong 2009, cô vẫn… “đi khách” và giá cả tăng theo danh hiệu. Bị bắt khi đang bán dâm vào đầu tháng 6.2012, tại TP HCM, Mỹ Xuân khai giá bán của cô hiện tại là 2.500 USD/lần.

Theo lời khai của Mỹ Xuân, sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, cô “đi khách” ngày càng bạo hơn. Giá cả mỗi lần bán dâm của cô cao điểm lên tới 4.000USD. “Chân dài” này sẵn sàng nhận tham gia các sex tour, tới các thành phố lớn, sang tận Campuchia...

Ngoài ra, Mỹ Xuân còn lôi kéo các chân dài khác, lập ra một đường dây mại dâm và cấu kết với các tú bà, tú ông khác để vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm.

Trong khi đó, Hoa hậu Nam Mekong 2009 Mỹ Xuân dùng vương miện để nâng giá bán dâm và mở rộng mối quan hệ để... lập đường dây mại dâm.

 

Mỹ Xuân góp phần làm hoen ố thanh danh giới “chân dài” vốn đã lắm tai tiếng. Bản thân cô là bông hoa sớm nở, vội tàn, vừa trực tiếp bán mình và môi giới mại dâm, bước ngoặt cuộc đời này đã đẩy cô vào tận cùng địa ngục của nhân phẩm.

Hoa hậu thác loạn

Cái tên Hoa hậu Julia Hồ nghe sang choang choảng và khi bước lên nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2012, Julia Hồ được nhận xét rằng tuy là Việt kiều, nhưng cô nói tiếng Việt rất sõi. Điều này khiến khá nhiều người buồn cười, bởi năm 2010, Julia Hồ vẫn còn làm mưa làm gió ở các vũ trường ở TP HCM với cái tên hot girl Thúy Anh.

Công chúng được một phen choáng váng khi tìm hiểu về cô, bởi gắn với hot girl Thúy Anh là hàng loạt những bức ảnh cô khoe ngực, khoe mông, trang điểm đậm, đang nằm ngồi ngả ngốn, ôm tựa vào những người bạn nam nữ giống cô và thực hiện những động tác… khiêu khích tại các vũ trường.

Julia Hồ còn đặc biệt thích chụp ảnh khi không mặc gì ngoài chiếc áo khoác hờ hững trên người, hoặc chỉ mặc độc chiếc quần lót, ngồi dạng chân cười toe toét.

Hoa hậu Julia Hồ làm công chúng sốc vì hàng loạt ảnh "phóng khoáng" của cô.

 

Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2012 còn bị vướng những tin đồn mà ai nghe thấy cũng phải giật mình. Theo tin đồn này, trước khi sang Mỹ định cư, Julia Hồ từng là nhân viên phục vụ tại nhà hàng H.T (trên đường Nguyễn Biểu, Quận 5, TP.HCM). Nhà hàng này từng bị cơ quan chức năng bắt quả tang nhân viên nữ múa sexy cùng khách trong phòng karaoke và tiến hành lập biên bản vào năm 2007.

Một số ý kiến khác khẳng định Julia Hồ chính là Hồ Thuý Anh - người mà cách đây 4 năm, đã bị công an TP.HCM bắt quả tang đang có hành vi bán dâm cho khách nước ngoài tại khách sạn 4 sao A.M, do tú bà Võ Thị Hồng Hạnh cầm đầu.

Hoa hậu thiếu i-ốt và sống bám

Hoa hậu Ngọc Trinh cũng góp phần hạ thấp danh hoa hậu. Cô chỉ có hai cách để xuất hiện trước công chúng, một là thân hình nuột nà với số đo vàng ba vòng chuẩn, uốn éo đủ tư thế trong những bộ đồ kiệm vải tới mức tối đa, và hai là những câu trả lời phỏng vấn được cô nhận là thật thà và lần nào phát ngôn cũng gây sóng gió.

Lần gần đây nhất, Ngọc Trinh xuất hiện theo cách thứ hai với không chỉ một mà nhiều tuyên ngôn: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à?”.

Hoa hậu Ngọc Trinh nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc như "yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à", và cô thừa nhận là sống nhờ người yêu chứ một show diễn của cô không đủ tiền mua một cái túi xách. Cô cũng là người xây dựng hình ảnh mình gắn liền với đồ lót.

 

Trong bài phỏng vấn đang gây sốt, Ngọc Trinh tự nhận mình là ngoan, theo cô phân tích thì đàn ông chỉ thích đàn bà đẹp và ngoan. Và quan niệm về sự ngoan của cô là: “Yêu một người, chỉ chung thủy với một người. Tôi đi chơi, tới 9h tối là về, không thích đàn đúm, cũng không thích đi uống cà phê. Tôi biết chăm sóc người đàn ông của mình. Ví như anh đi tắm thì tôi sẽ lấy khăn cho anh, xoa bóp cho anh, thỉnh thoảng nấu ăn. Tôi không đòi hỏi quá nhiều. Vậy là ngoan rồi".

Tiếp đó, không biết do vốn kiến thức hạn hẹp, hay cố tình bóc mẽ chính mình để chứng minh cho cái sự thật thà mà Ngọc Trinh lại cao hứng phát ngôn: “Tôi còn phải chừa một phương để lấy chồng chứ”.

Ngọc Trinh còn hồn nhiên kể lịch sinh hoạt hàng ngày của mình: “Mỗi ngày của tôi là ngủ, xem phim, làm đẹp, lên mạng đọc những thông tin về mình và… cười.”, cái lịch sinh hoạt không thể hưởng thụ hơn của một cô người mẫu.

Cô cũng thừa nhận mình là búp bê trong tủ kính, nhận mình sống phụ thuộc vào người yêu và hồn nhiên: “Yêu tôi tốn kém lắm”.

Ngoài mấy chuyến đi từ thiện bắt buộc của vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Diễm Hương chỉ lượn hết sự kiện này đến sự kiện khác để lĩnh cát-xê hàng nghìn đô và khoe hàng hiệu.

 

Ngọc Trinh cũng bị dính nghi án chụp ảnh khiêu dâm. Tất nhiên Ngọc Trinh phản đối đến cùng, dù có chuyên gia photoshop còn cất công tìm hiểu kỹ để khẳng định “đó chỉ có thể là… Ngọc Trinh”.

Bên cạnh đó, những hoa hậu như Mai Phương Thúy học 6 năm vẫn chưa tốt nghiệp ĐH Rmit, Hoa hậu Thùy Dung giả học bạ vì chưa học hết lớp 12 và sau khi đăng quang, cô phải học lại, thi lại tốt nghiệp với điểm 3 môn Văn nhưng người đẹp vẫm tự hào vì… thi bằng chính khả năng của mình. Hoa hậu Diễm Hương không dính scandal nào nhưng ngoài mấy chuyến đi từ thiện bắt buộc của vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, người ta chỉ thấy cô lượn hết sự kiện này đến sự kiện khác để lĩnh cát-xê hàng nghìn đô và khoe hàng hiệu… làm xấu hình ảnh của các hoa hậu trong mắt công chúng.

Theo ĐV

 

people like INLOOK.VN fanpage