Bạn đang ở đây

Thời trang Việt: một năm nhìn lại

Năm 2011 là một năm khá ảm đạm với nền công nghiệp thời trang thế giới nói chung và thời trang Việt nói riêng do những khó khăn về kinh tế. Mặc dù có khá nhiều chương trình thời trang hoành tráng được tổ chức tại nước ta trong năm nay, thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều bất cập.
Đầu tiên, phải nhắc đến NTK tên tuổi Công Trí - người thường thiết kế những trang phục độc đáo cho những ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Bắt đầu từ chiếc váy mang phong cách cổ điển mà anh thiết kế và người mặc là Huỳnh Bích Phương. Khi khán giả thắc mắc về sự giống nhau trùng hợp giữa sản phẩm này với một sản phẩm thuộc BST của Louis Vuitton NTK Công Trí đã giải thích bằng câu trả lời dường như rất quen thuộc “Nếu có những ý kiến xoay quanh những thiết kế của tôi có nét tương đồng với bộ sưu tập khác thì cũng thật dễ hiểu. Bởi vì, phong cách thời trang luôn xoay vòng và sự trùng hợp hay sáng tạo trong nghệ thuật là vô biên”
Không lâu sau đó anh lại tiếp tục cho ra đời một chiếc váy dạ hội gây nghi vấn vì trông khá giống với một mẫu của Versace. Chiếc váy đỏ nổi bật với những đường cắt táo bạo ở eo của người đẹp Hà thành Thụy Vân khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên xinh đẹp January Jones tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2011. Chiếc váy của Thụy Vân do Công Trí thiết kế và được may bằng chất liệu voan khá thông dụng, trong khi chiếc váy từ những sợi tua rua mềm mại của January Jones lại do chính nhà thiết kế lừng danh thế giới Versace thực hiện. Đây là một trong những thiết kế nổi bật nằm trong bộ sưu tập mùa xuân 2011 của thương hiệu thời trang trứ danh Italy.
Nhưng những nghi án "đạo" nổi bật và thường xuyên nhất có lẽ là NTK Đỗ Mạnh Cường. Cũng với mẫu váy lừng lẫy của Versace, sản phẩm của Đỗ Mạnh Cường làm không ít khán giả phải ngờ vực.

Trang phục của Đỗ Mạnh Cường bị cho là "nhái" phần trên của Versace

và phần dưới của Gucci

Trước đó là BST "Mây" của ĐMC
bị đánh giá "đạo" của Viktor & Rolf
 

Tiếp theo là trong hàng loạt các chương trình thời trang lớn trong cả nước như Elle Show, hay mới nhất là trang phục cho BGK và thí sinh tham dự chương trình Vietnam's Next Top Model.

 
Chiếc áo cape của ĐMC và Zara có sự trùng hợp khá lớn
   
Lại thêm một chiếc áo "tương tự" của ĐMC với Zara

 

Và dĩ nhiên không chỉ có Đỗ Mạnh Cường hay Công Trí, công chúng  nhắc đến họ bởi họ là những NTK đã từng có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp thời trang Việt.  Những nghi án mà họ vướng phải không một ai yêu thời trang Việt mong muốn. Với mỗi chương trình thời trang lớn được tổ chức, khán giả chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy sự phát triển của thời trang Việt đã phải lo lắng và hoang mang với những thông tin NTK này "copy" hay "xào nấu" từ một thương hiệu thời trang danh tiếng nào đó. Rồi thời trang Việt sẽ về đâu?

Tung Thanh tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage